Trên đại công trường 500kV mạch 3 - Bài 8: Áo xanh thánh thót giọt mồ hôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bên cạnh màu áo cam của công nhân ngành điện, công trường đường dây 500kV mạch 3 thấp thoáng bóng áo xanh tình nguyện. Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, họ miệt mài tháo dỡ, di dời hàng trăm công trình nhà ở, cây cối, mở đường cho công tác kéo dây, đóng mạch.

Dỡ nhà, gặt lúa để tạo mặt bằng thi công

Hai bên quốc lộ 39A, đoạn qua xã Hồng Lĩnh (huyện Hưng Hà, Thái Bình), những cột trụ thuộc đường dây 500kV mạch 3 đã được dựng lên cao vút. Tại đây có vị trí 177, 179 là hai vị trí néo góc; mỗi vị trí có 2 cột trụ, nằm đối diện nhau qua quốc lộ. Trên hành lang lưới điện qua khu vực này có nhiều nhà, cây cối. Trong đó, xã Hồng Lĩnh có 5 công trình kiên cố phải tháo dỡ, di dời để nhường chỗ cho đường điện 500kV mạch 3 đi qua. Kể từ khi phát động phong trào, Đoàn thanh niên xã Hồng Lĩnh đã hỗ trợ người dân tháo dỡ gần hết. Hôm nay, Đoàn thanh niên xã Hồng Lĩnh, Huyện Đoàn Hưng Hà quyết tâm hoàn thành nốt phần việc để kết thúc đợt thi đua.

Đoàn thanh niên xã Hồng Lĩnh (Thái Bình) tham gia tháo dỡ, di dời vật dụng, giải phóng mặt bằng

Đoàn thanh niên xã Hồng Lĩnh (Thái Bình) tham gia tháo dỡ, di dời vật dụng, giải phóng mặt bằng

8h sáng, chúng tôi có mặt tại nhà bà Nguyễn Thu Hương, ở xã Hồng Lĩnh, đang có công trình phải di dời. Thời tiết tháng 6, đầu giờ sáng đã nắng chói chang. Trên mái nhà cấp 4 đang có tốp áo xanh miệt mài tháo vít, dỡ từng tấm tôn, cẩn thận đưa xuống. Phía dưới, 2 tốp thanh niên khác đồng thanh “hai ba” di chuyển từng tấm đan đúc bằng bê tông. Nhóm khác dùng xe rùa xúc hết trạc thải đổ ra ngoài. Dưới nắng gắt, những chiếc áo xanh đẫm mồ hôi nhưng trên khuôn mặt lớp thanh niên vẫn rạng rỡ.

Anh Nguyễn Huy Tuấn, Bí thư Đoàn xã Hồng Lĩnh cho biết, từ ngày 3/6, Đoàn thanh niên xã phối hợp với thanh niên các xã lân cận đã tham gia hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản. “Có khoảng 50 đoàn viên thuộc xã Hồng Lĩnh và các xã lân cận tham gia thường xuyên. Mỗi ngày, chúng tôi chia làm 2 ca để thực hiện các công việc. Các đoàn viên vừa hỗ trợ được người dân, vừa thực hiện được phần việc của mình. Ngoài tháo dỡ ở đây, chúng tôi còn hỗ trợ các hộ dân gặt lúa. Đến thời điểm này, mọi phần việc hỗ trợ của Đoàn thanh niên xã gần như đã hoàn tất”, anh Tuấn chia sẻ.

Đoàn thanh niên xã Nghĩa Lạc (Nam Định), tham gia hỗ trợ người dân di dời, chuẩn bị kéo dây điện

Đoàn thanh niên xã Nghĩa Lạc (Nam Định), tham gia hỗ trợ người dân di dời, chuẩn bị kéo dây điện

Anh Nguyễn Quang Huy, Bí thư Huyện Đoàn Hưng Hà cũng đang có mặt tại đây cùng thực hiện công việc với Đoàn thanh niên xã Hồng Lĩnh. Anh Huy cho hay, địa bàn huyện có 28 cột thuộc đường dây 500kV mạch 3 đi qua. Có 19 thửa đất ở, đất canh tác của 15 hộ gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng. Riêng địa bàn xã Hồng Lĩnh có đến 7 cột, 5 căn nhà ở của hộ gia đình trong diện cần di dời, tháo dỡ. Khi Tỉnh Đoàn Thái Bình phát động chiến dịch 30 ngày cao điểm triển khai các hoạt động chung tay hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3, các đội tình nguyện ở các xã được thành lập.

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình cho hay, sau 10 ngày phát động “30 ngày cao điểm triển khai các hoạt động chung tay hỗ trợ thi công đường dây 500 kV mạch 3” đi qua địa phận tỉnh Thái Bình, việc triển khai các hoạt động đã phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên. Việc này cũng được chính quyền, địa phương, và nhân dân ghi nhận. Trong đợt cao điểm đã có gần 400 đoàn viên thanh niên thuộc nhiều đội hình thanh niên tình nguyện chung tay hỗ trợ 4 hộ gia đình di dời tài sản, phá dỡ nhà cửa, phát quang cây xanh nhằm hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hôm nay, ông Phạm Cao Quân, Chủ tịch huyện Hưng Hà cũng dành thời gian về thăm, động viên phong trào thanh niên tại xã Hồng Lĩnh. Ông Quân cho hay, công tác giải phóng mặt bằng trên toàn huyện đã cơ bản hoàn thành. Công tác hỗ trợ xây dựng đường dây 500kV mạch 3 được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Trong đó, hoạt động hỗ trợ của Đoàn thanh niên có vai trò quan trọng, tăng cường đoàn kết, thu hút, tập hợp thanh niên đóng góp vào công việc xây dựng đường dây “huyết mạch quốc gia”.

Sẵn sàng hỗ trợ kéo dây

Rời xã Hồng Lĩnh, theo cung đường của tuyến 500kV mạch 3 đi qua, chúng tôi di chuyển hơn 60 km về xã Nghĩa Lạc (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Dọc tuyến, trên các công trường giữa những bóng áo cam, thấp thoáng những bóng áo xanh tiếp nước cho công nhân. Trên các tuyến, áo xanh còn hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình nhà ở. So với tỉnh Thái Bình, phong trào thi đua 30 ngày đêm tham gia cùng ngành Điện xây dựng đường dây 500kV mạch 3 của thanh niên Nam Định cũng sôi nổi không kém. Tại đây, 18 đội hình với 216 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ công tác hậu cần, hướng dẫn, phân luồng giao thông, cảnh báo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các điểm, nút giao thông có đường dây đi qua. Các nhóm tình nguyện còn hỗ trợ di dời các công trình, kiến trúc trong phạm vi di dời và hành lang tuyến…

Anh Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lạc cho biết, nhằm đảm bảo hậu cần và tăng cường hỗ trợ thi công công trình, tại xã Nghĩa Lạc đã có 2 đội “Tình nguyện hỗ trợ thi công đường điện 500kV”, từ 10- 15 thành viên. Công việc của nhóm là thường xuyên đi khảo sát toàn bộ các vị trí cột để nắm bắt khối lượng thi công còn lại, sẵn sàng hỗ trợ thi công kéo dây.

Anh Huy cho hay, mấy ngày qua, toàn bộ cây cối, công trình trên hành lang đường dây chạy qua đều được đoàn thanh niên xã hỗ trợ phát quang, dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc kéo dây. “Xã Nghĩa Lạc có 12 vị trí cột được xây dựng, nhiều nhất huyện Nghĩa Hưng. Vì thế công tác giải phóng mặt bằng cũng có lúc khó khăn. Chúng tôi phối hợp cùng các đoàn thể, tiểu ban giải phóng mặt bằng xuống tuyên truyền, động viên người dân về chủ trương của dự án. Có lúc, người dân chưa nắm bắt được hết thông tin dự án, hoặc do giá đền bù còn chênh lệch giữa các hộ... Nhưng sau buổi tuyên truyền, họ hiểu và đồng thuận. Đến nay, tất cả 15 hộ trên địa bàn đã đồng ý phương án đền bù, tự giác tháo dỡ, di dời”, anh Huy chia sẻ.

Chúng tôi theo chân Bí thư Đoàn xã ra công trường, ở các vị trí cột có các đoàn viên đang tham gia hỗ trợ cán bộ kỹ thuật phân loại thanh, cột trong phạm vi thi công và tiếp tế nước. Đến vị trí cột 11, 12, 24/26 dây đã được đơn vị thi công kéo xong. Ở đây, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia phân luồng, điều tiết giao thông. “Công nhân lo việc trên cao, bên dưới đã có anh em hỗ trợ”, anh Huy nói.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

null