Trao yêu thương đầu năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay khi năm mới 2025 vừa sang, nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng đã diễn ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tinh thần trao yêu thương đầu năm mới chính là lời cam kết đầy tình người, rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

“Đông ấm cho em”

Sáng 1-1, khi trời còn nhá nhem, các runner tham gia chương trình chạy bộ gây quỹ thiện nguyện “Đông ấm cho em” đã tạo ra bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt tại ngôi làng Ia Gri dưới chân núi lửa Chư Đang Ya hùng vĩ.

Chương trình do Liên đoàn Lao động huyện Chư Păh phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an huyện và Câu lạc bộ (CLB) Chư Păh Runners lần đầu tiên tổ chức, với sự góp mặt của hơn 300 đoàn viên Công đoàn và những người yêu chạy bộ, đam mê khám phá đến từ nhiều địa phương trong toàn tỉnh.

trao-yeu-thuong-dau-nam-moi-bg.jpg
Cô trò Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) kiểm tra, phân loại quần áo cũ để trao tặng cho trẻ em vùng khó. Ảnh: Mộc Trà

Anh Lê Đức Lâu-Phó Chủ nhiệm CLB Chư Păh Runners-cho biết: Chỉ sau khoảng 15 ngày kể từ khi phát động, Ban tổ chức đã chốt danh sách đăng ký với số lượng vận động viên (VĐV) tham gia đông đảo.

Có lẽ do giải chạy diễn ra trong ngày đầu tiên của năm mới, lại mang tinh thần thiện nguyện nên các chân chạy hưởng ứng rất nhiệt tình. Với 200 ngàn đồng/suất đăng ký, mỗi VĐV vừa được Ban tổ chức hỗ trợ mọi công tác trên đường chạy tương tự các giải chạy phong trào khác, vừa đóng góp một phần kinh phí cho quỹ thiện nguyện “Đông ấm cho em” nhằm san sẻ yêu thương tới các học sinh nghèo.

“Chúng tôi rất vui vì nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng những người yêu chạy bộ trong toàn tỉnh. Hy vọng mọi người sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì sự kiện này để Chư Đang Ya trở thành điểm đến vào mỗi dịp đầu năm mới”-anh Lâu chia sẻ.

4aaa.jpg
Giải chạy “Đông ấm cho em” thu hút đông đảo VĐV tham gia vì ý nghĩa thiện nguyện. Ảnh: Bi Ly

Tại chương trình, các VĐV xuất phát từ nhà rông làng Ia Gri rồi men theo các con đường mòn để lên đỉnh núi Chư Đang Ya, sau đó xuống núi bằng một đường mòn khác để về đích. Tổng chiều dài quãng đường chỉ khoảng 4 km nhưng vẫn là thử thách thực sự với các VĐV.

Tuy vậy, khi chinh phục được những cung đường khó, họ lại nhận được những “phần thưởng” cực kỳ xứng đáng. Đó không chỉ là cảm giác chiến thắng bản thân mà còn được tận hưởng khung cảnh có một không hai trên đỉnh Chư Đang Ya. Đặc biệt, mỗi VĐV đều tự hào khi đóng góp một chút tấm lòng ấm áp cho trẻ em nghèo.

Anh Nguyễn Văn Tiến (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho hay: “Khi biết thông tin về chương trình, tôi liền đăng ký ngay, phần vì muốn chinh phục đỉnh núi Chư Đang Ya, phần vì ý nghĩa nhân văn của sự kiện này.

Và tôi cảm thấy mình thật sự đúng đắn khi chọn cách khởi đầu năm mới tuyệt vời như vậy. Khung cảnh quê hương Gia Lai quá đẹp, mọi người cũng rất vui vẻ, hòa đồng khi cùng nhau chung tay cho hành động đẹp vì cộng đồng”.

Theo Ban tổ chức, sau khi trừ chi phí, chương trình sẽ đóng góp hơn 50 triệu đồng vào quỹ thiện nguyện “Đông ấm cho em” để tặng quà cho trẻ em nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2025.

Ông Nguyễn Hữu Quới-Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chư Păh-đánh giá: “Đây là hoạt động giúp thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, quảng bá hình ảnh của địa phương, kích cầu du lịch và đặc biệt mang ý nghĩa nhân văn khi mỗi bước chạy của các VĐV đã góp một phần quà nhỏ cho các em học sinh còn khó khăn trong mùa đông này”.

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Đêm 31-12-2024, trong khi các bạn trẻ nô nức đếm ngược thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì có một thanh niên vội vã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngay khi nhận được thông tin có ca cấp cứu tại đây cần người hiến tiểu cầu gấp. Đó là anh Nguyễn Quốc Anh (tổ 2, phường Tây Sơn, TP. Pleiku), thành viên CLB Máu nóng Gia Lai.

Những cuộc gọi khẩn chẳng xa lạ với người từng trên 30 lần hiến máu và tiểu cầu như Nguyễn Quốc Anh, song anh cho hay, đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ vì lần đầu tiên tham gia hoạt động này trong thời khắc năm mới đang đến rất gần.

33anh.jpg
Anh Nguyễn Quốc Anh tham gia hiến tiểu cầu máu khẩn cấp trong đêm 31-12-2024. Ảnh: NVCC

“Hiến máu cứu người là hành động nhân đạo cao đẹp. Tôi mong có thể bằng cách đó giúp đỡ những trường hợp cần kíp”-anh Quốc Anh nói thật giản dị.

Nhưng sâu xa, trong anh vẫn còn cảm giác xôn xao của một năm mới vừa đến, của một hành động đẹp vừa trao gửi với ý nghĩa lớn lao: tiếp thêm sự sống cho một người không may mắn.

Chủ nhiệm CLB Máu nóng Gia Lai Trần Vũ thông tin: Trong 2 ngày đầu năm mới 2025, CLB có 7 thành viên tham gia hiến máu cứu người, lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng trong mọi thời điểm.

3bg.jpg
Hiến máu cứu người là nghĩa cử được nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Ảnh: NVCC

Ngày 1-1, nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Pleiku cũng không khỏi ngỡ ngàng, xúc động khi nhận quà năm mới và phong bao mừng tuổi từ anh Nguyễn Hoàng Nam-Viên chức Thư viện tỉnh.

Cái nghèo khó lưu niên khiến họ chẳng trông đợi gì nhiều trong ngày đầu năm, nhưng sự có mặt của anh Nam đã gieo thêm niềm tin vào sự ấm áp của cuộc sống.

Khi anh Nam ghé thăm ngôi nhà số 765/1 Trường Chinh (tổ 2, phường Chi Lăng, TP. Pleiku), ông Lâm Văn Xuyến và bà Trần Thị Liên hết sức vui mừng. Hoàn cảnh ông bà rất đáng thương: Năm rồi, bà bị ngã nứt xương sống, phải nằm một chỗ trong thời gian dài. Bà vừa hồi phục thì đến lượt ông bị tai biến, không đi lại được.

Tuổi già sức yếu, ông bà còn nơm nớp lo người con trai út năm nay 44 tuổi thỉnh thoảng lên cơn, đập phá đồ đạc do bị tâm thần phân liệt. 7 người con còn lại đều khó khăn, chủ yếu làm thuê làm mướn nên không phụ giúp cha mẹ được mấy.

“Thôi thì có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Vừa rồi, tôi thu hoạch được chừng chục ký đậu đen, bán cũng được vài trăm ngàn đồng”-bà Liên kể. Vậy nên, ông bà không khỏi vui mừng vì được quan tâm thăm hỏi, tặng quà ngay ngày đầu năm mới. Cả gia đình càng xúc động khi biết anh Nam sẽ còn quay lại tặng quà một lần nữa vào dịp Tết Nguyên đán.

Khoảng 3 năm trở lại đây, bằng tiền túi và một phần kinh phí vận động được, hàng tháng, anh Nam cũng đều đặn ghé thăm, tặng quà 14 hộ người già yếu thế, neo đơn. Năm nay, từ ngày 5-1 trở đi, anh sẽ đến thăm hỏi, trao giỏ quà Tết cho các hộ này. Phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm kèm theo tiền mặt từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng tùy trường hợp.

Thêm một hoạt động thiện nguyện khác anh đề xuất đang nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn trẻ, đó là “Dọn nhà đón Tết” cho một số gia đình neo đơn, không có con cháu phụ giúp.

“Nhiều cảnh nhà đìu hiu quá, tôi mong sẽ giúp dọn dẹp, sơn sửa, trang trí để các cụ có cảm giác ấm áp khi Tết đến, xuân về”-anh Nam chia sẻ.

Cộng đồng chung tay

Nhiều hoạt động thiện nguyện khác hướng về các hoàn cảnh khó khăn cũng đang được gấp rút tổ chức. Em Trần Thị Thảo Nhi-Chủ nhiệm CLB “Điều ước thứ 7” (Trường THPT chuyên Hùng Vương) cho hay: Dự án “Trao yêu thương-Tết đong đầy” được CLB duy trì nhiều năm qua. Từ ý nghĩa của chương trình, ngày càng có nhiều học sinh trong trường chung tay vì một cái Tết ấm cho cộng đồng.

Năm nay, sau khi hoàn thành kỳ thi học kỳ I, các thành viên sẽ gây quỹ và kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức để mở “Gian hàng 0 đồng” nhằm hỗ trợ người nghèo.

2bg.jpg
Tinh thần thiện nguyện dịp đầu năm mới chính là sự sẻ chia ấm áp, đầy tình người. Ảnh: Như Nguyện

Trao đổi với P.V, chị Lý Thị Hồng Trị-Chủ nhiệm CLB Cơm từ thiện Pleiku, Trưởng ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên-thông tin: “Gian hàng 0 đồng” là hoạt động mà CLB sẽ phối hợp với UBND huyện Chư Pưh tổ chức vào ngày 11 và 12-1 tại địa phương này để trao niềm vui Tết đến những hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 10 năm qua, Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) cũng ghi dấu ấn với chương trình “Gắn kết yêu thương” vào mỗi dịp đầu năm mới.

Năm nay, nhà trường vận động một số nhà hảo tâm và phụ huynh học sinh đóng góp được gần 37 triệu đồng cùng nhiều quần áo cũ, mì tôm, sữa... Từ số tiền trên, nhà trường mua thêm 310 chiếc áo ấm và 300 phần quà, sau đó tổ chức thăm, tặng quà 3 trường mẫu giáo tại các xã Đất Bằng, Ia Rsai, Krông Năng (huyện Krông Pa). Số quà trao đi gồm 300 chiếc áo ấm mới, 20 thùng áo ấm cũ, 300 phần quà, sữa, mì tôm, giày dép…

Cô Trần Thị Thủy-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết thêm: Trong tháng 1-2025, cô và trò nhà trường tiếp tục đến thăm hỏi, tặng quà tại Trường Mẫu giáo Đê Ar (huyện Mang Yang) với mong muốn chung tay mang đến một mùa xuân ấm áp, một cái Tết an lành cho các em học sinh ở vùng khó khăn của tỉnh, từ đó lan tỏa sự sẻ chia nhân dịp đầu năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Chi đoàn Báo và PTTH Gia Lai tặng quà hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

Chi đoàn Báo và PTTH Gia Lai tặng quà hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

(GLO)- Ngày 3-12, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Hệ thống từ thiện Fly To Sky, Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Thích 24h tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” tại Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông).

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sau 3 ngày tổ chức (từ ngày 28 đến 30-11), cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 đã thu hút 100% đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia.

Nghĩa cử đẹp của học sinh hướng về vùng lũ

Nghĩa cử đẹp của học sinh hướng về vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã phát động phong trào quyên góp, san sẻ khó khăn với bà con và học sinh vùng lũ. Nhiều học sinh cũng đã có những hành động đẹp, thể hiện tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) gửi lời chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân của anh Đinh Văn Quang. Ảnh: Bích Kiều

Tỉnh đoàn Gia Lai thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên qua đời khi khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 26-11, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã đến thăm và động viên gia đình đoàn viên Đinh Văn Quang (SN 1992, khu phố Song Khánh, phường Hoài Nhơn Nam). Anh Quang không may qua đời trong lúc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 13.

Nhóm học sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Chư Sê) nhận giải khuyến khích với Bộ dụng cụ tăng hiệu quả học môn Lịch sử tại cuộc thi cấp quốc gia.

Bộ dụng cụ giúp tăng hiệu quả học môn Lịch sử

(GLO)- Tại lễ tổng kết Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21-năm 2025 tổ chức ngày 15-11 tại Hà Nội, “Bộ dụng cụ góp phần tăng hiệu quả học tập môn Lịch sử ở cấp THCS” của nhóm học sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Chư Sê) đã được trao giải khuyến khích.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của hơn 300 em nhỏ tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhân dịp kỷ niệm 20-11 tri ân thầy cô.

Nhà Thiếu nhi phường Pleiku tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân thầy cô giáo

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Nhà Thiếu nhi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em. Hơn 300 em nhỏ tham gia làm thiệp, viết lời chúc và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo thông qua nhiều hoạt động sáng tạo, sinh động.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học

(GLO)-Chiều 16-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", "Ngăn dòng bỏ học" dành cho học sinh tỉnh Gia Lai.