Trại huấn luyện cán bộ Đoàn-Hội tỉnh Gia Lai: Chinh phục thử thách, vượt qua chính mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ và xây dựng lực lượng tiên phong trong việc đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ở địa phương, từ ngày 12 đến 14-10, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Trại huấn luyện cán bộ Đoàn-Hội toàn tỉnh lần thứ VII.

Nỗ lực hết mình

Tuy thời tiết nắng mưa thất thường nhưng 121 trại sinh là những cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu đến từ các huyện, thị xã, thành phố đã nỗ lực vượt qua thử thách. Với khẩu hiệu “Hiểu lý luận, thạo kỹ năng, chinh phục thử thách, vượt qua chính mình”, để được công nhận là huấn luyện viên cấp tỉnh, các trại sinh phải hoàn thành 18 nội dung thi (3 nội dung lý thuyết và 15 nội dung thực hành) theo quy định: thiết kế thủ công trại, cắm trại nhanh, thực hành nghi thức Hội, thực hành sơ cấp cứu, thực hành phương hướng, múa hát tập thể, dân vũ; nhận, dịch Morse và Semaphore, soạn, giải mật thư…

 Các trại sinh tham gia thử thách tại trại huấn luyện. Ảnh: Phan Lài
Các trại sinh tham gia thử thách tại trại huấn luyện. Ảnh: Phan Lài


Ngay ngày đầu nhập trại, các trại sinh phải trải qua thử thách đu dây, vượt chướng ngại vật để được công nhận là trại sinh chính thức. Tiếp đó, các nội dung thi diễn ra liên tục từ sáng sớm đến tận khuya, có nội dung tổ chức xuyên đêm đến 4 giờ sáng ngày hôm sau mới kết thúc. Nhiều bài thi làm trong đêm với ánh sáng duy nhất từ đèn pin. Dù khó khăn nhưng tất cả trại sinh đều nhanh chóng thích nghi, hoàn thành nội dung yêu cầu.  

Theo nhiều trại sinh, trò chơi lớn là một trong những phần thi khó, mất nhiều thời gian và đòi hỏi tinh thần đồng đội. Xuất phát từ Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và kết thúc ở nhà rông làng Ốp (phường Hoa Lư), các trại sinh di chuyển trong đêm, hoàn thành nhiệm vụ của 6 trạm thử thách. Trại sinh Nguyễn Thành Trung-Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ) bộc bạch: “Các môn thi diễn ra liên tục, nếu không chuẩn bị tâm thế tốt sẽ dễ bị “ngợp”.

Ở những phần thi cá nhân như nhận tín hiệu Morse và Semaphore, trại sinh phải lắng nghe từng tín hiệu và cử chỉ của người phát thông tin mới có thể nhận biết và làm tốt phần thi. Những phần thi tập thể đòi hỏi sự phối hợp, quyết tâm của cả đội mới hoàn thành thử thách.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có kỹ năng

17 tổ chức Hội các huyện, thị xã, thành phố tham gia trại huấn luyện được chia làm 9 tiểu trại. Các trại đều chọn cho mình những chủ đề ý nghĩa: Vững Tiến (tiểu trại huyện Kbang-Kông Chro), Đoàn Kết (tiểu trại huyện Đức Cơ-Chư Prông), Gió Mới (tiểu trại huyện Mang Yang-Đak Đoa)… Anh Lê Trọng Phúc-Bí thư Huyện Đoàn Đức Cơ-chia sẻ: Mặc dù các trại sinh 2 đơn vị lần đầu gặp nhau nhưng phối hợp rất tốt, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ. Việc ghép chung đã tạo cơ hội cho các trại sinh có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi thêm nghiệp vụ công tác Hội.

Đến với trại huấn luyện lần này, 14 trại sinh thuộc Hội LHTN TP. Pleiku đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, ôn luyện kiến thức. 14 trại sinh đều hoàn thành tốt yêu cầu huấn luyện để được nhận giấy chứng nhận huấn luyện viên cấp tỉnh. Không chỉ giành giải nhất toàn đoàn mà ấn tượng hơn, danh hiệu thủ khoa, á khoa 1 và á khoa 2 của trại huấn luyện đều thuộc về đơn vị này.

Trại sinh Võ Thị Hồng Nhi-Phó Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN phường Yên Đổ (TP. Pleiku) xuất sắc giành vị trí thủ khoa. Chị Nhi vui mừng cho biết: “Trước khi tham gia trại huấn luyện, tôi đã ôn luyện rất kỹ. Tôi rất vui vì sự nỗ lực hết mình của bản thân đã được ghi nhận. Qua đợt huấn luyện này, chúng tôi được nâng cao bản lĩnh và sự tự tin; những kiến thức bổ ích giúp ích cho tôi rất nhiều trong quá trình công tác sau này”.

Phát biểu tại đêm bế mạc trại huấn luyện, chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Trưởng ban tổ chức trại huấn luyện-nhận xét: “Đa số trại sinh lần này đều có sự quyết tâm, nắm vững các kỹ năng công tác Hội. Với sự quyết tâm của trại sinh, sự công tâm khách quan của Ban giám khảo, Trại huấn luyện đã tìm ra những tân huấn luyện cấp tỉnh thực sự xứng đáng. Chúng tôi mong các bạn tiếp tục rèn luyện, trau dồi thêm để làm tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn-Hội vững mạnh”.

 


79 trại sinh đã được nhận giấy chứng nhận huấn luyện viên cấp tỉnh. Ban tổ chức cũng đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích toàn đoàn cho các đơn vị. Giải nhất toàn đoàn thuộc về Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku.

 Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị. Ảnh: Phan Lài
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị. Ảnh: Phan Lài


PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.