Trại hè The Chaos: Hành trình khám phá bản thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “The Chaos” (Sự hỗn loạn) là tên gọi của trại hè do nhóm Movin Blues tổ chức trong 3 ngày (Từ ngày 1 đến 3-8) với mục đích giúp các em học sinh khám phá năng lực bản thân, phát huy sự khéo léo và tinh thần đoàn kết để hoàn thành thử thách. Qua trại hè, các em cũng thấy được nhược điểm của bản thân để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
“Trong vũ trụ có muôn vàn hạt nhân, mỗi hạt đều mang một tên gọi riêng, một dáng vẻ riêng và một vai trò riêng. Chúng chứa đựng những điều đặc biệt nhất ngay bên trong chúng. Con người cũng vậy, cũng có rất nhiều đặc điểm, tính cách và cung bậc cảm xúc, làm sao để sắp xếp những hỗn loạn bên trong mình, làm sao để kích hoạt đúng cách các hạt nhân tồn tại trong mỗi người. Trại hè The Chaos sẽ góp phần giúp trại sinh nhìn nhận lại bản thân để hoàn thiện hơn”-bạn Lê Thị Như Hậu-thành viên Ban tổ chức trại hè The Chaos-chia sẻ.
 Một buổi làm việc nhóm của các trại sinh tham gia trại hè The Chaos. Ảnh: T.B
Một buổi làm việc nhóm của các trại sinh tham gia trại hè The Chaos. Ảnh: T.B
Trại hè là hoạt động được nhóm Movin Blues duy trì suốt 4 năm qua vào dịp hè, chủ đề của trại hè cũng thay đổi qua từng năm để tạo sự mới lạ. Lúc đầu, những thành viên chủ chốt của nhóm đều là cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, sau có thêm thành viên từ các trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku. Ngay từ đầu tháng 6, nhóm Movin Blues đã lên kế hoạch tổ chức trại hè; nội dung hoạt động của trại được đăng tải lên trang Facebook của nhóm để tuyển trại sinh.
Năm nay, có 36 trại sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong ngày đầu tiên với chủ đề “Nhận diện”, các trại sinh được diễn giả trẻ Hồ Thị Hà Vy-đang học chuyên ngành Tâm lý học tại TP. Hồ Chí Minh, trợ giảng Trường Quốc tế Nam Sài Gòn, từng tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện gây quỹ ủng hộ bệnh nhi ung thư-chia sẻ về cuộc sống, những thành công và cả những ước mơ mà bản thân chị đang vươn tới. Qua cách chia sẻ gần gũi, chân thật và những minh chứng từ thực tế, Hà Vy đã lan tỏa năng lượng tích cực, giúp các trại sinh nhìn nhận lại bản thân mình. Từ gợi ý của diễn giả, các trại sinh đã ghi lại những dấu mốc đáng nhớ của bản thân trong quá khứ, từ đó nhìn nhận những mặt được và chưa được của bản thân. Sự hòa đồng, sẵn sàng chia sẻ đã thay thế cho sự ngại ngùng, thiếu tự tin vì lần đầu gặp mặt.
Ngày 2 với chủ đề “Kích thích và va chạm”, trại sinh được tham gia các hoạt động làm việc nhóm, đi bộ và vượt qua những thử thách được Ban tổ chức đặt ra ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, công viên Diên Hồng. Những thử thách này đòi hỏi trại sinh phải khéo léo, phát huy tinh thần đồng đội để vượt qua. Một số xích mích đã xảy ra sau những lần không hoàn thành thử thách và phải thực hiện lại, thế nhưng tinh thần đoàn kết, chịu khó lắng nghe đã giúp các đội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp đó, hoạt động cắm trại tại Trại Hoa Vàng (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) cũng đòi hỏi trại sinh phát huy tinh thần tập thể để dựng trại theo gợi ý của Ban tổ chức. “Lúc mới đăng ký tham gia, em không nghĩ trại hè lại vui và ý nghĩa đến thế. Qua những hoạt động trải nghiệm, chúng em biết cách lắng nghe cũng như bày tỏ ý kiến để cùng hoàn thành thử thách”-trại sinh Phạm Vũ Thảo Nguyên-vừa tốt nghiệp Trường THPT chuyên Hùng Vương-bày tỏ.
Trong ngày cuối cùng với chủ đề “Tái tạo”, các trại sinh đã có dịp nhìn nhận lại bản thân trong 2 ngày vừa qua về cách quản lý cảm xúc và cách làm việc nhóm. Với nhiều trại sinh, đây là những điều chưa từng biết đến trước đó, giúp các em có thêm nhiều kỹ năng cần thiết cho chặng đường sắp tới. Em Nguyễn Hoàng Ái Thư-tân sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh-tâm sự: “Sắp tới, em một mình vào TP. Hồ Chí Minh học tập. Ở một môi trường xa lạ và năng động, em nghĩ mình cần bổ sung nhiều kỹ năng, đặc biệt là cách quản lý cảm xúc của bản thân. Nhờ các anh chị trong Ban tổ chức chia sẻ, hỗ trợ, em thấy mình năng động hơn, tự tin hơn để hòa nhập vào môi trường mới”.
3 ngày là khoảng thời gian không dài nhưng những trải nghiệm mà trại hè mang lại đã góp phần giúp các trại sinh có cơ hội bày tỏ, thể hiện mình. Bạn Đoàn Thị Nguyên Thanh-người hướng dẫn các trại sinh-chia sẻ: “Với những học sinh vừa tốt nghiệp THPT, khi sắp sửa bước vào một môi trường học tập, sinh hoạt mới, các em sẽ gặp rất nhiều bỡ ngỡ, lo lắng. Từng là cựu học sinh nên mình hiểu những lo lắng đó của các bạn. Qua sự hướng dẫn, gợi mở của các thành viên Ban tổ chức, hy vọng các trại sinh sẽ vững vàng hơn trong hành trình đi tới”.
 THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.