Tội ác trong một mái ấm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi công tác bảo trợ trẻ mồ côi cũng như các chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em ở TP.HCM ngày càng được xã hội quan tâm và hầu hết mái ấm tình thương đều đóng góp tích cực vào hoạt động ý nghĩa này, thì vẫn có nơi đã, đang diễn ra những hành vi vô nhân tính.

Vừa qua, Thanh Niên đã tiếp nhận phản ánh từ bạn đọc về tình trạng ngược đãi trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM).

Đây là một mái ấm tình thương tư nhân nhận nuôi trẻ em mồ côi do bà G.T.S.H làm chủ, mở cửa từ 8 - 20 giờ hằng ngày, để nhà hảo tâm đến thăm trẻ em và đóng góp từ thiện. Nhưng khi đóng cửa, mái ấm này trở thành "địa ngục trần gian" đối với những đứa trẻ.

Mái ấm Hoa Hồng (Q.12, TP.HCM) nơi xảy ra các vụ bạo hành trẻ

Mái ấm Hoa Hồng (Q.12, TP.HCM) nơi xảy ra các vụ bạo hành trẻ

Từ phản ánh của bạn đọc về nạn bạo hành ở mái ấm này và sau gần 2 tháng thâm nhập điều tra, PV Báo Thanh Niên chứng kiến hàng loạt hành vi bạo hành trẻ nhỏ.

Hành hạ trẻ sơ sinh da còn đỏ hỏn

Mái ấm Hoa Hồng nuôi dưỡng gần 100 trẻ em mồ côi được chia thành 3 nhóm: trẻ sơ sinh (lớn nhất khoảng 8 tháng tuổi), trẻ từ 1 - 2 tuổi và trên 2 tuổi. Trong đó, phòng trẻ sơ sinh của mái ấm có khoảng 20 trẻ, bé lớn nhất khoảng 8 tháng tuổi, bé nhỏ nhất chưa đầy 1 tháng. Từ đêm đến sáng hôm sau, mỗi ngày, bảo mẫu tên Tuyền (47 tuổi) không ngừng hành hạ trẻ sơ sinh.

Khoảng 21 giờ tối 30.7, bà Tuyền cho bé gái (khoảng 4 - 5 tháng tuổi) uống sữa thì bé bị sặc. Bực tức, bà Tuyền xách 1 tay bé gái ném lật úp xuống nệm, rồi tát mạnh vào đầu, đấm liên tiếp vào gáy bé, rồi bỏ đi.

Bé trai (7 tháng tuổi) bị bà Tuyền ngồi lên người, nhéo lỗ tai, bạo hành dã man. Em bé đau đớn, hai tay nắm chặt tấm nệm

Bé trai (7 tháng tuổi) bị bà Tuyền ngồi lên người, nhéo lỗ tai, bạo hành dã man. Em bé đau đớn, hai tay nắm chặt tấm nệm

Bà Tuyền lật úp rồi tát, đấm mạnh vào gáy bé gái mới 4 tháng tuổi

Bà Tuyền lật úp rồi tát, đấm mạnh vào gáy bé gái mới 4 tháng tuổi

Tương tự, 4 giờ 11 ngày 31.7, bà Tuyền đang xem điện thoại thì bé gái (chưa đầy 1 tháng tuổi, da còn đỏ) khát sữa, khóc. Bà Tuyền bật dậy hét "mày la cái gì", rồi tát mạnh vào đùi rồi nhéo miệng khiến bé giãy giụa, khóc thét. Khoảng 1 giờ sau, bé gái (hơn 1 tháng tuổi) đang nằm úp, quấy khóc làm ảnh hưởng giấc ngủ của bà Tuyền nên bà bực tức, nhéo lỗ tai, rồi nắm 1 chân bé kéo ngược lại, chửi: "M... mày hôi quá". Vì xương còn yếu, nên chân của bé chuyển hướng nhưng phần đầu chưa thể lật theo. Thấy vậy, bà Tuyền hất mạnh đầu bé văng qua một bên rồi bóp miệng, nhéo lỗ tai, lắc lắc đầu bé, rồi đút sữa.

Lúc 5 giờ 34 ngày 2.8, bé gái (chưa biết lật) đang quấy khóc thì bị bà Tuyền nắm 1 chân kéo, rồi xô úp mặt xuống nệm, đánh vào bắp chân; tiếp đó 21 giờ 41 cùng ngày, bà Tuyền nắm chặt cổ tay bé trai sơ sinh (khoảng 1 tháng tuổi) nhấc bổng bé lên cao. Do không được bế đúng cách, cổ yếu nên đầu bé ngã ngửa, khóc điếng.

Em bé (khoảng 1 tháng tuổi) da còn đỏ hỏn bị bà Tuyền xách tay nhấc bổng trong lúc thay khăn

Em bé (khoảng 1 tháng tuổi) da còn đỏ hỏn bị bà Tuyền xách tay nhấc bổng trong lúc thay khăn

Em bé (khoảng 1 tháng tuổi) da còn đỏ hỏn (nhóm trẻ còn quấn khăn) bị bà Tuyền thẳng tay đánh đập

Em bé (khoảng 1 tháng tuổi) da còn đỏ hỏn (nhóm trẻ còn quấn khăn) bị bà Tuyền thẳng tay đánh đập

Rạng sáng 3.8, bà Tuyền vừa chửi vừa bạo hành bé gái (khoảng 1 tháng tuổi, còn quấn khăn) bằng cách đánh mạnh vào đùi, kéo 2 tay bé bật dậy, thay bỉm, rồi ném mạnh xuống nệm. Thấy em bé khóc dữ dội, bảo mẫu này tiếp tục nhấc bé lên cao, rồi ném úp xuống. Suốt quá trình thâm nhập, PV ghi nhận bà Tuyền thường hay dùng cách lật úp trẻ sơ sinh lại để "trị" trẻ quấy khóc.

4 giờ ngày 3.8, bé gái 1 tháng tuổi (đang quấn khăn) quấy khóc nên bị bà Tuyền ném úp xuống, mặt bé úp dưới nệm. Sợ bé bị ngạt thở, bà Tuyền bóp, lắc mạnh đầu bé sang một bên.

Lúc 5 giờ 27 sáng 3.8, bà Tuyền đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng khóc của bé gái hơn 20 ngày tuổi (vẫn còn quấn khăn). Với động tác dứt khoát, bảo mẫu này xách một bên vai của bé và ném úp xuống nệm khiến bé thở khó khăn và liên tục cựa quậy. Thấy thế, bà bóp đầu bé, xoay nghiêng qua một bên.

Sau trận bạo hành, đùi em bé (1 tháng tuổi) xưng đỏ, in rõ dấu bàn tay

Sau trận bạo hành, đùi em bé (1 tháng tuổi) xưng đỏ, in rõ dấu bàn tay

Theo các bác sĩ, việc bế trẻ sơ sinh không đúng cách sẽ gây chấn thương xương cổ, khớp vai và xương sống của trẻ

Theo các bác sĩ, việc bế trẻ sơ sinh không đúng cách sẽ gây chấn thương xương cổ, khớp vai và xương sống của trẻ

Cạnh đó, một bé trai yếu ớt trườn người rơi ra khỏi nệm nên bà Tuyền nắm một tay xách bé lên cao, rồi ném mạnh xuống nệm. Lực ném mạnh, lúc chạm nệm thì tay phải bé bị gập ngược ra phía sau khiến em bé nằm im, gào khóc trong đau đớn. Thấy vậy, bà liền tát mạnh vào người khiến bé văng qua một bên.

Suốt thời gian thâm nhập, chúng tôi ghi nhận không biết bao nhiêu lần bà Tuyền xách tay trẻ sơ sinh ném, bạo hành trẻ sơ sinh da còn đỏ hỏn.

Đánh đến chảy máu miệng

20 giờ 16 ngày 31.7, bà Tuyền xách 1 tay bé trai (khoảng 4 tháng tuổi, mới tập trườn) ép ngồi, đứa bé yếu ớt gục xuống. Bảo mẫu chỉ trỏ vào đầu bé, mắng. Đứa bé mếu khóc thì bị bà tát thẳng vào mặt, nhấn đầu xuống và chửi: "Nó khóc vậy chứ đưa sữa nó không uống, m... mày".

Bà Tuyền dạy chúng tôi cách trị trẻ quấy khóc: "Nó rên hoài luôn thì em phải dùng biện pháp mạnh, đánh cho nó đau. Đứa nào lì, em cứ kệ nó đi, để đó chị trị cho. Em phải đánh vô đít, tay, đùi cho nó thiệt đau, nó khóc điếng, rồi buông ra nó mệt thì nó ngủ. Em thấy thằng Nghĩa, chị quất cho mấy cái, nó rên rên. Ban ngày mình mới sợ, ban đêm đâu còn khách (tức nhà hảo tâm - PV) nữa đâu nên không sợ. Ban đêm, em đánh nó, tới sáng nó hết đỏ, hết thấy dấu tay rồi".

Em bé giàn giụa nước mắt khi bị bà Tuyền xách một tay ném

Em bé giàn giụa nước mắt khi bị bà Tuyền xách một tay ném

Mỗi ngày, bé Nghĩa đều bị bà Tuyền nhéo lỗ tai, bạo hành tàn nhẫn

Mỗi ngày, bé Nghĩa đều bị bà Tuyền nhéo lỗ tai, bạo hành tàn nhẫn

Bà Tuyền xách một tay, ném mạnh em bé (6 - 7 tháng tuổi) từ trên cao xuống

Bà Tuyền xách một tay, ném mạnh em bé (6 - 7 tháng tuổi) từ trên cao xuống

Bị bạo hành nhiều nhất có thể kể đến là bé Nghĩa (khoảng 8 tháng tuổi), lớn nhất phòng. 6 giờ 32 sáng 31.7, bà Tuyền đang thay tã cho một bé gái. Thấy bé Nghĩa bò tới bên cạnh, khóc thì bà Tuyền tát, đấm liên tiếp 7 cái vào người bé và chửi: "M... mày, mày rên, tao cho mày rên nè, lỡ rồi, mày rên không, rên không".

Đến 21 giờ 50 tối 31.7, đa số các bé trong phòng đã ngủ, bà Tuyền đi vệ sinh vào thấy bé Nghĩa đang bò chơi không chịu ngủ thì đến tát mạnh vào bụng bé làm bé ngã ra đất, co rúm lại, khóc ngất.

Chúng tôi rùng mình khi chứng kiến em bé (chưa đầy 1 tháng tuổi) bị bảo mẫu Tuyền bạo hành

Chúng tôi rùng mình khi chứng kiến em bé (chưa đầy 1 tháng tuổi) bị bảo mẫu Tuyền bạo hành

Bà Tuyền thẳng tay bạo hành trẻ sơ sinh trong các ca làm đêm

Bà Tuyền thẳng tay bạo hành trẻ sơ sinh trong các ca làm đêm

2 giờ 7 ngày 1.8, bà Tuyền đang cho các bé sơ sinh uống sữa thì bé Nghĩa khóc vì ngứa. Lúc này, bà Tuyền tiếp cận xách tay bé lật ngược người lại, rồi tát mạnh vào má trái làm bé Nghĩa khóc điếng. Bà Tuyền nhét bình sữa vào miệng trong lúc đứa bé đang giãy giụa, quay đầu sang một bên thì bị bà Tuyền tiếp tục tát mạnh vào má phải và chửi: "M... mày không chịu ngủ". Chưa dừng lại, bà Tuyền đánh mạnh vào đầu bé, rồi xách một tay bé lên, ném xuống nệm và tát tới tấp khiến bé đau đớn, mặt sưng vù.

1 giờ 52 ngày 3.8, Nghĩa lăn khỏi nệm khiến bà Tuyền bực tức. Bà nắm 2 lỗ tai kéo bổng bé lên rồi đập mạnh xuống nệm. 4 giờ 41 phút, thấy bà Tuyền đang cầm bình sữa, bé Nghĩa yếu ớt trườn tới thì bị bà Tuyền nhéo lỗ tai, nhấn đầu và ném đi. 4 phút sau, thấy Nghĩa chưa ngủ mà bò trên sàn nhà, nên bà Tuyền đấm vào lưng bé, sau đó xách 1 tay lên rồi ném bé lên nệm. Gần đó, một bé trai khác (chưa biết lật) đang khóc thì bị bà này tát vào đùi khiến đứa bé giãy nảy. Lúc này bé Nghĩa bò vào phần nệm của bà nên bà xách 1 tay, ném Nghĩa từ độ cao khoảng nửa mét khiến bé đau đớn và khóc dữ dội.

Bé Nghĩa đang trườn chơi thì bị bà Tuyền lao tới tát mạnh vào giữa mặt

Bé Nghĩa đang trườn chơi thì bị bà Tuyền lao tới tát mạnh vào giữa mặt

Sau cú tát, miệng bé Nghĩa chảy nhiều máu, em đau đớn khóc nấc

Sau cú tát, miệng bé Nghĩa chảy nhiều máu, em đau đớn khóc nấc

5 giờ 11 ngày 3.8, bé Nghĩa khát sữa khóc làm bà Tuyền bực tức, bà bật dậy tát thẳng vào mặt bé. 6 giờ 33 cùng ngày, bé Nghĩa đang ngồi chơi thì bà Tuyền vô cớ tát liên tiếp vào tay, vai và nhéo lỗ tai làm bé trai khóc nấc. 6 giờ 36 sáng 3.8, hai em bé chơi với nhau thì bé gái cào trúng mặt bé trai. Lúc này, bà Tuyền kéo, tát, đấm vào chân, 2 vai của bé. Cạnh bên, bé Nghĩa tiếp tục bị bảo mẫu kéo 1 tay bổng lên cao, rồi ném mạnh xuống nệm.

Đỉnh điểm, trong các lần bạo hành, lúc 20 giờ 50 ngày 4.8, bà Tuyền tát liên tiếp vào mông, đùi bé Nghĩa, sau đó nắm 2 lỗ tai xách Nghĩa lên cao, vứt mạnh xuống. Bé Nghĩa khóc lên thì bà Tuyền tiếp tục tát tới tấp vào nhiều vị trí trên cơ thể bé, rồi lại ném bé qua một bên, nói "chỉ có như vậy mày mới chịu ngủ". Sau cuộc bạo hành này, bé Nghĩa bị thương, miệng chảy nhiều máu, nước mắt giàn giụa và tiếng khóc em đã khàn đi. Chưa dừng lại, đến 21 giờ 17 cùng ngày, bé Nghĩa tiếp tục bị bà Tuyền hành hạ, dồn vào góc tát liên tiếp.

Theo Trần Duy Khánh - Uyển Nhi (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt mấy mươi năm giữ lấy vốn liếng Mơ Nâm trên chốn chênh vênh này, lão nghệ nhân đã có thể yên tâm khi văn hóa của làng mình được mọi người biết đến, nhớ đến, và đổi thay cuộc sống nhờ những điều nho nhỏ.

Đề án 06: Động lực xây dựng tỉnh nhà hiện đại, văn minh - Kỳ cuối: Tháo gỡ điểm nghẽn để về đích đúng tiến độ

Đề án 06: Động lực xây dựng Gia Lai hiện đại, văn minh - Kỳ cuối: Tháo gỡ điểm nghẽn để về đích đúng tiến độ

(GLO)- Triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, bất cập nhằm thực hiện đúng tiến độ.

Pháo đài Đồng Đăng - kỳ 5: Sức sống thị trấn miền biên viễn

Pháo đài Đồng Đăng - kỳ 5: Sức sống thị trấn miền biên viễn

Tự hào là mảnh đất “phên dậu” của đất nước, nơi có các di tích lịch sử oai hùng như: Pháo đài Đồng Đăng, cửa khẩu Hữu Nghị cùng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trỗi mình sau cuộc chiến biên giới 1979, trở thành điểm đến của du khách muôn phương.

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Đối với cư dân sống ở thị trấn miền biên viễn Đồng Đăng, những ngày tháng đối đầu với quân xâm lược tháng 2/1979 giống như những thước phim quay chậm bi thương mà hào hùng. Họ đã sống, chiến đấu cùng bộ đội hiên ngang như thành đồng lũy thép ngay tuyến đầu Tổ quốc.

Tình yêu từ chiến hào: Bất tử Pò Hèn

Tình yêu từ chiến hào: Bất tử Pò Hèn

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, rất nhiều người lính đã không chỉ cống hiến xương máu, bảo vệ từng tấc đất biên cương, mà còn coi nơi mình chiến đấu là quê hương thứ 2 để ươm mầm tình yêu, cho hạnh phúc hôm nay.

Ở góc Tây Nam

Ở góc Tây Nam

Bà chủ homestay đầu tiên trên đảo Hòn Đốc (Kiên Giang) - Phương Thảo - kể hồi mới theo chồng ra đảo, ở đây cái gì cũng thiếu. Nước ngọt mỗi ngày đều phải chờ xà-lan chở từ Hà Tiên ra, mỗi nhà xách theo một can 30l ra cầu cảng nhận phát nước.

Người 'dò đường' cho lính 'mũ nồi xanh'

Người 'dò đường' cho lính 'mũ nồi xanh'

…Từ Nam Sudan, đất nước vẫn còn non trẻ và đầy rẫy bất ổn này, chúng tôi thấy những gam màu ảm đạm: màu vàng của sa mạc, màu nâu của bùn đất, màu đen của những khẩu súng và đặc biệt là hình ảnh vô cùng đáng thương của những đứa trẻ chăn bò.

"Đã có thầy ở đây..."

"Đã có thầy ở đây..."

Có thầy ở đây, trái tim trẻ thơ được sưởi ấm giữa những giông gió cuộc đời. Có cô ở đây, trẻ thơ vững bước trên hành trình gom nhặt kiến thức. Có thầy, cô ở đây, các em không chỉ học cách viết những con chữ mà còn học cách sống, cách yêu thương, cách đứng dậy sau vấp ngã…

Đổi thay ở làng phong Quy Hòa

Đổi thay ở làng phong Quy Hòa

Làng Quy Hòa, ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên bờ biển Quy Nhơn, là nơi trú ngụ cho những bệnh nhân phong trong nhiều thập kỷ. Trải qua nhiều biến động, cùng với tiến bộ của y học, căn bệnh nan y ngày nào đã không còn là nỗi ám ảnh.

Người gieo ánh sáng yêu thương

Người gieo ánh sáng yêu thương

Bị khiếm thị từ nhỏ, song Lã Minh Trường, sinh năm 2001, nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật TP Hà Nội, đã vươn lên trong học tập, thi đấu thể thao và tích cực hoạt động công tác xã hội trong 5 năm qua.