“Tổ quốc bên bờ sóng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chủ đề cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo năm 2025.

Lần thứ 3 tổ chức, cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 10-3 đến 10-7-2025. Tại Gia Lai, các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) cho biết không bỏ lỡ cơ hội tham gia sân chơi ý nghĩa, hấp dẫn và uy tín này.

tac-pham-cau-lac-bo-tuoi-tre-vi-bien-dao-que-huong-tien-cac-chien-si-ra-truong-sa-lam-nhiem-vu-nsna-nhat-hanh.jpg
Tác phẩm “Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tiễn các chiến sĩ ra Trường Sa làm nhiệm vụ” của NSNA Nhất Hạnh.

Sau 2 lần cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” tổ chức vào các năm 2021, 2023, một số NSNA ở Gia Lai đạt giải hoặc có ảnh được chọn triển lãm.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc cho hay: Anh có 1 tác phẩm đạt giải khuyến khích năm 2021. Đó là bức “Nghệ nhân làm tôm tre” chụp nghệ nhân Nguyễn Minh Châu (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) tỉ mỉ chế tác tôm hùm từ tre-sản phẩm du lịch độc đáo, tinh xảo.

“Là người chơi ảnh, trước những cuộc thi có tính chất quảng bá, tuyên truyền về chủ quyền đất nước, tôi rất quan tâm. Dù đây là sân chơi khó nhưng tôi mong muốn được thử sức”-anh Quốc bày tỏ.

tac-pham-nghe-nhan-lam-tom-tre-dat-giai-khuyen-khich-cua-cuoc-thi-nam-2021-anh-nsna-nguyen-linh-vinh-quoc.jpg
Tác phẩm "Nghệ nhân làm tôm tre" đạt giải khuyến khích của cuộc thi năm 2021 (ảnh NSNA Nguyễn Linh Vinh Quốc)

Nhiều năm qua, cuộc thi phát động nhằm đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biển, đảo; khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quảng bá tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Cuộc thi kêu gọi, động viên sự tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, nhất là các NSNA sáng tạo nhiều tác phẩm mới, giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, thúc đẩy phong trào sáng tác ảnh nghệ thuật về biển đảo, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Theo NSNA Nguyễn Ngọc Sơn-Chi hội trưởng Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh, ngoài tác phẩm đạt giải kể trên của NSNA Nguyễn Linh Vinh Quốc, hội viên chi hội cũng từng có tác phẩm được chọn triển lãm tại cuộc thi. Năm 2021, NSNA Nhất Hạnh có 2 bức ảnh tham gia triển lãm sau chuyến đi thực tế ở Trường Sa năm 2020 gồm: “Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tiễn các chiến sĩ ra Trường Sa làm nhiệm vụ” và “Quà xuân từ đất liền tặng các cháu ở đảo Sinh Tồn”.

Bản thân NSNA Nguyễn Ngọc Sơn cũng có 1 bức được triển lãm năm 2023, đó là tác phẩm “Quà của biển” chụp tại Bà Rịa-Vũng Tàu. “Các tác phẩm vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang tính chính trị, góp phần truyền tải thông điệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam đến người thưởng lãm”-NSNA Nguyễn Ngọc Sơn chia sẻ.

tac-pham-qua-cua-bien-nsna-nguyen-ngoc-son.jpg
Tác phẩm “Quà của biển” (NSNA Nguyễn Ngọc Sơn)

Chi hội trưởng Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh cho rằng: Những sáng tác về biển đảo luôn mang lại cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ đối với các tay máy xứ sở cao nguyên. Một trong những trở ngại lớn là không có nhiều cơ hội tiếp cận dài ngày với môi trường biển đảo để canh từng góc máy, bắt trọn từng khoảnh khắc đẹp hoặc hướng sáng lý tưởng.

Trong khi đó, NSNA Nhất Hạnh kể câu chuyện “vượt khó” về tuổi tác khi tham gia chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ Trường Sa ở thời điểm… xấp xỉ 70 tuổi. Tận dụng cơ hội, đảo nào ông cũng xông pha để ghi lại càng nhiều tác phẩm càng tốt vì xác định khó lòng được quay trở lại lần nữa để tiếp cận nguồn tư liệu quý giá này.

Năm nay, các tay máy tại Gia Lai tiếp tục gửi ảnh tham gia cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng”, nhất là khi Ban tổ chức đưa ra những gợi ý sát sườn về đề tài. Đó có thể là vẻ đẹp thiên nhiên biển, đảo Việt Nam; đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của ngư dân trên biển; hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các công trình kinh tế-xã hội, văn hóa trên các vùng biển, đảo.

Các tay máy còn có thể quảng bá bằng hình ảnh về du lịch biển và phát triển bền vững; những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ hệ sinh thái đại dương; các hoạt động hợp tác quốc tế về phát triển biển, đảo.

Cùng với đó, phản ánh những bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với hội nhập quốc tế, khai thác tài nguyên biển bền vững và khẳng định vị thế quốc gia biển mạnh; những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương ven biển sau gần 40 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới; thời gian sáng tác từ năm 2023 đến nay.

Từng tham gia trại sáng tác do Hội NSNA Việt Nam tổ chức tại TP. Nha Trang năm 2023, NSNA Nguyễn Linh Vinh Quốc đã “có chút vốn” tham gia cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, anh đề xuất: “Rất mong Hội Văn học Nghệ thuật hoặc lãnh đạo tỉnh quan tâm tổ chức thêm những chuyến sáng tác tại một số tỉnh ven biển tạo điều kiện để anh em nghệ sĩ sáng tạo thêm những tác phẩm đẹp về biển đảo đất nước”.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null