(GLO)- Tôi đến dinh Thầy Thím (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) vào một ngày cuối tháng tư. Dù không phải mùa lễ hội nhưng nơi này vẫn rất đông du khách. Với nhiều người, đây là một trong những điểm dừng chân không thể thiếu khi đến với Bình Thuận.
Ngày 25/3, nguồn tin Tiền Phong cho biết, đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Thuận.
Tháng 4 về, Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng mời gọi khách thập phương mà vẻ đẹp của hoa đỗ mai dọc hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (từ trung tâm TP Phan Thiết đi Hòn Rơm) cũng đang hút hồn bao người.
Trong cuộc nhậu, nhóm thanh niên tranh cãi nhau về chiếc điện thoại nên xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ một thanh niên đã dùng dao đâm chết 2 người bạn của mình.
Cái thai đang lớn dần trong bụng cô bé 15 tuổi nhưng người mẹ vẫn bỏ đi theo dượng, để lại nỗi đau cho người bà cùng các dì, cậu, mợ của bé N.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có gió và nắng bên lớp học trong khuôn viên phân trại số 2 - K2 - Thủ Đức, tiếng đọc vần vẫn đều đều vang lên. Ở đó là những gương mặt đã nhuốm màu thời gian, đang chăm chú học từng con chữ. Đây là một trong những lớp xoá mù chữ của trại giam Thủ Đức (thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận).