Hoa đỗ mai nở rực trên cung đường đẹp nhất Mũi Né

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tháng 4 về, Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng mời gọi khách thập phương mà vẻ đẹp của hoa đỗ mai dọc hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (từ trung tâm TP Phan Thiết đi Hòn Rơm) cũng đang hút hồn bao người.
Mùa này, những ai lần đầu bước chân trên cung đường Võ Nguyên Giáp, tuyến đường uốn lượn ven biển nên thơ của TP Phan Thiết đều nao lòng trước vẻ rực rỡ của hoa đỗ mai.
Đỗ mai được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau, là hoa đào Nhật Bản, cây đậu anh đào hoặc cây anh đào giả. Đây là loại cây khá giống hoa anh đào nhưng điểm khác biệt là đỗ mai được điểm tô bởi sắc hồng phớt nhẹ, lá kép, màu xanh pha trắng. Ở nhiều nơi trên thế giới, đỗ mai còn được trồng làm đường băng cây xanh cản lửa, chắn gió.
 
Du khách chụp ảnh bên “cung đường hoa đỗ mai” ở Phan Thiết
Du khách chụp ảnh bên “cung đường hoa đỗ mai” ở Phan Thiết
Ở TP biển Phan Thiết, qua Tết nguyên đán, những cành đỗ mai rực rỡ màu hồng phấn lại tràn ngập trên đường. Vẻ đẹp hoa đỗ mai càng thêm nổi bật nhờ vào gam màu xanh biếc của vịnh Mũi Né, kết hợp với dải cát vàng óng trải dài dọc cung đường từ trung tâm TP Phan Thiết đến Khu Du lịch Hòn Rơm.
Không chỉ mang trong mình sắc hồng phấn lung linh, những cánh đỗ mai nơi phố biển còn khiến du khách say lòng nhờ mùi thơm nhẹ nhàng, thanh thoát. Hoa đỗ mai được trồng không lâu sau khi cung đường ven biển Võ Nguyên Giáp đi vào hoạt động. Tuyến đường có điểm khởi đầu tại vòng xoay Nguyễn Thông (phường Phú Hài) và kết thúc tại vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ (phường Mũi Né). Cung đường dài 16 km này được xem là đẹp nhất Bình Thuận khi uốn lượn quanh bờ biển thơ mộng của vịnh Mũi Né. Dọc hai bên đường đã xuất hiện nhiều khu đô thị mới xen kẽ với các khu du lịch phía Bắc Phan Thiết. Các địa danh nổi tiếng nằm trên "cung đường hoa đỗ mai" được nhiều du khách check-in đó là đồi cát Mũi Né, lâu đài Rượu Vang...
Bài và ảnh: Hợp Phố (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null