(GLO)- Với thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, bền bỉ, chị Lộc Thị Phương Anh (phường Quy Nhơn Nam) được bạn bè trong giới chạy bộ trìu mến gọi bằng cái tên “Chim sẻ núi Vũng Chua”. Bén duyên và thử sức chạy địa hình chỉ khoảng 2 năm, chị đã ghi dấu ấn ở nhiều giải lớn nhỏ trên cả nước.
(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 gõ cửa, Gia Lai đón thêm một mùa vui mới khi tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành, nhiều đoạn quan trọng được thông xe, đưa vào khai thác.
(GLO)- Ở Ia Hiao, có những con đường được mở ra từ sự hy sinh thầm lặng của người dân. Ở đó, “Ý Đảng - Lòng dân” không còn là khẩu hiệu, mà hiện hữu bằng niềm tin được bồi đắp từng ngày giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.
Những hành trình đáng nhớ nhất trên thế giới không phải lúc nào cũng bằng máy bay hay tàu hỏa. Nhiều cuộc phiêu lưu tuyệt vời diễn ra trên những cung đường rộng mở.
(GLO)- Có những cung đường đã theo ta suốt từ những năm tháng tuổi thơ cho đến ngày mái tóc đã bắt đầu lấm chấm sợi trắng. Những cung đường ấy mỗi lần ngang qua là một trời ký ức ùa về. Nơi đó có những cây chò nâu cao vút, những đứa trẻ nhặt đầy tay những cánh hoa xoay xoay cuốn theo chiều gió.
Đến nay, xã vùng cao Y Tý dường như không còn xa xôi, heo hút như trước bởi trong những năm gần đây, điểm đến này đã trở nên quen thuộc hơn với khách du lịch và được lựa chọn trong nhiều tuyến du lịch đến Bát Xát, Lào Cai. Có tiềm năng tự nhiên và nhân văn hấp dẫn, độc đáo được ví như một “mỏ vàng“ để Y Tý phát triển các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, thể thao mạo hiểm và có thể trở thành một khu đô thị du lịch vùng cao biên giới trong tương lai.
Du Già (huyện Yên Minh) là một địa chỉ hấp dẫn trên bản đồ khám phá du lịch tỉnh Hà Giang. Sở hữu những cung đường tuyệt đẹp, bản làng trù phú cùng cộng đồng người bản địa làm dịch vụ homestay, Du Già mang đến cho du khách những trải nghiệm du lịch độc đáo.
Tháng 4 về, Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng mời gọi khách thập phương mà vẻ đẹp của hoa đỗ mai dọc hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (từ trung tâm TP Phan Thiết đi Hòn Rơm) cũng đang hút hồn bao người.
(GLO)- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban về công tác phòng-chống tham nhũng 9 tháng năm 2019, Thanh tra tỉnh đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về việc phá rừng, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Ia Pa. Mới đây, Thanh tra tỉnh đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh vấn đề này.
(GLO)- Con đường đầy dốc đá trơn trượt được các đối tượng lâm tặc chọn làm “cung đường“ vận chuyển gỗ lậu. Nhiều xe máy, xe công nông độ chế ngày đêm chở gỗ từ trong rừng rồi đưa đến các xưởng trên địa bàn huyện Ia Pa. Trong khi đó việc xử lý của ngành chức năng nơi đây vẫn chỉ như “muối bỏ bể“.
Cột mốc số 0 A Pa Chải nằm trên đỉnh Khoan La San (địa phận xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), ở độ cao 1.864m so với mực nước biển. Đây là điểm cực Tây của Tổ quốc.
(GLO)- Ở hướng cực Bắc Bắc Tây Nguyên có một cung đường lớn nối kết miền núi Tây Nguyên về với miền xuôi đồng bằng Trung bộ. Đó là quốc lộ 40B. Quốc lộ này chạy đúng hướng Đông Bắc nên còn được gọi là cung đường Đông Bắc.
Khởi đầu của năm là mùa xuân mang vẻ đẹp tươi tắn. Khát vọng lớn nhất của con người là hành trình trải nghiệm. Nên, chẳng có gì thú vị bằng những chuyến trải nghiệm đầu năm trên những cung đường mùa xuân. Hầu như các cung đường mùa xuân trên đất Việt mến yêu của chúng ta đều có sức hút lạ kỳ, khó cưỡng bước chân lữ khách, cho dù đã đi qua chốn ấy nhiều lần.
(GLO)- Như một quán tính, người ở mạn Kon Tum (và từ phía Bắc vào) đi về hướng An Khê, Bình Định thường xuôi theo đường 14, vào TP. Pleiku, rồi theo đường 19 vòng ngang thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) để tiếp tục về xuôi. “Thói quen“ lâu ngày ấy khiến mọi người “lãng quên“ mất một cung đường giúp rút ngắn trên 20 cây số lộ trình.