Tiểu đoàn Bộ binh 50: Đổi mới phương pháp giáo dục truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ tích cực đổi mới phương pháp giáo dục truyền thống bằng các hình thức trực quan sinh động, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện cũng như xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.
Thiếu tá Lê Bá Văn-Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 50-cho rằng, việc giáo dục truyền thống bằng hình thức ngồi học ở hội trường, cán bộ đọc, chiến sĩ ghi chép khiến người học cảm thấy khô khan, khó tiếp thu. Chưa kể, nhận thức của chiến sĩ không đồng đều nên việc giáo dục truyền thống theo phương pháp đọc-chép cũng gặp không ít khó khăn mà hiệu quả mang lại không cao. Chính vì vậy, những năm qua, Tiểu đoàn đã quan tâm đổi mới phương pháp giáo dục truyền thống bằng hình thức trực quan sinh động. “Việc xây dựng các công trình ở những vị trí dễ quan sát; lấy các mốc thời gian quan trọng của Tiểu đoàn đặt tên cho từng tuyến đường nội bộ... giúp cán bộ, chiến sĩ dù đang trong giờ học tập, huấn luyện, chơi thể thao, tăng gia sản xuất hay đi ăn cơm đều có thể quan sát và ghi nhớ. Chỉ hơn 1 tháng về Tiểu đoàn, song tất cả chiến sĩ nhập ngũ năm 2019 đều đã hiểu rõ về truyền thống của đơn vị”-Chính trị viên Tiểu đoàn khẳng định.
 Những con đường được đặt tên theo các dấu mốc quan trọng của Tiểu đoàn. Ảnh: P.D
Những con đường được đặt tên theo các dấu mốc quan trọng của Tiểu đoàn. Ảnh: P.D
Để kiểm chứng lời nói của Chính trị viên Tiểu đoàn, chúng tôi đến thao trường, nơi một nhóm chiến sĩ của Đại đội 2 đang nghỉ giải lao sau giờ huấn luyện. Chúng tôi hỏi: “Có bạn nào biết tên đường 19-8 gắn với sự kiện nào của đơn vị không?” thì cả nhóm chiến sĩ đồng thanh: “Dạ! Ngày thành lập Tiểu đoàn ạ!”. Chúng tôi hỏi tiếp “Thế Tiểu đoàn được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm nào?”, cả nhóm lại đồng thanh: “Dạ, tháng 8-1973 ạ!”. Quay sang Binh nhì Trần Văn Quang, chúng tôi hỏi riêng: “Em có biết đơn vị mình được sáp nhập vào Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ngày nào không?”, Quang liền trả lời: “Ngày 20-6-1990 ạ!”...
Không chỉ giáo dục trực quan bằng việc lấy các mốc thời gian quan trọng đặt tên cho các con đường nội bộ, thời gian qua, Tiểu đoàn còn xây dựng nhiều công trình giúp cán bộ, chiến sĩ luôn ghi nhớ và không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng. Dẫn chúng tôi xuống tham quan công trình đang dần hoàn thiện với hàng chữ “Tiểu đoàn Bộ binh 50 anh hùng” được xây dựng bằng bê tông dài 50 m, rộng 6 m, Thiếu tá Lê Bá Văn cho biết, đây là công trình chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019). Những dòng chữ này trước đây được bộ đội kiến tạo bằng những hàng cỏ nhưng do khí hậu biên giới khắc nghiệt nên việc chăm sóc, duy trì rất khó khăn. Vì vậy, đơn vị quyết định thay các hàng cỏ bằng bê tông. Cách công trình này không xa là một công trình mang dòng chữ “Huấn luyện giỏi-sẵn sàng chiến đấu cao” màu vàng dài 100 m, cao 8 m. Được biết, công trình này được xây dựng để chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn (19-8-2018) và chỉ cần nhìn vào đó, các chiến sĩ đều biết nhiệm vụ chính của đơn vị. Ngoài ra, hàng năm, đơn vị còn chỉ đạo các chi đoàn phát động phong trào “Làm mới các công trình cũ” với tiêu chí làm cho các công trình cũ ngày càng đẹp hơn và mang tính giáo dục cao.
Đứng bên tảng đá to chừng 4 người ôm và cao khoảng 2 m với nét chữ, màu sắc rất bắt mắt, Thượng úy Đinh Văn Tính-Phó Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn Bộ binh 50-giới thiệu: “Tác phẩm này mới đạt giải nhất tại hội thi “Làm mới các công trình cũ” trong Tháng Thanh niên vừa qua. Tảng đá này được cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 vần từ trên núi về cách đây 3 năm, nhưng mãi đầu năm 2019, chiến sĩ Nguyễn Trọng Bảo Tú mới “may áo mới” cho nó”. Trước khi nhập ngũ, Tú là thợ chạm khắc đá. Vì vậy, khi nhìn thấy tảng đá, Tú đã nghĩ ra ý tưởng chạm khắc khẩu hiệu và cũng là quyết tâm của tuổi trẻ đơn vị “Tuổi trẻ chi đoàn Đại đội Bộ binh 1: xung kích-sáng tạo-đoàn kết sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nghiệm vụ được giao” bằng thư pháp lên tảng đá...
Với những cách làm sáng tạo ấy, hàng năm, khuôn viên Tiểu đoàn luôn được chỉnh trang, làm mới, tạo sự hài hòa trong xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp. Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giúp cán bộ, chiến sĩ ngày càng yên tâm gắn bó với đơn vị, với biên giới.    
 ANH HUY-HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.