Tiếp nhận 119 đơn vị máu tại Trang trại Bò sữa Nutimilk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) phối hợp với Công đoàn cơ sở Trang trại Bò sữa Nutimilk-trực thuộc Công ty cổ phần Chăn nuôi Bò thịt-Bò sữa Cao Nguyên (thôn Mỹ Yang, xã Đak Yă, huyện Mang Yang) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2022. 
Đông đảo Lãnh đạo, công nhân, người lao động Trang trại Bò sữa Nutimilk tham gia HMTN. Ảnh: Hồng Ngọc
Lãnh đạo, công nhân, người lao động Trang trại Bò sữa Nutimilk tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hồng Ngọc
Với thông điệp “Một giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”, chương trình đã thu hút gần 150 cán bộ, công nhân, người lao động, đoàn viên, thanh niên của Công đoàn cơ sở Trang trại Bò sữa Nutimilk đăng ký hiến máu.
Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 119 đơn vị máu đạt chuẩn. Toàn bộ số máu trên được chuyển về kho dự trữ máu của Bệnh viện Quân y 211 nhằm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh.
Đây là hoạt động ý nghĩa của Công đoàn cơ sở Trang trại Bò sữa Nutimilk nói riêng và của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bò thịt-Bò sữa Cao Nguyên nói chung nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 4 năm ngày thành lập trang trại (1/7/2018-1/7/2022).
HỒNG NGỌC 
 

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.