Thị xã An Khê: Một công trình bị bỏ hoang và hư hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ảnh: Thiên Thanh
Ảnh: Thiên Thanh
Hội trường 23-3 (cũ) của thị xã An Khê (Gia Lai) là một công trình đẹp, được xây dựng khá kháng trang, nằm trong một khuôn viên rộng có nhiều cây xanh. Thế nhưng, từ khi thị xã An Khê xây dựng hội trường mới thì hội trường này bị bỏ quên không người canh giữ.

Toàn bộ ổ khóa của các cánh cửa của hội trường bị đập phá hư hỏng, các bóng điện đều bị đập vỡ, trần nhà bị bong tróc, rác vứt đầy nền nhà và tường thì bị viết, vẽ bậy (ảnh).
Đáng nói hơn nơi đây đã trở thành điểm tụ tập, ăn nhậu và ngủ qua đêm của những đối tượng lang thang. Mặc dù Công an thị xã và Công an phường Tây Sơn thỉnh thoảng đi tuần tra nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng thì mọi hoạt động lại đâu vào đấy.
Trong những cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh tình trạng này nhưng chính quyền địa phương vẫn tỏ ra thờ ơ.
Trong khi cả nước đang tập trung thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về thực hành tiết kiệm thì một công trình lớn của thị xã An Khê đang bị bỏ hoang và hư hại. Bảo vệ tài sản của Nhà nước và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực Hội trường 23-3 (cũ) là việc phải làm ngay.
Thiên Thanh

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

null