Thầy giáo trường làng giàu lòng thiện nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Hơn 18 năm công tác tại Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng (xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), thầy Nguyễn Văn Hải đã trở thành cầu nối để các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Trò chuyện với chúng tôi, thầy Hải cho biết: Từ tháng 12-2005 đến nay, thầy được phân công làm Tổng phụ trách Đội tại Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng. Trong quá trình công tác, thầy chứng kiến nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đến trường không đủ sách vở, bút mực… Điều này đã thôi thúc thầy phải làm gì đó để giúp đỡ các em.

Thầy giáo Nguyễn Văn Hải trong một tiết dạy. Ảnh: R.P

Thầy giáo Nguyễn Văn Hải trong một tiết dạy. Ảnh: R.P

Ban đầu, thầy Hải vận động, kêu gọi đồng nghiệp, học sinh trong trường quyên góp quần áo, đồ dùng học tập. Sau đó, thầy viết bài đăng trên trang Facebook, Zalo cá nhân kêu gọi sự ủng hộ từ bạn bè, người thân và các nhà hảo tâm.

Mỗi khi có ai giúp đỡ, thầy đều đưa công khai, tổng hợp thu-chi cụ thể, rõ ràng. Nhờ sự công khai, minh bạch cùng sự tận tâm với học trò, thầy Hải đã được các nhà hảo tâm tin tưởng. Thông qua địa chỉ của thầy, các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã chung tay giúp đỡ nhiều học sinh nghèo trong trường và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. “Trong năm học 2023-2024, tôi đã vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm trao tặng 200 bộ sách giáo khoa, 1.500 quyển vở, 1.000 cây bút, 100 chiếc cặp và 159 bộ đồng phục cho học sinh của trường”-thầy Hải bộc bạch.

Ngoài việc giúp đỡ học sinh nghèo, thầy Hải còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chư Sê, Chư Prông và thị xã Ayun Pa.

Chị La Thị Tâm (thôn 6, xã Ia Blang) chia sẻ: Năm 2010, sau khi kết hôn, vợ chồng chị về ở trong căn nhà mượn của anh trai. Ruộng rẫy không có, vợ chồng chị phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống nên không có điều kiện sửa chữa căn nhà. Tháng 5-2021, từ nguồn hỗ trợ 78,9 triệu đồng của các nhà hảo tâm do thầy Hải vận động và được anh trai cho mảnh đất gần 100 m2, vợ chồng chị xây dựng được căn nhà rộng 81 m2. “Nhờ có sự quan tâm của mọi người mà ước mơ của gia đình tôi đã trở thành hiện thực. Tôi cảm ơn thầy Hải và các nhà hảo tâm rất nhiều”-chị Tâm bày tỏ.

Cũng từ sự kết nối của thầy Hải, nhiều gia đình khó khăn có người thân đau ốm đã được hỗ trợ kinh phí để đưa đi chữa trị kịp thời.

Tháng 4-2023, trong một lần bốc vác, anh Trần Đình Phương (thôn 2, xã Ia Blang) bị ngã dẫn đến thoát vị đĩa đệm, cong vẹo cột sống. Sức khỏe của anh ngày càng suy giảm và không thể đi lại, trong khi hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn.

Qua sự kêu gọi của thầy Hải, anh Phương đã được điều trị miễn phí tại một cơ sở y tế ở TP. Hồ Chí Minh. “Bây giờ, cuộc sống sinh hoạt của tôi trở lại bình thường. Tôi rất cảm kích và biết ơn thầy Hải đã hết lòng giúp đỡ trong những lúc khó khăn”-anh Phương chia sẻ.

Thầy giáo Nguyễn Văn Hải trò chuyện với chị La Thị Tâm về hoàn cảnh gia đình. Ảnh: R.H

Thầy giáo Nguyễn Văn Hải trò chuyện với chị La Thị Tâm về hoàn cảnh gia đình. Ảnh: R.H

Cách đây 4 năm, trong thời gian học tập tại Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, em Mai Thế Vỹ Đại (hiện là học sinh lớp 5 của trường) bị mắc bệnh u bướu nguyên bào thần kinh. Kinh tế gia đình khó khăn nên không đủ chi phí điều trị, việc học tập cũng vì thế mà sa sút. Nhờ sự kết nối, kêu gọi của thầy Hải, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ kinh phí điều trị nên căn bệnh của em được chữa khỏi dứt điểm.

Trao đổi với P.V, thầy Lê Thanh Nhàn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng-nhận xét: Trong công tác, thầy Nguyễn Văn Hải luôn nhiệt tình và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mặc dù kinh tế gia đình không khá giả gì nhưng thầy thường xuyên đóng góp và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường đánh giá cao việc làm của thầy Hải và tạo điều kiện để thầy tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Có thể bạn quan tâm

Trao đi những giọt máu hồng

Trao đi những giọt máu hồng

(GLO)- Ngày 5-4 tới, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức ngày hội hiến máu hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN (7-4) với mục tiêu phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 500 đơn vị máu an toàn.
Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

(GLO)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đoàn viên, thanh niên ở Gia Lai đã có những việc làm hay, hành động đẹp, góp phần lan tỏa lối sống tích cực và nhân văn đến cộng đồng.