Thắp sáng niềm tin cho thanh niên lầm lỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong hơn 2 năm hoạt động, Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” xã Ia Tul (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã cảm hóa, giúp đỡ nhiều thanh niên lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm để hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” xã Ia Tul được thành lập vào đầu năm 2019. Đội gồm 6 thành viên do Phó Bí thư Đoàn xã Ksor H’Mrơn làm Đội trưởng; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự và Phó Trưởng Công an xã làm Đội phó; Bí thư Chi Đoàn các thôn, buôn làm thành viên. Mục tiêu của đội là phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự xã nắm tình hình an ninh trật tự tại buôn làng, tổ chức gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những thanh niên từng vi phạm pháp luật, từ đó giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng. Trong hơn 2 năm hoạt động, đội đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, chung tay xây dựng nông thôn mới.
Ngay sau khi thành lập, nhiệm vụ đầu tiên của đội là cảm hóa R.T. (SN 1994, buôn Biah B). Đây là trường hợp vừa chấp hành xong án phạt tù về tội “Đánh bạc” và “Cố ý gây thương tích”. Trở về địa phương, T. thường ở trong nhà, ít ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Trong khi đó, nhiều người cũng nhìn anh với thái độ dò xét, e ngại. Nắm bắt vấn đề, Đội thanh niên tình nguyện phối hợp với lực lượng Công an đến nhà trò chuyện với T. Vốn là người có năng khiếu chơi bóng chuyền, T. được đội mời tham gia các buổi tập luyện, thi đấu giao hữu giữa thanh niên các buôn. Từ đó, T. nhanh chóng hòa nhập với mọi người, xóa đi mặc cảm tội lỗi.
Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” đến thăm hỏi, động viên anh R’Ô Cao (thứ 2 từ trái qua, buôn Biah A, xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi
Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” đến thăm hỏi, động viên anh R’Ô Cao (thứ 2 từ trái sang, buôn Biah A, xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi
“Được các thành viên Đội thanh niên tình nguyện phân tích, khuyên nhủ, tôi đã ý thức được những việc làm trước đây của mình là sai trái, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn khiến cha mẹ buồn tủi, xấu hổ. Giờ đây, tôi đã lập gia đình, có con gái nhỏ đáng yêu. Tôi thấy mình có trách nhiệm chăm lo gia đình, không vấp phải sai lầm như trước nữa”-anh T. bộc bạch.
Cũng vì nghe bạn bè xúi giục, R’Ô Cao (SN 2002, buôn Biah A) thường xuyên chạy xe lạng lách, phóng nhanh, nẹt pô… gây mất an toàn giao thông cho người đi đường. Mặc dù lực lượng Công an nhắc nhở, lập biên bản nhưng Cao không sửa đổi. Nhận thấy những hành động của Cao chủ yếu là do sự bồng bột của tuổi trẻ, Đội thanh niên tình nguyện đã đến nhà trò chuyện, phân tích để nam thanh niên này thấy được hành động của mình có thể gây ra những hậu quả khôn lường trước tiên là với bản thân và gia đình. Nếu gây tai nạn cho người khác, bản thân Cao sẽ phải gánh chịu sự trừng trị của pháp luật. Trước những chia sẻ, minh chứng bằng một số trường hợp cụ thể, Cao hiểu ra vấn đề, cam kết không vi phạm. Từ một thanh niên ngổ ngáo, Cao đã chăm chỉ làm rẫy, nuôi bò phụ giúp cha mẹ.
Từ một thanh niên thường xuyên gây mất an toàn giao thông, nhờ Đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền, hiện nay, anh R'Ô Cao (buôn Biah A, xã Ia Tul) đã chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.Ảnh.Vũ
Nhờ Đội thanh niên tình nguyện "Thắp sáng niềm tin" tuyên truyền, vận động, hiện nay, anh R'Ô Cao (buôn Biah A, xã Ia Tul) đã chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Vũ Chi
Anh Hoàng Tuấn Linh-Bí thư Huyện Đoàn Ia Pa: Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” xã Ia Tul phát huy được vai trò xung kích của thanh niên trong đấu tranh chống các loại tội phạm, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên lầm lỡ có niềm tin để hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Cảm hóa 1-2 thanh niên/năm là chỉ tiêu mà Đội thanh niên tình nguyện xã Ia Tul hướng tới. Quá trình tuyên truyền, thuyết phục không thể nóng vội mà đòi hỏi sự kiên trì, chân thành của từng thành viên. Phó Bí thư Đoàn xã chia sẻ: “Đội thường xuyên tổ chức lồng ghép các buổi sinh hoạt tập thể, tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, ma túy, mại dâm… để nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, thông qua các hoạt động tập thể, đội tạo môi trường lành mạnh, giúp thanh niên địa phương có cơ hội giao lưu, phát huy được sức mạnh của tuổi trẻ, cống hiến cho các hoạt động của Đoàn, từ đó nâng cao chất lượng phong trào Đoàn tại cơ sở. Nhiều thanh niên sau khi được cảm hóa đã chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, được xã hội coi trọng”.
Ông Ksor Tâm-Chủ tịch UBND xã Ia Tul-cho biết: Nhờ sự nhiệt tình, trách nhiệm của Đội thanh niên tình nguyện mà tình hình an ninh trật tự của địa phương luôn được giữ vững, đảm bảo tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Để thanh niên không “nhàn cư vi bất thiện” rồi trở lại con đường cũ, bên cạnh việc thường xuyên giám sát, Đội thanh niên tình nguyện cần phối hợp với gia đình, các ban, ngành, đoàn thể định hướng việc làm cho họ. Chỉ khi có việc làm, có thu nhập ổn định, được tham gia các hoạt động phong trào, đoàn viên, thanh niên mới tránh xa được những thói hư tật xấu, tự tin hòa nhập cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.