Thanh niên làng Kép 1 chăm lo phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với quyết tâm thay đổi nếp nghĩ và cách làm, nhiều thanh niên ở làng Kép 1 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiên phong thực hiện những mô hình sản xuất hiệu quả nhằm phát triển kinh tế gia đình, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức cho bà con địa phương.
Chị Rơ Châm Hwuơ-Bí thư Đoàn xã Ia Mơ Nông-cho biết: Làng Kép 1 có 70 thanh niên, trong đó có khoảng 25 người có thu nhập 50-100 triệu đồng/năm, khoảng 10 người có thu nhập từ 150 triệu đồng trở lên. Chính lực lượng này đã tiên phong trong việc vận động dân làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tập trung lao động để vươn lên phát triển kinh tế gia đình. 
Để chứng minh, chị Hwuơ dẫn chúng tôi đến thăm gia đình chị Rơ Châm Hênh. Tiếp chúng tôi trong căn nhà xây kiên cố với chi phí hơn 500 triệu đồng mới hoàn thành cách đây không lâu, chị Hênh vui mừng cho biết: “Gia đình mình hiện có 2 ha cà phê và đàn bò gồm 9 con. Thu nhập trung bình mỗi năm hơn 150 triệu đồng. Nhờ tích góp dần dần nên mình mới có tiền xây dựng căn nhà này”.
Chồng chị Hênh là cán bộ xã Ia Kreng (huyện Chư Pah) nên bận rộn nhiều công việc. Một mình chị chăm chỉ gánh vác việc nương rẫy. Lập gia đình năm 2012, được bố mẹ cho 2 ha cà phê trồng lâu năm, chị Hênh đã tái canh giống mới năng suất cao hơn. Bên cạnh đó, chị tập trung chăm sóc, bón phân, cung cấp đủ nước tưới, đắp bồn, vệ sinh vườn cà phê sạch sẽ. Chị còn tham gia một số lớp tập huấn chăm sóc, tái canh cây cà phê do Đoàn xã phối hợp tổ chức. Nhờ siêng năng, chịu khó, làm chủ kỹ thuật, vườn cà phê của chị Hênh cho năng suất khá cao.
Homestay của anh Rơ Châm Xế (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah). Ảnh: Thủy Bình
Homestay của anh Rơ Châm Xế (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah). Ảnh: Thủy Bình
Một trong những gia đình làm kinh tế giỏi khác là anh Rơ Châm Xế. Trước đây, với 3 ha đất, anh Xế chỉ trồng cà phê. Khi được Đoàn xã tạo điều kiện tham quan những mô hình đa cây, đa con, anh Xế quyết định trồng xen 50 cây sầu riêng, 50 cây bơ vào vườn cà phê. Việc đa dạng cây trồng đã giúp gia đình có thêm một khoản thu nhập đáng kể trên một đơn vị diện tích (hơn 250 triệu đồng/năm).
Đáng chú ý, anh Xế là người tiên phong làm homestay ở làng Kép 1. Anh Xế bộc bạch: “Nhà mình ở gần khu nhà mồ của làng. Nơi đây thỉnh thoảng diễn ra lễ pơ thi (bỏ mả). Thấy lượng du khách đến tham quan khu nhà mồ khá đông, mình đã sửa sang căn nhà thành homestay để khách nghỉ lại”.
Ngôi nhà sàn được anh Xế khéo léo trang trí bằng các loại gùi, thổ cẩm khá độc đáo. Từ ngôi nhà, du khách thỏa sức quan sát khu nhà mồ và cảnh quan cùng vườn cây xanh tốt quanh nhà. Khách đến nhà anh có thể cùng ăn cơm, tham gia thu hoạch trái cây, trải nghiệm cuộc sống thường nhật của gia đình.
Tuy nhiên, việc quảng bá và thu hút du khách vẫn là bài toán khó đối với anh. Nhiều du khách đến tham quan nhà mồ, ghé chân tại homestay của anh nhưng nhu cầu nghỉ lại chưa cao. “Tuy còn khó khăn nhưng mình sẽ không bỏ cuộc và cố gắng học hỏi từ các homestay khác để thu hút du khách”-anh Xế tâm sự.
Trao đổi với P.V, Trưởng thôn Rơ Châm Uenh chia sẻ: Làng Kép 1 hiện có 201 hộ, trong đó có 26 hộ nghèo. Dù tỷ lệ hộ nghèo còn cao nhưng với sự tiên phong của thanh niên trong phát triển kinh tế và các hoạt động tuyên truyền, tin rằng bà con sẽ dần thay đổi nhận thức, vươn lên thoát nghèo bền vững.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.