Thắm tình quân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chương trình “Tết biên cương-ấm tình quân dân” được tổ chức mới đây với nhiều hoạt động ý nghĩa đã giúp bà con xã biên giới Ia Mơr (huyện Chư Prông) có thêm niềm vui trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Trưa 10-2, đoàn xe chở các bạn đoàn viên thanh niên của Tỉnh Đoàn cùng các thành viên Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ rời  TP. Pleiku để đến với người nghèo xã biên giới Ia Mơr.  Chương trình “Tết biên cương-ấm tình quân dân” năm nay được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp cùng Tỉnh Đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 710 (Binh đoàn 15) tổ chức với sự tham gia của cán bộ,  chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơr và Đồn Biên phòng Ia Lốp cùng đông đảo bà con trên địa bàn.

 

Các chiến sĩ cùng tham gia gói bánh chưng tại Chương trình “Tết biên cương-ấm tình quân dân”. Ảnh: P.V

Khi đoàn công tác đến trung tâm xã Ia Mơr, rất đông bà con đã chờ sẵn. Không cần nghỉ ngơi sau quãng đường dài gập ghềnh, bụi bặm, các thành viên Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ bắt tay ngay vào sửa soạn đồ nghề, bố trí khu vực khám bệnh, phát thuốc cho người dân. Anh Rơ Mah Tương (21 tuổi, làng Krong, xã Ia Mơr) chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi được các bác sĩ ở tỉnh về khám bệnh. Tôi hay bị đau đầu, chóng mặt nhưng không rõ mình bị bệnh gì. Hôm nay, các bác sĩ khám và nói tôi bị rối loạn tiền đình, cho thuốc về uống. Tôi vui lắm và mong sẽ có nhiều đoàn bác sĩ ở tỉnh về đây khám bệnh cho bà con”.

Trong lúc bà con đang khám bệnh, các chiến sĩ Trung đoàn 710, Đồn Biên phòng Ia Mơr, Ia Lốp, đoàn viên thanh niên của đoàn công tác và của xã Ia Mơr cùng nhau gói bánh chưng. Dưới mái nhà rông của xã, người cắt lá, người trộn gạo, làm nhân bánh khiến không khí Tết càng thêm rộn ràng, ấm áp. Trung tá Hoàng Đình Giáp-Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 710, vui vẻ nói: “Nhiều năm qua, vào thời điểm cận Tết, Trung đoàn lại gói bánh chưng và tặng quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn đứng chân. Món quà tuy không nhiều nhưng thể hiện tấm lòng của đơn vị đối với bà con, giúp gắn kết tình quân dân thêm bền chặt”.

Khi những chiếc bánh chưng được đưa vào nồi nấu cũng là lúc chương trình khám bệnh, cấp thuốc kết thúc. Mọi người tập trung trước sân Nhà văn hóa xã Ia Mơr cùng nhau chơi các trò chơi tập thể sôi động. Không gian rộng lớn nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng reo hò, cổ vũ rộn ràng. Em Rơ Mah Sáng (11 tuổi, làng Klah, xã Ia Mơr) hồ hởi cầm những bịch bánh kẹo được chia tới khoe với mẹ: “Con chơi vui lắm. Sau khi chơi còn được nhận quà nữa”.

Khoảng 19 giờ, chương trình giao lưu văn nghệ và tặng quà bắt đầu. Hàng trăm người dân tập trung về chật kín khoảng sân rộng trước nhà rông của xã. Chăm chú theo dõi các tiết mục văn nghệ do các đoàn viên thanh niên, phụ nữ của đoàn công tác và xã nhà biểu diễn, chị Rơ Mah Phyo (làng Klah, xã Ia Mơr) bày tỏ: “Lâu lắm rồi mới có chương trình văn nghệ hay như thế này, mình thích lắm!”.

 

Tại chương trình “Tết biên cương-ấm tình quân dân”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Trung đoàn 710, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Ia Mơr, Ia Lốp đã trao tặng 150 suất quà và 120 chiếc bánh chưng cho các gia đình chính sách, già làng, trưởng thôn tại xã Ia Mơr.

Bà Rơ Châm H’Hồng-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cho biết: “Cứ mỗi dịpTết đến, Xuân về, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lại phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Tết biên cương tại các xã biên giới của tỉnh. Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn sẻ chia phần nào những khó khăn với người dân, cùng bà con tổ chức ngày hội Tết thật ấm áp, gần gũi, vừa giúp giữ gìn truyền thống, vừa gắn kết tình nghĩa quân dân”.

Trời càng về khuya, ánh lửa càng nồng đượm. Mọi người nắm tay nhau hòa cùng âm thanh cồng chiêng trầm bổng, điệu xoang thôi thúc, nhịp nhàng. Những ché rượu cần được đổ đầy nước cho đêm hội làng thêm ngây ngất men say…

Phương Vy

Có thể bạn quan tâm

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

(GLO)- Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quy, việc thực hiện các thiết chế và quy trình công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai.

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An) vào ngày 22-9. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân được đề nghị không đi lại, lao động, sản xuất trong khu vực thao trường để bảo đảm an toàn.

null