Thầm lặng giữ bình yên buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương châm: “Cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng đồng bào”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh Dân tộc Công an tỉnh đã không quản ngại khó khăn vất vả, thường xuyên có mặt ở các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động giúp bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tin, không nghe các đối tượng phản động FULRO lừa phỉnh. Những nỗ lực của họ đã góp phần giữ gìn sự bình yên cho các buôn làng.

Mới đây, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ, chiến sĩ Đội Trinh sát địa bàn Phòng An ninh Dân tộc Công an tỉnh đến buôn Sô Ma Hang A (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) trong một buổi chiều muộn. Đến trước một ngôi nhà sàn trong buôn, Đại úy Hồ Sỹ Tài-Đội trưởng Đội Trinh sát địa bàn, gọi: “Ơ! Ksor Bhim”. Vừa dứt tiếng, một người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi, tay vịn vào cánh cửa, ló đầu ra nhìn. Nhận ra Đại úy Tài, ông vui mừng: “Ô Tài!”. Các trinh sát chào hỏi, lần lượt bắt tay ông Bhim như thể người quen lâu ngày mới gặp. Rồi họ ngồi trước căn nhà sàn chuyện trò rôm rả. Ông Bhim từng theo FULRO, bị bắt và đưa đi cải tạo 6 năm. Với ông, những ngày tháng trốn chui trốn lủi hoạt động FULRO giống như một cơn ác mộng.

 

Cán bộ Đội Trinh sát địa bàn Phòng An ninh Dân tộc tiếp xúc tranh thủ người uy tín tại Plei Trang (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện). Ảnh:N.H
Cán bộ Đội Trinh sát địa bàn Phòng An ninh Dân tộc tiếp xúc tranh thủ người uy tín tại Plei Trang (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện). Ảnh:N.H

Năm 2011, mãn hạn tù trở về, ông được bà con dân làng bao dung tha thứ. Cán bộ, chiến sĩ Đội Trinh sát Phòng An ninh Dân tộc Công an tỉnh cũng thường xuyên đến động viên, giúp ông vượt qua mặc cảm, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. “Tôi đã từng mắc sai lầm. Tôi thường kể lại chuyện buồn này để mọi người biết mà tránh; nhắc nhở con cháu mình, nhân dân trong buôn chấp hành tốt pháp luật, không mắc lừa bọn xấu”-ông Bhim tâm sự.   

Đại úy Hồ Sỹ Tài chia sẻ: Những ngày đầu ông Bhim mãn hạn tù trở về buôn, các trinh sát tiếp xúc để động viên nhưng gặp không ít khó khăn. Ông và gia đình đi làm rồi ở luôn trên rẫy 3-4 ngày mới về. Không những vậy, mỗi lần gặp chúng tôi, ông đều tìm cách né tránh. Một ngày cuối năm 2011, trời nắng như đổ lửa, theo chỉ dẫn của bà con trong buôn, 3 người trong đội công tác vượt hơn 10 km vào rẫy tìm gặp ông. Khi thấy vợ chồng ông và các con đang thu hoạch mì, chúng tôi đến giúp. Vừa làm vừa tâm sự, ông dần hiểu và xem chúng tôi như người thân. Thời gian sau, ông cùng Đội Trinh sát địa bàn và chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp tuyên truyền cho bà con tại các buôn làng biết âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động FULRO để cảnh giác.   

Rời nhà ông Bhim, chúng tôi tiếp tục theo chân các cán bộ Đội Trinh sát địa bàn xuống huyện Krông Pa gặp già làng Rơ Com Đu ở buôn Tang, xã Phú Cần. Ông Đu là người từng phối hợp với Đội Trinh sát địa bàn vận động nhiều người dân trong buôn từ bỏ “Tin lành Đê-ga”. Đồng thời, ông đã giúp Đội Trinh sát trong đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các đối tượng hoạt động FULRO.

Dưới bóng cây xoài, ông Đu đang ngồi đan gùi. Thấy cán bộ Đội Trinh sát đến thăm, ông dừng tay, chậm rãi lấy bầu nước trong chiếc gùi treo ở gốc cây mời từng người, rồi tâm sự: “Những năm trước, tình hình an ninh phức tạp, các trinh sát địa bàn ở tại nhà tôi hàng tháng trời. Ban đêm, chúng tôi rọi đèn đến từng nhà để tuyên truyền, nói cho bà con hiểu lẽ phải, không nghe kẻ xấu xúi giục. Phải đi đến đêm khuya mới về, vất vả lắm, nhưng chúng tôi không thể đứng nhìn bà con làm điều sai trái. Khi mọi người hiểu biết lẽ phải, từ bỏ FULRO, “Tin lành Đê-ga”, tôi và các trinh sát an ninh đều vui mừng. Giờ thì tốt rồi, bà con đã biết được âm mưu, thủ đoạn của bọn FULRO nên tuyệt đối không nghe theo, luôn chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình”.

Hiện nay, Đội Trinh sát địa bàn Phòng An ninh Dân tộc Công an tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện Phú Thiện. Mặc dù quân số mỏng nhưng với tinh thần tận tụy, nhiệt huyết, lại nhận được sự đùm bọc, giúp đỡ của bà con dân làng, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ trong đội thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động đấu tranh với các đối tượng FULRO, góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn các huyện Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa và thị xã Ayun Pa.

Nguyễn Hữu

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Clip Song phượng kiếm của ĐVTN xã Phù Mỹ Đông được quay tại nhiều thắng cảnh đẹp của địa phương. Ảnh cắt từ clip

Khi sân chơi Ðoàn “lên mạng”

(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.