Suất cơm 0 đồng tiếp thêm sức để bệnh nhân chiến đấu với bệnh tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một buổi chiều mùa hè Hà Nội giữa cái nóng gay gắt của đợt nắng mới, tôi tìm đến con ngõ nhỏ 15 phố Phương Mai, Đống Đa – nơi có ngôi nhà của những yêu thương phát những suất cơm 0 đồng từ thiện đầy nghĩa tình.
Chị Thúy cùng các bạn tình nguyện tại nhà ăn cơm 0 đồng Bạch Mai

Chị Thúy cùng các bạn tình nguyện tại nhà ăn cơm 0 đồng Bạch Mai

Từ lâu nhà ăn cơm 0 đồng ở phố Phương Mai đã trở thành điểm đến mỗi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần của những bệnh nhân nghèo, người yếu thế trong xã hội để nhận những suất cơm chan chứa tình yêu thương của những người đầu bếp như chị Thúy cùng các bạn tình nguyện viên tại đây.

Bệnh nhân xếp hàng dài chờ nhận cơm

Bệnh nhân xếp hàng dài chờ nhận cơm

Khi tôi đến nơi, bà con đã xếp hàng dài từ đầu ngõ đến số 15 để chờ tới lượt nhận suất cơm từ thiện. Dưới cái trời nắng nóng oi bức của Hà Nội những ngày cuối tháng 5, mồ hôi mọi người túa ra ướt đẫm trên khuôn mặt khắc khổ, nhưng ai nấy đều ánh lên niềm vui phấp phới vì có được suất cơm miễn phí đầy đặn, ngon miệng, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng.

Khi được hỏi về việc nhận suất cơm 0 đồng tại nhà chị Thúy mỗi chiều bác Thanh (65 tuổi, quê Bắc Giang) đang điều trị tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương niềm nở nói: “Chiều nào cứ đến tầm hơn 3 giờ là bác lại xuống đây để nhận cơm. Các cô cùng các cháu tình nguyện ở đây rất tốt, suất cơm nào cũng đầy đặn thơm ngon mà hoàn toàn miễn phí. Bệnh nhân khó khăn như bác cảm thấy vô cùng quý giá với những suất cơm như vậy. Phải cảm ơn rất nhiều tấm lòng của các anh chị ở nhà ăn Bạch Mai”.

Bà con vui mừng nhận suất cơm 0 đồng

Bà con vui mừng nhận suất cơm 0 đồng

Càng về chiều dòng người xếp hàng đến nhà ăn 0 đồng Bạch Mai càng đông. Chị Thúy phải cố gắng ổn định hàng dài người xếp hàng phía sau để đảm bảo trật tự cho khu phố. Đôi tay các bạn tình nguyện viên thoăn thoắt xới cơm, canh, lấy dụng cụ đồ ăn trao cho những bệnh nhân đến nhận. Giọt mồ hôi lăn dài trên má, ướt bết mái tóc thực sự khiến bao người cảm động.

“Hoạt động phát cơm từ thiện này chị đã duy trì từ lâu, xung quanh khu Phương Mai có rất nhiều bệnh viện lớn, đông bệnh nhân mà đa phần là người nghèo, già cả nên việc làm tuy nhỏ nhưng chị rất vui, chỉ mong sao giúp đỡ phần nào cho những người khó khăn trong xã hội. Đây cũng là việc làm công tác xã hội xuất phát từ trái tim, tấm lòng của chị cùng các anh chị em, các bạn tình nguyện viên”, chị Thúy vừa lấy tay thấm mồ hôi vừa chia sẻ cùng tôi.

Suất cơm từ thiện đầy ắp nghĩa tình

Suất cơm từ thiện đầy ắp nghĩa tình

Quả thực nhà ăn 0 đồng Bạch Mai là mái nhà của tình yêu thương, nơi hoạt động công tác xã hội mang nghĩa cử nhân văn cao đẹp được cả cộng đồng đánh giá cao và trân trọng.

Các bạn tình nguyện viên vệ sinh dụng cụ sau buổi phát cơm

Các bạn tình nguyện viên vệ sinh dụng cụ sau buổi phát cơm

Tại đây, hàng ngàn suất cơm miễn phí đã được trao đến với bệnh nhân nghèo, người yếu thế trong xã hội như một cách để hỗ trợ, động viên cho họ có thêm sức chiến đấu với bệnh tật. Có những bệnh nhân sau khi khỏi bệnh đã xin tới nhà ăn để làm công việc phụ giúp, hỗ trợ cho những bệnh nhân khác. Mỗi suất cơm tại Bạch Mai hoàn toàn miễn phí nhưng lại chất chứa triệu yêu thương mà những người như chị Thúy ở đây gửi gắm đến mỗi bệnh nhân nghèo từ khắp mọi nơi.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

(GLO)- Hành trình dạy tiếng Anh cho trẻ em yếu thế của nam sinh Nguyễn Viết Minh-Lớp 8.1, Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) thời gian qua đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Bằng việc làm này, em đã biến tình yêu Anh ngữ của mình trở nên thiết thực, đầy ý nghĩa.

Em Trần Thị Thảo luôn nỗ lực trong học tập. Ảnh: N.T

Nữ sinh khuyết tật mơ ước trở thành luật sư

(GLO)- Mất đi một chân do tai nạn giao thông nhưng nữ sinh Trần Thị Thảo (SN 2005, lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tạo nên kỳ tích cho hành trình học tập của mình bằng sự nỗ lực vượt khó, tinh thần lạc quan và nuôi dưỡng ước mơ trở thành luật sư trong tương lai.

Người gieo ánh sáng yêu thương

Người gieo ánh sáng yêu thương

Bị khiếm thị từ nhỏ, song Lã Minh Trường, sinh năm 2001, nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật TP Hà Nội, đã vươn lên trong học tập, thi đấu thể thao và tích cực hoạt động công tác xã hội trong 5 năm qua.

Nấu 200 suất ăn miễn phí cho thiếu nhi làng Têng 2

Nấu 200 suất ăn miễn phí cho thiếu nhi làng Têng 2

(GLO)- Ngày 18-1, Thành Đoàn-Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Việt Đức tổ chức chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh-Mừng Xuân đổi mới” và chương trình “Xuân yêu thương-Tết đong đầy” tại làng Têng 2 (xã Biển Hồ, TP. Pleiku).

Phía sau ánh hào quang của những cô gái 'vàng'

Phía sau ánh hào quang của những cô gái 'vàng'

Lô Thị Ngọc Thúy và Nguyễn Thiên Ngân với hai hành trình khác nhau, nhưng cùng chung một điểm chạm đó là đang sống trọn vẹn với đam mê. Ngọc Thúy - nghệ sĩ xiếc người Nùng, đã hy sinh tuổi trẻ, vượt qua chấn thương để theo đuổi những màn biểu diễn ngoạn mục.

Nguyễn Trọng Hoàng và gia đình trong ngày tốt nghiệp đại học (ảnh nhân vật cung cấp).

Nguyễn Trọng Hoàng: Chàng trai phố núi đa tài

(GLO)- Với thành tích học tập đáng nể, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), chàng trai phố núi Nguyễn Trọng Hoàng nhận được học bổng chương trình thạc sĩ của Memorial University of Newfoundland (Canada). Hoàng còn là tay vợt cừ khôi của làng banh nỉ.