"Sinh nhật tập thể": Món quà ý nghĩa của lính Biên phòng Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mỗi chiến sĩ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, đêm “sinh nhật đồng đội” hay đêm “sinh nhật tập thể” từ lâu đã trở thành món quà tinh thần vô giá, giúp họ có thêm động lực để học tập, huấn luyện.
Đã thành thông lệ, cứ 3 tháng 1 lần, Liên chi đoàn khối cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lại tổ chức đêm “sinh nhật tập thể” cho những đoàn viên, thanh niên có ngày sinh trong quý đó. Mới đây, Liên chi đoàn đã tổ chức đêm “sinh nhật tập thể” cho những đoàn viên, thanh niên có ngày sinh trong các tháng: 7, 8, 9. Hôm đó, các đoàn viên, thanh niên đã được hòa mình vào không khí ấm áp, tươi vui, thắm tình đồng chí, đồng đội.
 Tặng quà các chiến sĩ có ngày sinh nhật trong quý III-2019. Ảnh: A.H
Tặng quà các chiến sĩ có ngày sinh nhật trong quý III-2019. Ảnh: A.H
Là người khá kiệm lời nhưng khi được hỏi về đêm “sinh nhật tập thể”, Binh nhất Dương Hồng Duy (Trung đội vệ binh) hào hứng cho biết: “Vui và xúc động lắm! Khi mới nhập ngũ, tôi cứ nghĩ sẽ không ai nhớ đến sinh nhật của mình nhưng thật sự vô cùng bất ngờ. Chúng tôi không những được tổ chức sinh nhật cùng nhau, có thổi nến, cắt bánh kem mà còn được nhận quà, hát cho nhau nghe và tham gia các trò chơi rất vui nhộn”. Cũng như một số đồng đội, Duy vô cùng háo hức xen lẫn bất ngờ với món quà sinh nhật được tặng. Đó không phải áo, quần, sổ, bút... mà là một bình đựng nước, hưởng ứng phong trào “Nói không với rác thải nhựa” do Bộ Chỉ huy phát động. “Món quà này rất ý nghĩa, tôi có thể sử dụng thường xuyên trong sinh hoạt hàng ngày và đựng nước mang theo khi đi tăng gia sản xuất”-Duy bộc bạch.
Cầm chiếc bánh có dòng chữ “chúc mừng sinh nhật tập thể” phía trên in hình chú bộ đội đầu đội mũ cối gắn ngôi sao 5 cánh, tay cầm súng, Binh nhất Lê Văn Quang (Trung đội vệ binh) phấn khởi nói: “Đây là sinh nhật đầu tiên không có người thân bên cạnh nhưng cũng là sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời tôi”. Quang chia sẻ rằng, thời gian đầu sống trong môi trường quân ngũ, vì nhiều bỡ ngỡ nên đã có lúc giữa các chiến sĩ xảy ra mâu thuẫn, không hài lòng lẫn nhau. Nhưng với việc “lấy tập thể rèn cá nhân, lấy cá nhân rèn tập thể”, mọi người ngày càng yêu thương, đoàn kết và trưởng thành hơn trong từng suy nghĩ lẫn hành động. “Những khoảnh khắc trong quân ngũ sẽ là hành trang để tôi mang theo trong suốt hành trình sau này”-Quang cho hay.
Còn Binh nhất Đoàn Văn Minh (Phòng Tham mưu) thì bày tỏ: “Khi mọi người cùng nhau thổi tắt nến trên chiếc bánh sinh nhật, cảm giác vô cùng ấm áp và hạnh phúc”. Và cũng như nhiều chiến sĩ tham gia đêm “sinh nhật tập thể”, Minh rất thích thú với các trò chơi vận động như: xé rào, tải đạn... Minh hào hứng kể, trò chơi xé rào có 2 đội, mỗi đội 6 người, trong đó cử ra người đội trưởng có nhiệm vụ đeo 10 quả bóng phía sau lưng, các thành viên còn lại tạo thành vòng tròn bảo vệ những quả bóng ấy. Trong 3 phút, đội nào đập hết bóng trước, đội đó sẽ thắng. Trò chơi này không chỉ kéo mọi người xích lại gần nhau mà còn tạo ra tiếng cười giòn giã, xua tan những mệt nhọc trong quá trình học tập, rèn luyện. “Tôi nghĩ sẽ không có nhiều kỷ niệm đẹp như thế trong đời. Nhờ có bạn bè giúp đỡ, tôi đang từng bước hoàn thiện bản thân hơn. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện cũng như tạo thêm nhiều hơn nữa những kỷ niệm đẹp về tình đồng chí, đồng đội”-Minh chia sẻ.
“Sinh nhật tập thể” được xem là “món ăn tinh thần”, vì vậy, không chỉ những người có sinh nhật trong tháng mới háo hức mà hầu hết đoàn viên, thanh niên trong Liên chi đoàn đều mong chờ. Đại úy Lê Bá Nhiên-Trợ lý Pháp chế Văn phòng Bộ Chỉ huy, kiêm Phó Bí thư Liên chi đoàn khối cơ quan Bộ Chỉ huy-cho biết: Các món quà tặng tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của chỉ huy đơn vị nhằm động viên chiến sĩ an tâm tư tưởng, nỗ lực học tập, rèn luyện. Cũng theo Đại úy Nhiên, thời gian tới, Liên chi đoàn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động và không ngừng đổi mới các trò chơi, các tiết mục văn hóa-văn nghệ để tạo thêm sân chơi bổ ích cho chiến sĩ, tạo động lực cho mỗi đoàn viên, thanh niên yên tâm công tác, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, các quy định của đơn vị và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.          
 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.