8 ca sĩ tham gia góp giọng trong đêm nhạc của Đức Trí, không thể thiếu hai nghệ sĩ quan trọng trong sự nghiệp của anh là Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương. Trước thềm đêm nhạc, nhạc sĩ trả lời về tin đồn mỗi bài hát đều gắn liền với một bóng hồng.
(GLO)- Tối 29-8, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giai điệu quê hương” diễn ra tại Trường Cao đẳng Gia Lai chào mừng Quốc khánh 2-9 và Ngày Âm nhạc Việt Nam (3-9).
(GLO)- Đó là tâm niệm của những người tổ chức và tham gia truyền cảm hứng tại lớp bồi dưỡng văn học trẻ-văn học dân tộc thiểu số năm 2024 tại Gia Lai. Diễn ra từ ngày 1 đến 7-7, chương trình thu hút sự góp mặt của 32 học sinh đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn TP. Pleiku.
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Học trò sáng tác truyện tranh phòng-chống bạo lực học đường; Công an TP. Pleiku phát hiện 191 trường hợp xe ô tô khách vi phạm an toàn giao thông; Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm giám đốc Trung tâm Y tế Pleiku qua các thời kỳ…
(GLO)- Sáng 4-8, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai bế mạc lớp bồi dưỡng “Sáng tác văn học trẻ-Văn học dân tộc thiểu số” năm 2023 nhằm đánh giá công tác tổ chức và chất lượng lớp bồi dưỡng. Tham dự có lãnh đạo Hội và đông đảo học viên.
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sinh ngày 12/9/1921 ở xã Trường Thanh, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, nay thuộc tỉnh Hậu Giang. Không chỉ là một nhạc sĩ tài năng với sự nghiệp sáng tác đồ sộ trong nền âm nhạc nước nhà, ông còn là một nhà hoạt động cách mạng nhiệt huyết, hết mình phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.
(GLO)- Những ngày đầu năm mới 2020, ca nhạc sĩ Y Jang Tuyn, người con của tỉnh Gia Lai gửi món quà đầy yêu thương bằng âm nhạc dành tặng cho quê hương thân yêu của mình.
Trước khi giành giải Cống hiến Nghệ sĩ mới của năm, Bùi Lan Hương đã thuyết phục trọn vẹn giới chuyên môn với album tự sáng tác và hát theo dòng dream-pop mới lạ mà vẫn dễ nghe. Tốt nghiệp ĐH về opera trong nước, Hương tiếp tục du học ngành jazz tại Singapore. Con đường tầm sư học nhạc của cô khá ly kỳ…
Với album mới “Hà Nội giấc mơ tôi“ vừa ra mắt, Mai Diệu Ly xuất hiện trong một diện mạo rất khác, thay vì thiên về Pop Ballad mà cô đã gắn bó và ghi dấu ấn tại vòng chung kết giải Sao mai 2015, Mai Diệu Ly chuyển hướng sang nhạc trữ tình, tự sự nhiều sâu lắng.
(GLO)- Tôi vừa trở lại làng họa sĩ Xu Man, rồi lại được biết ở Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tới đây sẽ có một triển lãm về ông với tên gọi: “Xu Man, những gì còn lại“.
Park Hang Seo là HLV người Hàn Quốc mà khán giả bóng đá Việt Nam hết sức yêu mến. Sau phim tài liệu Park Hang Seo - người truyền lửa, ca nhạc sĩ Y Jang Tuyn tiếp tục có sáng tác lấy cảm hứng từ nhà cầm quân người Hàn.
(GLO)- “Tự hào trong tôi“ là chủ đề Cuộc thi sáng tác video clip, cover các ca khúc cách mạng, ca khúc về tuổi trẻ Việt Nam do Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tổ chức Đoàn khối trường học, qua đó, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi đoàn viên, thanh niên.
(GLO)- Dù tự lên kế hoạch hay đi theo tour, du lịch nhiếp ảnh đem lại những trải nghiệm đáng nhớ, thú vị và chắc chắn đó không phải là chuyến đi dành cho những người thích nhàn nhã.
Nguyễn Nhật Ánh, cái tên đã trở thành một thương hiệu, đến mức khi đi tìm sách cho lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên, bạn đọc không cần nhớ tên sách mà chỉ cần nói “sách Nguyễn Nhật Ánh“ là người bán sách hiểu...
(GLO)- Ngày 1-8-1988, Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum đã ban hành Quyết định số 273-QĐ/TV về việc thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai-Kon Tum (nay là Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai). 30 năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã khắc phục khó khăn, không ngừng sáng tạo, chung sức hoàn thành sứ mệnh cao cả của người nghệ sĩ, chiến sĩ trong sự nghiệp “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc“.
Rời “cõi tạm“ khi tuổi đời còn rất trẻ (24 tuổi) song cha đẻ của bài thơ Hôm qua em đi chùa Hương - tác giả Nguyễn Nhược Pháp đã để lại khối lượng những sáng tác đáng kinh ngạc và thán phục, một tài năng đã chớm nở từ rất sớm và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.
(GLO)- “Những tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần này đều được hình thành từ những chuyến đi thực tế của tác giả, được biến hóa và khoác lên một diện mạo mới gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống“-đó là chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Văn Chung-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mỹ thuật Thanh niên-khi nói về triển lãm tranh với chủ đề “Sắc núi“ đang được tổ chức tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh.
(GLO)- Chiều 20-7, UBND thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Văn học-Nghệ thuật thị trấn với sự tham gia của đông đảo người yêu văn học nghệ thuật huyện nhà.
(GLO)- Người ta nói, mùa mưa bây giờ ngắn lại, cả những cơn gió cũng ngắn lại. Tôi cũng có cảm giác dường như là thế. Nhưng dù vắn hay dài, dù bao nhiêu mùa mưa đã đi qua thì với tôi, mùa mưa ở Gia Lai năm 1984 vẫn mãi còn trong ký ức.
(GLO)- Chính nghịch cảnh đã đưa tôi đến với nghiệp cầm bút, ít ra cũng biết ghi lại chuyện đời mình từ quyển tạp chí cũ, từ lời động viên của bạn bè. Văn và bạn văn đã cho cuộc sống thêm phong phú.
(GLO)- Những ngày cuối năm 2020, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Văn học Nghệ thuật thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đón chào “đứa con tinh thần“ đầu tiên mang tên “Văn nghệ“ do Nhà Xuất bản Văn hóa-Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh ấn hành. Tập sách “Văn nghệ“ số 1 ra đời đánh dấu sự trưởng thành của CLB, là nơi kết nối những tâm hồn yêu văn học nghệ thuật trong và ngoài huyện.
Ngày 25-12 tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020. Hai giải Nhất đã được trao cho tác giả Vũ Trung với ca khúc Để mình nói cho Mị nghe và tác giả Bùi Trường Giang với ca khúc Tảo hôn.
Kiệt tác “Ngàn cánh hạc“ tôn vinh một vẻ đẹp hư ảo, gắn chặt các nhân vật với một không gian nghệ thuật, nơi đất Phù Tang xưa thâm trầm cất lời ca ai oán