Nhiếp ảnh gia nữ: Sáng tác với trọn đam mê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dành tặng người yêu nghệ thuật những bức ảnh đẹp, điều mà các nữ nhiếp ảnh gia có được chính là sự thăng hoa trong tâm hồn.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Hoa Nữ.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Hoa Nữ.




Gắn bó cùng chiếc máy ảnh suốt thời thanh xuân, nhiều nữ nhiếp ảnh gia đã trung thành với một đề tài riêng và sáng tác với trọn niềm đam mê.

Trong số đó, không ít người khai thác đề tài về phái đẹp để lồng ghép vào từng khoảnh khắc sống động của khung hình. Bằng tất cả sự tinh tế và góc nhìn mềm mại của người phụ nữ, họ đã mang đến cho đời nhiều tác phẩm đẹp phản ánh đúng đời sống, tâm tư cũng như ước mong của phái đẹp.

Hơn 70 tuổi, người ta vẫn cảm nhận rõ “lửa nghề” của tay máy kỳ cựu Đào Hoa Nữ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu. Hôm nay mới thấy bà túi lớn túi nhỏ chụp hình ở nơi này, ngày mai đã cập nhật được ảnh đẹp chụp tại nơi khác. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, bà vẫn nhanh nhẹn, tươi vui và vẫn dành sự ưu ái đặc biệt cho đề tài phụ nữ.

Theo thời gian, các bức ảnh đẹp hơn, sâu sắc hơn và chở nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Ảnh bà chụp đẹp, điều này không phải bàn cãi vì đã được công nhận bằng nhiều giải thưởng, các buổi triển lãm chật kín khách tham quan. Thế nhưng, điều người ta mến mộ nhất ở người nghệ sĩ tài hoa này chính là tình yêu thương bà dành cho từng nhân vật qua ống kính của mình. Sự bình an, vui vẻ, nét đẹp bình dị của người phụ nữ từ những điều giản đơn trong cuộc sống là điều mà người xem rất dễ bắt gặp trong ảnh của bà.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Hoa Nữ cho hay: "Lúc mới cầm máy tôi chuyên chụp về phong cảnh và trẻ em. Cứ đến mấy trường mẫu giáo nhìn các em vui chơi, tôi thấy rất thích. Nhưng về sau khi càng chụp, càng đi lên tôi muốn chọn cho bản thân một đề tài. Khi đó tôi nghiêng về đề tài phụ nữ. Từ đó tôi chuyên chụp về phụ nữ. Phụ nữ trong các ngành nghề, trong đời sống, trong gia đình…"

Không qua trường lớp chuyên nghiệp nhưng vì đam mê, suốt thời gian dài bà tự mày mò tài liệu và theo chân các đồng nghiệp lớn tuổi rong ruổi khắp nơi để học nghề, để chụp rồi xóa cho đến khi chọn được bức ảnh ưng ý. Cũng chính quãng thời gian miệt mài với đề tài phụ nữ, bà thêm hiểu về công việc, sinh hoạt và hoàn cảnh sống của nhiều người xung quanh mình, để từ đó thêm thương, thêm mến, thêm cảm phục. Tất cả những cảm xúc ấy được nhiếp ảnh gia Đào Hoa Nữ gửi gắm trọn vẹn trong từng bức ảnh giàu tính nghệ thuật của mình.

Yêu thiên nhiên và thích ngắm người phụ nữ Việt trong tà áo dài, trong suốt 30 năm cầm máy của mình, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trang Kim Cương, thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu cho ra đời khá nhiều tác phẩm đặc sắc cho đề tài này.

Mới đây, chị mang đến triển lãm ảnh “Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh nữ TPHCM” lần thứ 7 bộ ảnh thú vị về đề tài này. Ba bức ảnh chụp tại 3 nơi khác nhau là Sơn Tây, Thừa Thiên – Huế và Long An nhưng đều thể hiện rõ sự thanh thoát, dịu dàng của người phụ nữ trong tà áo dài trắng. Bộ ảnh nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ khách tham quan. Nữ nhiếp ảnh gia Nguyễn Trang Kim Cương cho biết, để có bức ảnh đẹp, kỹ thuật thôi chưa đủ mà phải là sự đồng cảm, thương yêu. Khi yêu đề tài, yêu nhân vật của mình, nhiếp ảnh gia sẽ bắt được những khung hình ưng ý: “Là phụ nữ nên tôi luôn muốn tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ lồng trong phong cảnh thiên nhiên ngay tại quê hương mình. Tôi rất thích người phụ nữ trong tà áo dài trắng ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam”.


 

Nghệ sĩ Nguyễn Hồng Nga.
Nghệ sĩ Nguyễn Hồng Nga.



Hơn 30 năm cầm máy, như một sự tình cờ, kho ảnh của nghệ sĩ Nguyễn Hồng Nga, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhiếp ảnh TPHCM cũng dày đặc những bức ảnh đẹp về phụ nữ. Không những vậy, bà còn được biết đến với vai trò truyền lửa, kết nối những phụ nữ có chung niềm đam mê nhiếp ảnh suốt nhiều năm qua. Bà hay nói, phụ nữ bản chất là đẹp và luôn yêu cái đẹp, phụ nữ thích nhiếp ảnh càng hiểu rõ điều này. Vậy nên, dù công việc rất bận rộn nhưng hễ thu xếp được là nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồng Nga lại kêu gọi mọi người tạo sân chơi, thiết kế các khóa nghiệp vụ để những phụ nữ yêu nghệ thuật nhiếp ảnh như bà cùng nhau chia sẻ, kết nối.

Tiếp “lửa nghề” cho người và giữ niềm đam mê của mình là điều mà nghệ sĩ Nguyễn Hồng Nga luôn tự dặn lòng vì với bà nhiếp ảnh giờ đã thành nghiệp chứ đâu phải nghề: “Điều tôi rút ra được trong quá trình tham gia nhiếp ảnh là niềm đam mê, lòng yêu nghề, cảm xúc của mình mỗi khi cầm máy chụp những hình ảnh về quê hương đất nước. Mỗi lần đi chụp ảnh đều mang lại cho tôi một cảm xúc rất mới. Với tôi đấy là niềm hạnh phúc rất lớn”.

Dành tặng người yêu nghệ thuật những bức ảnh đẹp, điều mà các nữ nhiếp ảnh gia có được chính là sự thăng hoa trong tâm hồn. Dù tuổi đời không còn trẻ, ngày ngày họ vẫn rong ruổi khắp nơi để làm đẹp cho đời và cho chính thế giới của riêng mình.

Mỹ Dung/VOV-TPHCM

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.