Rơi nước mắt trước hoàn cảnh cặp vợ chồng nghèo ở Pleiku không có tiền chữa bệnh cho con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2013, vợ chồng anh Vưng-chị Rcom H'Sinh (làng Ngó, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) sinh cháu Rcom H'Pyiu. Mặc dù cháu bị bệnh ung thư máu nhưng do nhà nghèo nên hiện không có tiền điều trị.
 

Căn nhà của vợ chồng anh Vưng xây tạm, tường nứt toác loang lổ, không có vật dụng gì đáng giá. Bế con gái 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu vào lòng, anh Vưng chia sẻ: Năm 2013, bé Rcom H'Pyiu chào đời. Khi mới sinh, H'Pyiu bụ bẫm, đôi mắt to, da trắng, miệng hay cười. Dù khó khăn, song 2 đứa con là nguồn động viên đôi vợ chồng trẻ cố gắng làm lụng để chăm lo cuộc sống.

  Anh Vưng và con gái Rcom H'Pyiu. Ảnh: Đinh Yến
Anh Vưng và con gái Rcom H'Pyiu. Ảnh: Đinh Yến


Tài sản duy nhất của vợ chồng anh là 1 sào lúa nước được bố mẹ vợ cho khi ra ở riêng. Do việc làm không ổn định nên vẫn thiếu trước hụt sau. Không những vậy, khi bé H'Pyiu vừa tròn 4 tuổi thì liên tục bị sốt cao.

Chị H'Sinh buồn bã nói: “Giữa tháng 7-2017, mình đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám. Bác sĩ nghi ngờ cháu bị bệnh về máu nên chuyển gấp vào Bệnh viện Ung Bướu (TP. Hồ Chí Minh). Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán H'Pyiu bị bệnh bạch cầu dạng lympho (ung thư hệ tạo huyết). Ròng rã hơn 1 năm điều trị, thấy bệnh của con không chuyển biến mà ngày càng nặng hơn nên đành phải đưa cháu về nhà. Từ năm 2019 đến nay, mỗi khi bệnh tình của con tái phát, gia đình lại đưa H'Pyiu đến Bệnh viện Nhi tỉnh cấp cứu".  

Để có tiền đưa con đi bệnh viện, anh chị phải vay mượn khắp nơi. Tuy nhiên, bệnh của cháu vẫn không thuyên giảm. Anh Vưng tâm sự: “Mỗi khi nhìn con đau đớn, vợ chồng tôi chỉ biết gạt nước mắt. Chịu khó làm thuê mỗi ngày kiếm được gần 200 ngàn đồng mua gạo và thuốc thang cho con. Hơn 3 năm qua, vợ chồng tôi đã vay bà con họ hàng hơn 20 triệu đồng để chữa bệnh cho con”.

Hàng ngày, vợ chồng anh Vưng nhờ bà ngoại chăm sóc cháu để có thời giam đi làm. Chị H'Sinh chia sẻ: “Nhà tôi giờ chẳng còn gì, mọi thứ đã bán hết. Hai vợ chồng đang cố gắng vay mượn khắp nơi để đưa con vào Bệnh viện Ung Bướu tái khám một lần nữa xem sao mà chưa đủ tiền”.

Trao đổi với chúng tôi, chị Đào Thị Mai-công chức Văn hóa-Xã hội phường Trà Bá-cho biết: “Gia đình anh Vưng thuộc diện hộ cận nghèo. Bệnh của cháu H'Pyiu phải xạ trị, hóa trị, tốn kém nhiều tiền. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình họ lại rất ngặt nghèo. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình anh Vưng có tiền chữa bệnh cho con”.

Mọi sự giúp đỡ cháu Rcom H'Pyiu xin liên hệ chị Đào Thị Mai, số ĐT: 0974368497 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

 

HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.