Hạnh phúc khi được sẻ chia giọt máu hồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đông đảo tình nguyện viên huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia buổi hiến máu tình nguyện vào sáng 28-6. Với họ, hiến máu không chỉ giúp phục vụ tốt hơn công tác cứu chữa bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn vì cộng đồng.

gen-h-z6751295768066-97ff36384612510c94a27d414825b913.jpg
Chị Nay H’Uôn (thứ 2 từ phải sang, buôn Ji, xã Krông Năng) cùng 4 người bạn vui mừng vì đã sẻ chia giọt máu hồng, trao thêm cơ hội được cứu sống cho các bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Chị Nay H’Uôn (buôn Ji, xã Krông Năng) đã vượt quãng đường 25km đến điểm hiến máu rất sớm để kịp trao giọt máu nghĩa tình. Chị H’Uôn chia sẻ: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, chị thật sự xót xa khi thấy nhiều hoàn cảnh éo le cần truyền máu gấp để giữ mạng sống. Đó là động lực thôi thúc chị đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2024 đến nay.

Định kỳ 2 năm một lần, đến nay, chị H’Uôn đã 3 lần tham gia hiến máu. Vượt qua những nỗi sợ hãi ban đầu, giờ đây chị tự tin khẳng định hiến máu không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, chỉ cần bản thân chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ một chút là cơ thể phục hồi nhanh chóng.

Từ kinh nghiệm của chính bản thân mình, chị tuyên truyền, vận động thêm người thân, bạn bè cùng tham gia. Nhờ vậy, trong buổi hiến máu cuối cùng của cấp huyện cũ, cả 4 người bạn của chị cùng đăng ký tham gia. Tất cả đều được các bác sĩ khám sàng lọc kỹ càng. “Hiến máu mang lại nhiều lợi ích lắm. Trước tiên, kiểm tra được sức khỏe và chất lượng máu của mình. Điều quan trọng hơn là ai cũng vui mừng vì đã sẻ chia được những giọt máu hồng, trao thêm cơ hội được cứu sống cho những mảnh đời bất hạnh”-chị H’Uôn tâm niệm.

gen-h-z6751295775483-2c3c403f1f4604126d98b326279978ec.jpg
Đông đảo người dân huyện Krông Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Với chân chạy số 1 huyện Krông Pa Nguyễn Thị Duyên (thôn Chư Đông, xã Chư Gu) đây là lần thứ 4 chị đến với chương trình hiến máu tình nguyện. Chị Duyên cho hay: “Do đặc thù công việc thường xuyên tham gia các giải thể thao nên nhiều lần tôi bị lỡ hẹn, không tham gia hiến máu được. Lần hiến máu này, huyện tổ chức đúng kỳ nghỉ hè, tôi cũng vừa hoàn thành một giải chạy và phải hơn 1 tháng nữa mới có giải tiếp theo nên tôi có điều kiện tham gia. Trước ngày hiến máu, tôi đã đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ để trao đi giọt máu chất lượng nhất. Hôm nay, Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Chư Gu) nơi tôi đang dạy cũng có 4 giáo viên cùng tham gia”.

Mặc dù chuẩn bị chuyển sang công tác khác và đang rất bận rộn với việc sắp xếp lại hồ sơ để chuẩn bị chuyển về trụ sở làm việc mới, nhưng anh Rah Lan Heu-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đất Bằng vẫn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và người dân trong xã tham gia chương trình hiến máu tình nguyện.

gen-h-z6751295779746-2f08267d82c1d403bd7f0c663a35d09e.jpg
Mặc dù đang gấp rút chuẩn bị cho công tác vận hành chính quyền 2 cấp vào ngày 1-7 tới nhưng rất đông tình nguyện viên huyện Krông Pa dành thời gian tham gia hiến máu. Ảnh: Vũ Chi

Anh Heu-cho biết: Trung bình mỗi lần hiến máu tình nguyện, xã Đất Bằng có khoảng 30-40 người tham gia. Hiến máu theo đúng hướng dẫn của các bác sĩ hoàn toàn không có hại cho sức khỏe. Anh cũng đã tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần và sau mỗi lần hiến máu anh thấy hoàn toàn thoải mái, khỏe mạnh. Hy vọng sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, hoạt động hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục được duy trì nhằm lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.

Trao đổi với P.V, bà Ksor H’Quá-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Pa-thông tin: Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, người lao động trong toàn huyện tham gia. Số lượng máu thu được luôn đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Qua đó góp phần cấp cứu, điều trị kịp thời cho nhiều bệnh nhân và từng bước khắc phục tình trạng khan hiếm máu ở các cơ quan khám chữa bệnh của địa phương.

Clip: Vũ Chi

Tuy nhiên, hiện các địa phương, ban, ngành, đoàn thể đang gấp rút chuẩn bị cho công tác vận hành chính quyền 2 cấp vào ngày 1-7 tới nên số lượng tình nguyện viên tham gia buổi hiến máu tình nguyện hôm nay giảm hơn mọi năm. Kết thúc buổi hiến máu, Ban tổ chức thu được 117 đơn vị máu an toàn. Sắp tới, khi công tác sáp nhập hoàn thành, chắc chắn tỷ lệ người dân tham gia hiến máu tình nguyện sẽ tăng cao trở lại bởi công tác hiến máu sẽ được tổ chức theo từng xã nên thuận tiện hơn cho người dân trong quá trình di chuyển.

Cũng theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Pa, hiến máu cứu người không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Vì vậy, hy vọng hành trình ý nghĩa này sẽ luôn nhận được sự đồng hành của các tình nguyện viên giúp thắp lên hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.