Chư Pưh: Tặng 200 suất quà cho bệnh nhân phong, người khuyết tật, hộ nghèo khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-5, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Pưh phối hợp với đoàn từ thiện Tây Ninh (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) và UBND xã Ia Phang và Ia Le tặng quà cho bệnh nhân phong, người khuyết tật và hộ nghèo tại địa phương.

Đoàn đã trao 200 suất quà (trị giá 400.000 đồng/suất) cho 200 hộ có bệnh nhân phong, người khuyết tật và hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn (trong đó xã Ia Phang 140 hộ, xã Ia Le 60 hộ).

Mỗi suất quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì gói và một số nhu yếu phẩm khác. Tổng trị giá quà tặng là 80 triệu đồng do đoàn từ thiện Tây Ninh vận động, tài trợ.

doan-cong-tac-tang-qua-cho-cac-ho-gia-yeu-kho-khan-xa-ia-le.jpg
Đoàn công tác tặng quà cho các hộ già yếu, khó khăn tại xã Ia Le. Ảnh: Hồng Ngọc

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” của cộng đồng, chung tay giúp đỡ bệnh nhân phong, người khuyết tật và hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, giúp họ có thêm điều kiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Thầy Vũ Văn Tùng (hàng sau, thứ 3 từ trái sang, người phụ trách "Tủ bánh mì 0 đồng") phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của trường. Ảnh: Văn Tùng

Tủ bánh mì 0 đồng trao học bổng “Vì em hiếu học”

(GLO)- Sáng 29-4, thầy Vũ Văn Tùng-người phụ trách "Tủ bánh mì 0 đồng" phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh vượt khó học giỏi của trường.

Xót lòng cháu bé mồ côi

Xót lòng cháu bé mồ côi

(GLO)- Mới học lớp 1 nhưng em Nêu (làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia ) đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bố Nêu qua đời cách đây 6 tháng do bạo bệnh. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì tháng 2 vừa qua, mẹ cũng tiếp tục rời xa em.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.