Thể Công-Viettel ngược dòng đánh bại LPBank Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) những tưởng sẽ giành được chiến thắng trên sân nhà trước đối thủ mạnh như Thể Công-Viettel khi có khởi đầu tương đối thuận lợi. Nhưng những hy vọng đã nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng với những khoảnh khắc mất tập trung nơi hàng thủ.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Kiatisak vẫn chưa nếm trải hương vị của chiến thắng. Bởi vậy, mục tiêu cuộc đối đầu với Thể Công-Viettel chắc chắn là 3 điểm. Nếu không có được kết quả tích cực, có lẽ họ sẽ tiếp tục ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng. Hơn cả, có thể nó sẽ đẩy đội bóng Phố núi vào một cuộc khủng hoảng cận kề.

LPBank HAGL (phải) đã phải đối đầu với một thử thách lớn là đội bóng áo lính. Ảnh: Văn Ngọc

LPBank HAGL (phải) đã phải đối đầu với một thử thách lớn là đội bóng áo lính. Ảnh: Văn Ngọc

Mục tiêu là vậy, song đối thủ của họ là một tập thể không dễ bị đánh bại với những ngôi sao thường xuyên ăn cơm tuyển. Thể Công-Viettel dù đang không có được vị trí tốt khi đứng thứ 8 ở bảng xếp hạng với 5 điểm nhưng so với đội chủ sân Pleiku, họ vẫn được xếp ở thế cửa trên.

Trước thử thách mang tên đội bóng áo lính, các cầu thủ LPBank HAGL đã nhập cuộc đầy quyết tâm với hy vọng sẽ có chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Ngay ở phút thứ 2, trung vệ Jairo có pha sút phạt hàng rào hiểm hóc và chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Văn Phong mới cứu cho đội khách 1 bàn thua trông thấy.

Minh Vương đã có bàn thắng sớm cho LPBank HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Minh Vương đã có bàn thắng sớm cho LPBank HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Khán giả Phố núi càng có thêm hy vọng bởi LPBank HAGL dù không cầm nhiều bóng vẫn triển khai những pha phản công sắc nét. Đặc biệt ở phút thứ 15, Ngọc Quang có pha đảo chân rồi tung đường chuyền bằng chân trái xuyên thủng hàng thủ đối phương đưa bóng đến chân Minh Vương. Tiền vệ mang áo số 10 dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống mở tỷ số 1-0.

Viễn cảnh về 1 chiến thắng cho đội bóng của bầu Đức vừa mở ra đã nhanh chóng bị dập tắt trước một hàng thủ thi đấu mất tập trung. Chỉ 1 phút sau bàn thắng của Minh Vương, Thể Công-Viettel có pha dàn xếp tấn công nhuần nhuyễn trước khi trung phong Bruno Cunha dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Vũ Hải san bằng cách biệt 1-1.

Chỉ 3 phút sau, tận dụng sai lầm của Quang Nho bên cánh trái, Văn Khang đã tung ra cú sút chéo góc đầy quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Đánh mất lợi thế quá chóng vánh, LPBank HAGL quyết tâm làm lại từ đầu trong bối cảnh Thể Công-Viettel chủ động chơi thấp nhường thế trận cho đối phương.

Viettel (phải) đã có 2 bàn thắng liên tiếp để vươn lên dẫn trước. Ảnh: Văn Ngọc

Viettel (phải) đã có 2 bàn thắng liên tiếp để vươn lên dẫn trước. Ảnh: Văn Ngọc

Trước tình thế này, các học trò của HLV Kiatisak chủ yếu tung ra những cú rót bóng từ 2 biên tận dụng khả năng không chiến của Jhon Cley và Jairo. Trong một pha bóng như thế, bóng đã vô tình bật ra đúng vị trí của Đình Triệu ở tư thế khá trống trải với khoảng cách chừng 10 m. Nhưng trung vệ trẻ 20 tuổi đã dứt điểm quá hiền đưa bóng đi đúng vào vị trí của Văn Phong đã chọn sẵn khiến khán giả Phố núi phải ồ lên tiếc nuối.

Bước sang hiệp 2, HLV Thạch Bảo Khanh vẫn chỉ đạo các học trò chơi chậm với đội hình thiên về phòng ngự. Đội chủ nhà mới là những người cần phải vội vã trong khi Thể Công-Viettel đã có bàn thắng dẫn trước làm lưng vốn. Do đó, LPBank HAGL gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai các mảng miếng tấn công. Các mũi công của họ đã bị hàng thủ đông người của đội khách cô lập và rơi vào tình trạng đói bóng.

Tân binh Jhon Cley bị hàng thủ của đối phương khóa chặt. Ảnh: Văn Ngọc

Tân binh Jhon Cley bị hàng thủ của đối phương khóa chặt. Ảnh: Văn Ngọc

Quốc Việt thường xuyên phải lui về khu vực sân nhà để đón bóng còn Jhon Cley liên tục phải dạt biên. Mỗi khi tiền đạo người Brazil có bóng ở biên, Thể Công-Viettel luôn bố trí 2-3 cầu thủ nhằm khóa chặt mũi nhọn này. Thực tế đã có một vài tình huống Jhon Cley đưa bóng từ cánh trái vào vòng cấm nhưng không có đồng đội tiếp ứng ở bên trong.

Dù muốn tạo ra làn gió mới cho hàng công song chiến lược gia người Thái cũng không có nhiều sự lựa chọn về nhân sự. Ông đã tung Đức Việt vào thay Tuấn Anh và Bảo Toàn thay cho Thanh Nhân. Đây là nỗi niềm dễ hiểu của HLV Kiatisak bởi đội hình của LPBank HAGL được đánh giá là khá mỏng. Ở chiều ngược lại, HLV Thạch Bảo Khanh có liên tiếp 4 sự thay đổi người và những người được tung vào sân đều là những cái tên đầy chất lượng cho hàng công như Hữu Thắng hay Danh Trung. Rõ ràng đội khách nuôi ý đồ cho những pha phản đòn vào thời gian cuối trận khi các cầu thủ mới vào sân có lợi thế về thể lực.

Chiến thắng vẫn là điều xa vời với đội bóng Phố núi. Ảnh: Văn Ngọc

Chiến thắng vẫn là điều xa vời với đội bóng Phố núi. Ảnh: Văn Ngọc

Trước sự lựa chọn của đội khách, HLV Kiatisak đã tung “chiêu cuối” khi đẩy trung vệ Jairo lên chơi cặp tiền đạo với Jhon Cley. Dẫu vậy, phương án này cũng không mang đến sự khác biệt trước một hàng thủ được bố trí vững chắc của đội khách. Thất bại với tỷ số 1-2, LPBank HAGL nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 5 và tiếp tục xếp cuối bảng xếp hạng.

Có thể bạn quan tâm

U20 Việt Nam dừng bước sau 3 trận toàn thua

U20 Việt Nam dừng bước sau 3 trận toàn thua

Đội tuyển U20 Việt Nam cuối cùng không thể tạo bất ngờ khi để thua 1-3 trước U20 Iran vào tối 6-9. Mục tiêu phải thắng cách biệt tối thiểu 2 bàn đã trở nên quá khó với các cầu thủ chủ nhà trong tình thế lực bất tòng tâm và khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 mà không có điểm nào.

Đak Đoa: Niềm vui kép từ bóng đá

Đak Đoa: Niềm vui kép từ bóng đá

(GLO)- Niềm đam mê bóng đá của người dân Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) lại được thể hiện với những khán đài chật kín người xem tại giải bóng đá truyền thống nhân dịp Quốc khánh 2-9.

null