Pleiku: Một cơ sở giáo dục bị phản ánh nhếch nhác khi đón học sinh lớp 1 tựu trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Học sinh lớp 1 trên toàn tỉnh Gia Lai chính thức đến lớp vào sáng 22-8 để bắt đầu năm học mới 2022-2023. Cùng với những hình ảnh vui tươi, nhộn nhịp được đăng tải trên mạng xã hội còn xuất hiện dòng trạng thái đầy bức xúc của phụ huynh khi phản ánh tình trạng nhếch nhác tại một trường học ở TP. Pleiku trong ngày tựu trường.
Theo đó, trên trang Facebook cá nhân có tên Đ.T.H. bày tỏ sự thất vọng về Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân (phường Yên Thế, TP. Pleiku) khi đón học sinh tựu trường trong không gian thiếu vệ sinh. “Phòng học đầy bụi, phân gián và chuột, cảnh quan cỏ rác um tùm, nhếch nhác. Phụ huynh học sinh thay vì lên đưa con vào lớp lại phải đứng chụm dọn vệ sinh và tập trung ngoài hành lang”-người này viết, kèm theo một số hình ảnh để minh chứng cho những lời phản ánh trên của mình.
Một góc khuôn viên Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân (phường Yên Thế, TP. Pleiku) được tài khoản Đ.T.H đăng tải kèm theo thông tin phản ánh trên facebook cá nhân vào sáng 22-8. Ảnh: Mộc Trà
Một góc khuôn viên Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân (phường Yên Thế, TP. Pleiku) được tài khoản Đ.T.H đăng tải kèm theo thông tin phản ánh trên Facebook cá nhân vào sáng 22-8.
Trao đổi với P.V xung quanh phản ánh trên, thầy Hoàng Minh Đức-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân-lý giải: Để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, nhất là công tác đón học sinh lớp 1 tựu trường, nhà trường đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tiến hành vệ sinh trường lớp, gần đây nhất là vào ngày 15-8. Từ thời điểm đó đến nay, trên địa bàn liên tục xuất hiện mưa lớn khiến lá cây rụng và bay khắp sân trường. Thêm vào đó, giáo viên cũng tập trung tham gia bồi dưỡng chính trị hè và mới hoàn thành vào ngày 21-8 nên chưa có thời gian tổng vệ sinh lại khuôn viên. Tuy nhiên, các phòng học đều cơ bản đảm bảo sạch sẽ, không có tình trạng bụi bẩn hay vương vãi phân gián, chuột như thông tin phụ huynh phản ánh. Nhà trường cũng đang hợp đồng với một số cá nhân bên ngoài để cắt tỉa cây xanh và dọn cỏ xung quanh sân trường, song vì diện tích trường khá rộng cộng với thời tiết bất lợi nên công việc này phải tiến hành rất nhiều ngày mới có thể hoàn thành.
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku Nguyễn Đình Thức cũng cho biết, sau khi nắm được thông tin phản ánh, Phòng đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân giải trình sự việc; đồng thời, đề nghị nhà trường khẩn trương kiểm tra, khắc phục hiện trạng, đảm bảo cơ sở vật chất và môi trường học đường xanh-sạch-đẹp-an toàn để đón học sinh bước vào năm học mới 2022-2023.
MỘC TRÀ
 

Có thể bạn quan tâm

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

null