Phục hồi kinh tế phải mạnh dạn mở cửa như Phú Yên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phú Yên thống nhất khai thác vận tải hàng không nội địa giai đoạn 1 với tần suất khai thác: Phú Yên - Hà Nội 3 chuyến khứ hồi/ngày, Phú Yên - TPHCM 4 chuyến khứ hồi/ngày, đây là nội dung tại văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam ngày 3.10.

Tất nhiên, hành khách đi máy bay phải thực hiện các quy định về y tế, đảm bảo an toàn không lây nhiễm dịch bệnh.

Hà Nội vẫn quyết tâm “đóng cửa” các tuyến đường bộ, đường sắt, đường không. Hải Phòng cũng không mở cửa. TPHCM “phong kín” các con đường bằng những quy định gây khó khăn cho người dân khi có nhu cầu đi lại.

Phú Yên mạnh dạn mở cửa, dư luận rất ủng hộ quyết định này của lãnh đạo tỉnh. Phòng chống dịch là việc phải làm và làm thật hiệu quả, nhưng phục hồi kinh tế, tạo điều kiện cho người dân được làm ăn sinh sống cũng phải làm. Lãnh đạo có xứng đáng không, có giỏi không chính là ở chỗ này đây.

Phú Yên là vùng đất hiền hòa, có nhiều thắng cảnh, nhiều hải sản nổi tiếng như cá ngừ đại dương, tôm hùm... Mở cửa thu hút du lịch, người dân có thêm cơ hội để làm ăn sinh sống, địa phương phục hồi kinh tế. Và không chỉ thế, một tỉnh “hồi sinh” sẽ tác động đến một vùng, nhiều tỉnh “hồi sinh”, tác động đến toàn quốc.

Nhưng rất đáng tiếc là tư duy của lãnh đạo Phú Yên bị lực cản từ phía khác, vì cửa kinh tế không thể mở một cánh.

Trong bài viết "Khi Hà Nội nhất quyết “đóng cửa” đăng trên Lao Động ngày 2.10, có phân tích: "Tân Sơn Nhất - Nội Bài là đường bay trục chính của mạng nội địa, từ đây, các chuyến bay nối chuyến đi quốc tế và các sân bay nội địa khác. Hà Nội “đóng cửa” thì các đường bay cũng coi như ngừng hết".

Đúng như phân tích trên, Phú Yên mở 3 chuyến bay khứ hồi Hà Nội mỗi ngày nhưng làm sao bay được khi Nội Bài đóng cửa? Phú Yên mở 4 chuyến bay khứ hồi TPHCM nhưng TPHCM đưa ra những quy định ra vào thành phố ngặt nghèo thì ai bay?

Còn các tỉnh, thành khác nữa, liệu có mở cửa để cho người dân đi lại. Đồng thời, các địa phương có mở rộng cửa để đón người dân các nơi khác đến quê hương mình. Ai cũng đóng kín cửa nhà mình, "nội bất xuất, ngoại bất nhập", thì phục hồi kinh tế chỉ là câu nói trên cửa miệng mà thôi.

Cho nên, cánh cửa hàng không Phú Yên mở ra như một thông điệp gửi đến các địa phương khác, rằng hãy cùng nhau mở cửa nền kinh tế. Hãy để người dân tự do đi lại, buôn bán làm ăn, lao động sản xuất.

Mong rằng, sẽ còn nhiều tỉnh, thành mạnh dạn mở cửa như Phú Yên.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/phuc-hoi-kinh-te-phai-manh-dan-mo-cua-nhu-phu-yen-960290.ldo
 

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null