Phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-1, tại Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn và Bưu điện tỉnh phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53, năm 2024.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 của Việt Nam được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 1 đến ngày 15-3-2024 (theo dấu bưu điện).

Chủ đề năm nay gắn liền với kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (1874-2024), đó là: “Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn tám thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để kể về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”.

Chủ đề này khuyến khích giới trẻ bày tỏ suy nghĩ của mình về thế giới đang sống trước những thách thức toàn cầu và đề xuất các giải pháp để thay đổi. Cốt lõi của điều này nằm trong mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc với nội dung quan trọng nhất là danh sách 17 mục tiêu phát triển bền vững, kêu gọi tất cả các quốc gia cùng chung tay hành động và tăng cường hợp tác hướng đến cột mốc 2030.

Các mục tiêu phát triển bền vững có tính phổ quát và bao trùm, không chỉ tập trung xóa đói giảm nghèo mà còn hướng đến việc cải thiện chất lượng y tế, giáo dục, nâng cao sự bình đẳng xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế, hành động vì khí hậu và bảo tồn rừng-biển…

Quang cảnh lễ phát động tại Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Trà Đa, TP. Pleiku). Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh lễ phát động tại Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Trà Đa, TP. Pleiku). Ảnh: Mộc Trà

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở TTTT Lê Thị Thu Hương nhấn mạnh: Một bức thư tham gia cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU không phải là bức thư thông thường mà là một bức thư văn học, có sự sáng tạo và cảm xúc để tạo nên sự khác biệt. Tác giả của bức thư phải chủ động trong cách trình bày suy nghĩ, cảm xúc của mình và cố gắng diễn đạt vấn đề một cách thuyết phục nhất. Những bài đoạt giải cao thường là những bức thư làm lay động trái tim người đọc không chỉ bởi ý tưởng, kết cấu mà còn bởi những cảm xúc chân thành được người viết thể hiện.

Phó Giám đốc Sở TTTT hy vọng tất cả học sinh tại tỉnh Gia Lai dưới 15 tuổi (tính đến thời điểm nộp bài dự thi) sẽ tham gia dự thi và sẽ có bài đạt được giải cao tại Việt Nam cũng như quốc tế.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã thông qua thể lệ cuộc thi; đại diện học sinh của Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám cũng phát biểu hưởng ứng cuộc thi. Theo đó, Ban tổ chức sẽ nhận bài thi từ ngày 5-1-2024 đến 15-3-2024 (theo dấu bưu điện) gửi đến địa chỉ: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). Bức thư dự thi dài không quá 800 từ, viết tay trên một mặt giấy.

Trao tặng 20 suất quà của Bưu điện tỉnh và VNPT Gia Lai cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám. Ảnh: Mộc Trà
Trao tặng 20 suất quà của Bưu điện tỉnh và VNPT Gia Lai cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám. Ảnh: Mộc Trà

Dịp này, Bưu điện tỉnh và VNPT Gia Lai đã trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám.

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.