Nụ cười

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nụ cười là một đặc ân mà tạo hóa ban cho con người, thường thể hiện cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, sự thân thiện. Nụ cười giúp người ta cảm thấy dễ chịu, gần gũi hơn khi gặp nhau, giúp xóa đi khoảng cách e dè của lần đầu gặp gỡ. Một khuôn mặt tươi cười, một tinh thần lạc quan hẳn sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả những người xung quanh. Và hẳn ai trong chúng ta cũng thích được gặp, được chuyện trò với những người luôn có nụ cười thân thiện trên môi với thái độ tích cực và lạc quan với cuộc sống.
Người có được nụ cười ấy để chia sẻ với mọi người hẳn là người hạnh phúc và giàu tình thương yêu với cuộc sống và mọi người xung quanh. Nhưng hạnh phúc với mỗi người lại không giống nhau. Vì vậy, người có thể mang nụ cười đến sưởi ấm cho chính mình và người khác chưa hẳn đã có cuộc sống hoàn toàn suôn sẻ, chưa hẳn là không có những góc khuất. Họ vẫn có được những nụ cười tươi rói, hạnh phúc là vì họ có cái nhìn nhân ái và thấu hiểu với mọi thứ xung quanh.
Một người bạn cũ của tôi từ thời cấp II đã phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bạn đi học may, rồi lấy chồng; tôi đi học, đi làm; chúng tôi không có dịp gặp nhau. Đến khi gặp lại thì bạn đã có 4 con nhỏ, sức khỏe không tốt, cuộc sống bộn bề vất vả.
Bạn kể với tôi về những khó khăn mà không khiến người nghe cảm thấy nặng nề vì bạn không chút than thân trách phận, bạn vẫn thấy mình rất may mắn vì chồng bạn hiền lành, con bạn ngoan ngoãn. Bạn vẫn thấy mình còn may mắn hơn nhiều bạn bè và bà con ở quê nên bạn vẫn thường giúp đỡ họ. Bạn vẫn chạy lên xuống đoạn đường hơn 10 cây số để chăm sóc cha bệnh nặng và luôn chiều theo ý muốn của cha, sẵn sàng mắc nợ để mua những gì cha thích vì “cha chỉ có mình mình là con, không thể để cha khổ được”. Và bạn vẫn luôn nở một nụ cười hiền trên môi trong suốt cuộc nói chuyện với tôi hôm ấy.
Giờ con bạn đã trưởng thành, có việc làm ổn định và lập gia đình, cuộc sống bạn đã khá hơn xưa rất nhiều. Ai cũng nói là bạn may mắn, nhưng tôi hiểu, chính sự lạc quan, lòng nhân ái và thái độ tích cực với cuộc sống đã giúp bạn vượt qua những khó khăn, truyền cho các con tinh thần vượt khó và tình yêu cuộc sống. Những cuộc nói chuyện với bạn bao giờ cũng rất nhẹ nhàng và tôi học hỏi được từ bạn rất nhiều.
 Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc
Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc
Tôi vừa xem chương trình “Đối mặt cảm xúc” của HTV7, nhân vật chính là một người mẹ bị ung thư di căn đã khiến cả trường quay cảm động và khâm phục. Người con gái không thể nào hiểu nổi vì sao mẹ mình, một người phụ nữ nhỏ bé, mất chồng, mất đứa con trai duy nhất, bản thân bị ung thư, nghèo khổ, sống đơn độc lại có thể không bao giờ rơi nước mắt, lại có thể làm những việc mà người con nghĩ bà không nên làm vì không đủ sức khỏe, thời gian và tiền bạc. Người con muốn người mẹ phải thể hiện cho con cái biết là mình đau như thế nào và tập trung vào chăm sóc sức khỏe để con cái yên tâm.
Đến khi người mẹ xuất hiện trên sân khấu thì tất cả mới vỡ òa. Người mẹ dẫu tận cùng nỗi khổ nhưng vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều người đói cơm, thiếu áo nên vẫn thường nấu cơm từ thiện, đem quần áo cũ đến những buôn làng xa xôi giúp đỡ bà con còn thiếu thốn. Những mất mát làm bà đau khổ, nhưng thay vì ủ rũ gặm nhấm nỗi buồn, bà đã chọn lối sống tích cực, lấy nụ cười và sự sẻ chia làm phương châm sống cho mình.
Không ai có thể chọn nơi sinh ra nhưng chúng ta có thể chọn cách mình sống. Thay vì cứ nghĩ đến những thiệt thòi của mình để buồn phiền thì người ta có thể chọn cách đối mặt với nó tích cực hơn. Thái độ tích cực giúp ta có thể mỉm cười cả trong nghịch cảnh, tìm thấy những điều tốt chính trong những trở ngại. Một người lạc quan, tràn đầy tình yêu với cuộc sống sẽ nhận được những nụ cười ngọt ngào nhất, ấm áp nhất. Và đó chính là hạnh phúc. 
NGUYỄN THỊ THÚY ÁI

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null