Những giáo viên mang khăn quàng đỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để ươm mầm một lớp đội viên chăm ngoan, học tốt, xứng đáng là những cháu ngoan Bác Hồ thì không thể không nhắc đến đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. Họ được yêu mến gọi bằng một cái tên vô cùng gần gũi: “Giáo viên mang khăn quàng đỏ”.
Gắn bó với công tác Đội trường học đã được 6 năm, cô Khương Thị Ngọc Ánh (Trường Tiểu học Anh hùng Núp, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, Gia Lai) luôn tâm niệm: “Muốn học sinh gắn bó và tích cực tham gia các hoạt động phong trào, Tổng phụ trách Đội phải nắm rõ tâm lý của các em để tổ chức những chương trình thật phù hợp”.
 Cô Khương Thị Ngọc Ánh (Trường Tiểu học Anh hùng Núp, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) hướng dẫn các em học sinh kỹ năng đánh trống. Ảnh: P.L
Cô Khương Thị Ngọc Ánh (Trường Tiểu học Anh hùng Núp, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) hướng dẫn các em học sinh kỹ năng đánh trống. Ảnh: P.L
Công tác ở nơi có hơn 90% học sinh là người Jrai, những ngày đầu phụ trách công tác Đội, cô Ánh gặp không ít khó khăn, đội cờ, đội trống của Liên đội thiếu và yếu... Tuy vậy, cô đã nhanh chóng thành lập các đội, nhóm để tập luyện, đẩy mạnh phong trào Đội của trường; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo chủ điểm của từng tháng để triển khai hiệu quả. Một trong những phong trào triển khai có hiệu quả là “Giao lưu kết nối yêu thương Kinh-Jrai cùng tiến bộ” với mục đích giúp các em tự tin giao tiếp, tìm hiểu nét văn hóa của từng dân tộc, hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, chương trình phát thanh măng non của trường được cô Ánh sáng tạo giao cho từng lớp phụ trách theo tuần. Ở mỗi lớp, các em học sinh sẽ luân phiên nhau chuẩn bị các nội dung: yêu cầu của người đội viên, cách giữ vệ sinh cá nhân, lễ phép với người lớn... Những hoạt động này khuyến khích các em mạnh dạn, tự tin, đặc biệt là học sinh người Jrai. Cùng với nỗ lực tổ chức sân chơi cho học sinh, cô Ánh cũng tích cực học hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ. Tại Trại huấn luyện Kim Đồng năm 2018 được tổ chức ở tỉnh Đồng Nai, cô Ánh đã đạt danh hiệu thủ khoa nội dung lập kế hoạch hoạt động Đội.
Là một trong 20 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc nhất của Trại huấn luyện Kim Đồng năm 2018, thầy Nguyễn Thế Anh (Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Trần Quốc Toản, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) đã phát huy năng lực, sở trường để đưa phong trào của Liên đội ngày càng phát triển. Thầy đã có 9 năm đảm nhận công tác Đội ở ngôi trường có hơn 90% học sinh dân tộc Jrai theo học. Do nhận thức của học sinh còn nhiều hạn chế, phải vừa học vừa giúp bố mẹ việc nhà nên rất khó thu hút các em tham gia các hoạt động Đội. Ngoài ra, tâm-sinh lý của học sinh bậc THCS cũng có nhiều thay đổi. Những khó khăn trên buộc thầy Anh phải suy nghĩ để có cách thu hút, tập hợp học sinh tham gia các hoạt động Đội. Với thầy, việc thường xuyên gần gũi, chia sẻ với các em, phát hiện những em có năng khiếu để có cách giáo dục và bồi dưỡng kịp thời là một trong những giải pháp. Thầy còn chủ động đổi mới các hoạt động sinh hoạt đầu giờ và giữa giờ bằng các điệu nhảy dân vũ, khiêu vũ sôi động. Thầy Anh cho biết: “Mỗi hoạt động Đội được tổ chức phải tạo cho học sinh cảm giác thích thú, do đó cần thường xuyên đổi mới hình thức, tránh sự đơn điệu. Đặc biệt, tránh tình trạng các em tham gia theo kiểu đối phó”.
Tâm huyết, đam mê với các hoạt động phong trào Đội, cô Lê Thị Tưởng-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nay Der (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) gắn bó với công tác này đã 10 năm. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Yên (nay là Trường Đại học Phú Yên) ngành Nhạc-Công tác Đội, sẵn có năng khiếu ca hát, cô đã góp phần quan trọng đưa phong trào Đội của nhà trường phát triển. Cũng là trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số, cô đã liên hệ với những liên đội có điều kiện hơn, vận động các cửa hàng trên địa bàn xã ủng hộ quần áo, khăn quàng, sách vở, giày dép tặng cho học sinh khó khăn của trường. Với những thành tích đạt được trong công tác Đội, cô Tưởng đã trở thành đại diện duy nhất của tỉnh được xét danh hiệu “Cánh én hồng” của Hội đồng Đội Trung ương năm 2018. “Đảm nhận vai trò Tổng phụ trách Đội thì đã xác định được sự vất vả. Nhưng được gần gũi với các em đội viên, tôi thấy mình trẻ hơn, năng động hơn. Tâm huyết với công tác Đội, thương các em học sinh vùng khó, tôi sẽ cố gắng tìm tòi, sáng tạo nhiều mô hình mới để đáp ứng nhu cầu của các em”-cô Tưởng tâm sự.
Là những giáo viên mang khăn quàng đỏ, ngoài các tiết dạy theo chuyên môn, thời gian còn lại, họ dành cho các hoạt động Đội. Để chuẩn bị cho các cuộc thi của Đội, Tổng phụ trách Đội và đội viên phải tập luyện cả ngày nghỉ, thậm chí là buổi tối; thời gian dành cho gia đình cũng ít lại. Bên cạnh đó, chế độ phụ cấp trách nhiệm cho đội ngũ Tổng phụ trách Đội khá ít, kinh phí hoạt động Đội hạn hẹp, nhiều khi các Tổng phụ trách Đội phải tự bỏ tiền túi để tổ chức hoạt động cho các em. “Vất vả là thế nhưng khi tham gia hoạt động Đội, được gần gũi, quan tâm, chăm sóc các em đội viên, thêm vào đó là những giây phút vỡ òa hạnh phúc khi công sức tập luyện được đền đáp xứng đáng đã trở thành động lực để chúng tôi tiếp tục giữ lửa nhiệt huyết, vượt khó làm tốt công tác ươm mầm non cho đất nước”-cô Khương Thị Ngọc Ánh chia sẻ thêm.
Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

(GLO)- Với khẩu hiệu “Ai cần đến lấy, ai có đem cho”, mô hình Tủ áo ấm tình thương của Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) không chỉ trao tặng quần áo, đồ dùng thiết yếu cho người nghèo mà còn giáo dục tinh thần nhân văn cho các em học sinh.

Sư đoàn 2 trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 39 tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Hoa

Sư đoàn 2 trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 39 tập thể, cá nhân xuất sắc

(GLO)- Sáng 22-5, tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 thuộc Quân khu 5 đã tổ chức trao thưởng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2023-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Kết nối lòng nhân ái

Kết nối lòng nhân ái

(GLO)- Chương trình “Tiếng gọi yêu thương” vừa được nhóm thiện nguyện Đak Đoa-Mang Yang tổ chức vào tối 17-5 tại Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) nhằm vận động nguồn lực, trao tiền hỗ trợ cho 7 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xứng danh “Cháu ngoan Bác Hồ”

Xứng danh “Cháu ngoan Bác Hồ”

(GLO)- Tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X-năm 2025, tỉnh Gia Lai vinh dự có 7 đại biểu thiếu nhi được tuyên dương. Hành trình ý nghĩa tại Thủ đô Hà Nội không chỉ để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ, mà còn tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nỗ lực trong học tập, rèn luyện.