Nhiều phụ nữ sập bẫy "trai Tây" trên mạng xã hội Facebook

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với những lời ngọt ngào, hứa hẹn thông qua tin nhắn trên mạng xã hội Facebook, Phạm Ngọc Tuấn cùng các đối tượng đã lừa hàng loạt phụ nữ nhẹ dạ, cả tin để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Ngày 6/1, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Ngọc Tuấn (38 tuổi, trú tại xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội.

Phạm Ngọc Tuấn tại cơ quan công an.
Phạm Ngọc Tuấn tại cơ quan công an.
Trước đó, ngày 14/12/2020, chị V.T.T (46 tuổi, trú xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đã đến cơ quan công an trình báo việc mình bị lừa tiền. Theo đó, khoảng tháng 9/2020 chị T. nhận lời mời kết bạn trên mạng xã hội Facebook từ một tài khoản có tên Sem Thetmeesal.
Đối tượng này tự giới thiệu là người Mỹ, sau khi làm quen đã thường xuyên liên lạc, hẹn hò yêu đương với chị T. Khi tạo được niềm tin, đối tượng ngỏ ý muốn tặng quà cho chị T. Sau đó, đối tượng giới thiệu một người có nickname Facebook là William P.Johnson cho chị T. để được hướng dẫn cách nhận quà.
Facebooker Williama P.Johnson sau khi làm quen đã nhắn tin, báo với chị T. rằng quà của Sem Thetmeesal đã về đến sân bay Việt Nam, chị T sẽ nhận được sau 14 ngày. Ngày 21/9/2020, chị T. liên tục nhận được cuộc gọi đến. Người gọi giới thiệu là nhân viên hải quan, yêu cầu chị T. đóng 38 triệu đồng phí hải quan để nhận quà từ nước ngoài. Người gọi cũng cung cấp tài khoản ngân hàng cho chị T. để chuyển tiền.
Vì tin tưởng nên chị T. đã nộp tiền theo yêu cầu của đối tượng. Hôm sau, chị T. tiếp tục nhận được điện thoại của "nhân viên hải quan" yêu cầu nộp thêm 40 triệu đồng để hoàn tất thủ tục nhận quà. Tuy nhiên, khi đã chuyển đủ tiền, chị T. không nhận được quà nên đã đến công an trình báo.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Facebooker Sem Thetmeesal tên thật là Phạm Ngọc Tuấn. Trước đó, Tuấn nhờ Nguyễn Thị Xuân Vy (33 tuổi, trú tại xã Trạm Hành, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)- là người yêu của Tuấn- đứng tên làm thẻ ngân hàng. Tuấn hứa sẽ mua lại mỗi thẻ 2 triệu đồng.
Sau đó, Tuấn hướng dẫn Vy mua 6 sim điện thoại rác và đến các ngân hàng tại TP.Đà Lạt đăng ký 6 thẻ thanh toán quốc tế và dịch vụ chuyển tiền điện tử theo các số sim rác vừa mua. Sau đó, Tuấn trả cho Vy 9 triệu đồng và dùng các tài khoản ngân hàng này để thực hiện hành vi lừa đảo.
Qua điều tra, xác minh, ngày 17/12/2020 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt được Phạm Ngọc Tuấn. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuấn khai nhận đã cùng một người có tên Camara Fance sống tại Campuchia (quen qua mạng xã hội Zalo) thực hiện hành vi lừa đảo.
Tuấn đã thu mua nhiều thẻ ngân hàng và chuyển sang Campuchia theo yêu cầu Camara Fance. Cơ quan công an cũng xác định, Tuấn cùng các đối tượng, với thủ đoạn lừa đảo tương tự như với chị T, đã chiếm đoạt của nhiều phụ nữ với số tiền hơn 420 triệu đồng. Tại chỗ ở của Tuấn, công an đã thu giữ 10 điện thoại di động, 9 thẻ ngân hàng các loại, 5 chứng minh nhân dân và một số tang vật khác.
Theo Duy Hậu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

null