Nguyễn Thúy Hằng: Tổng phụ trách Đội năng động, giàu nghị lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cô Nguyễn Thúy Hằng-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn nhiệt huyết và xây dựng nhiều mô hình bổ ích cho học sinh. Nhiều năm liền, Liên đội nhà trường luôn dẫn đầu khối Tiểu học về công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
Đa dạng hoạt động Đội
Đến Trường Tiểu học Kim Đồng, ai cũng ấn tượng khi nhìn thấy công trình măng non với những khóm hoa rực rỡ sắc màu và vườn thuốc Nam xanh tốt. Với mô hình “Vườn hoa em chăm”, các chi đội từ lớp 3 đến lớp 5 được phân chia những luống đất nhỏ, trồng hoa và đảm nhận chăm sóc. Còn mô hình “Vườn thuốc Nam của em” của Liên đội trồng các loại cây: đinh lăng, tía tô, sả, mã đề… được các em đội viên chăm sóc cẩn thận. Hai mô hình này giúp các em trải nghiệm, phân biệt những loại cây có ích, chữa những bệnh thông thường, góp phần tăng khoảng không gian xanh trong trường học.
Em Phạm Trần Gia Huy-đội viên Chi đội lớp 4B-cho biết: “Qua những mô hình này, chúng em biết quý trọng công sức, thành quả lao động của bản thân. Chúng em cũng đoàn kết với nhau hơn trong mỗi hoạt động”.
Cô Nguyễn Thúy Hằng hướng dẫn các đội viên đánh trống. Ảnh: Phan Lài
Cô Nguyễn Thúy Hằng hướng dẫn các đội viên đánh trống. Ảnh: Phan Lài
Để hiểu được tâm tư, tình cảm của các em học sinh, cô Hằng đã xây dựng hộp thư “Điều em muốn nói” đặt trước phòng Đội. Hộp thư là nơi giúp các em bày tỏ ý kiến, mong muốn những điều chưa dám bày tỏ trực tiếp trước thầy cô, bố mẹ. Vào buổi học cuối tuần, cô Hằng sẽ kiểm tra hòm thư, tùy vào nội dung thư để phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm xử lý, trao đổi lại với học sinh. Hộp thư “Điều em muốn nói” chính là cầu nối tình cảm giữa giáo viên và học sinh.
Nhằm phát huy tinh thần tương ái của học sinh, từ năm học 2019-2020, cô Hằng xin ý kiến Ban Giám hiệu nhà trường phát động toàn Liên đội ủng hộ quỹ “Vì bạn nghèo”. Thầy-cô giáo tự nguyện đóng góp và kêu gọi các Mạnh Thường Quân ủng hộ quỹ. Năm học 2020-2021, Liên đội thu quỹ được 6 triệu đồng để tặng quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời giúp đỡ thường xuyên 2 học sinh với số tiền 200.000 đồng/tháng.
Cô Hằng tâm sự: “Trường học không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức, mà còn là nơi giáo dục nhân cách, kỹ năng cho học sinh. Vì vậy, mỗi hoạt động, phong trào phải phù hợp, có ý nghĩa”.
Nhiệt huyết với phong trào
Năm 2008, tốt nghiệp chuyên ngành Sử-công tác Đội (Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai), cô Nguyễn Thúy Hằng về công tác tại Trường Tiểu học Kim Đồng. Công tác tại ngôi trường trung tâm huyện nên cũng gặp những thuận lợi và khó khăn nhất định. Thuận lợi là phụ huynh rất quan tâm, cổ vũ tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm cho học sinh. Khó khăn là vì các em đang ở bậc tiểu học, còn nhút nhát, chưa chủ động tham gia các hoạt động.
Cô Hằng chọn cách nhẹ nhàng trao đổi, lấy ý kiến của học sinh. Qua quan sát và gần gũi với học trò, cô đã gợi mở để các em phát huy sở trường, tham gia các câu lạc bộ: âm nhạc, mỹ thuật, cờ vua, tin học. Nổi bật là các sân chơi trải nghiệm, khơi gợi sự sáng tạo, năng động của học sinh như: cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Chú bộ đội của em”, rung chuông vàng, trò chơi dân gian, tập huấn kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích...
Em Trần Ngọc Diệp-Ủy viên Ban Chỉ huy Liên đội-chia sẻ: “Cô Hằng rất gần gũi và thương chúng em. Bản thân em khi gặp khó khăn trong học tập và công tác Đội đều được cô chỉ bảo tận tình”.
Cô Nguyễn Thúy Hằng cùng các em học sinh chăm sóc hoa và cây xanh trong trường học. Ảnh: Phan Lài
Cô Nguyễn Thúy Hằng cùng các em học sinh chăm sóc hoa và cây xanh trong trường học. Ảnh: Phan Lài
Hết mình với các hoạt động phong trào, ít ai biết cô Hằng đang chống chọi với căn bệnh ung thư bàng quang từ năm 2018. Cô Hằng nói đến nghề Tổng phụ trách Đội với giọng đầy tự hào: “Được gần gũi và thấy nụ cười hồn nhiên của các em là tôi lại thấy hạnh phúc, yêu công việc này. Từ đó, tôi càng có động lực để đổi mới, sáng tạo vì học sinh”.
Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Như Quang-Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Ia Grai-cho biết: “Mặc dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cô Nguyễn Thúy Hằng rất năng nổ, trách nhiệm với công việc. Những năm qua, Liên đội Trường Tiểu học Kim Đồng luôn dẫn đầu về phong trào thiếu nhi và công tác Đội. Có thành tích này là nhờ sự đóng góp không nhỏ của cô Hằng”.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 2 trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 39 tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Hoa

Sư đoàn 2 trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 39 tập thể, cá nhân xuất sắc

(GLO)- Sáng 22-5, tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 thuộc Quân khu 5 đã tổ chức trao thưởng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2023-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Kết nối lòng nhân ái

Kết nối lòng nhân ái

(GLO)- Chương trình “Tiếng gọi yêu thương” vừa được nhóm thiện nguyện Đak Đoa-Mang Yang tổ chức vào tối 17-5 tại Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) nhằm vận động nguồn lực, trao tiền hỗ trợ cho 7 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xứng danh “Cháu ngoan Bác Hồ”

Xứng danh “Cháu ngoan Bác Hồ”

(GLO)- Tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X-năm 2025, tỉnh Gia Lai vinh dự có 7 đại biểu thiếu nhi được tuyên dương. Hành trình ý nghĩa tại Thủ đô Hà Nội không chỉ để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ, mà còn tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nỗ lực trong học tập, rèn luyện.

“Bông hồng thép” ở Sư đoàn 320

“Bông hồng thép” ở Sư đoàn 320

(GLO)- Môi trường quân đội đòi hỏi kỷ luật cao, rèn luyện nghiêm, cường độ công việc lớn, nhưng vẫn có những “bông hồng thép” lặng lẽ cống hiến và lan tỏa tinh thần vượt khó. Thiếu tá QNCN Trần Thị Thu Hường-Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Chính trị (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) là một minh chứng.

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân trong tỉnh Gia Lai đã thay đổi tư duy sản xuất, tận dụng lợi thế của địa phương để nâng cao giá trị nông sản. Cơ sở sản xuất cà phê đặc sản Pure coffee (tổ 5, thị trấn Chư Sê) của gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng là một ví dụ điển hình.