Người dân tự giác giao nộp súng quân dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 26.4, CA phường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn) cho biết, ông Lê Nguyên Ngọc (SN 1958, ở đường Trần Văn Ơn, TP Quy Nhơn) vừa tự nguyện giao nộp một khẩu súng ngắn hiệu MI9IIAI U.S.ARMY, 5 hộp tiếp đạn và 50 viên đạn quân dụng (tất cả đều đã cũ và rỉ sét).

Khẩu súng và hơn 50 viên đạn được ông Ngọc giao nộp cho công an. Ảnh: M.N

Khẩu súng và hơn 50 viên đạn được ông Ngọc giao nộp cho công an. Ảnh: M.N

Ông Ngọc cho biết, khẩu súng và một hộp tiếp đạn cùng 6 viên đạn quân dụng được Thị đội Quy Nhơn cấp cho cha ông là Lê Đình Danh (SN 1924, đã mất năm 2019) sử dụng trong kháng chiến. Bốn hộp tiếp đạn và 44 viên đạn còn lại là do cha ông thu gom được trong thời gian làm Giám đốc Viện điều dưỡng Nghĩa Bình sau ngày giải phóng.

Sau khi cha mất, ngày 25.4 trong khi dọn dẹp nhà cửa, ông phát hiện số vũ khí này và chủ động giao nộp theo đúng quy định pháp luật.

MINH NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Ngư dân tự làm thuyền chữa cháy

Ngư dân Bùi Thanh Mến tự làm thuyền chữa cháy

(GLO)- Giữa tháng 2 vừa qua, UBND phường Hoài Nhơn Bắc đã tổ chức biểu dương và trao giấy khen cho ông Bùi Thanh Mến (56 tuổi, ở khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc). Ông Mến được bà con ngư dân ở đây quý mến gọi là người chuyên dập lửa cho tàu thuyền.

Mưu sinh ngày đầu xuân

Mưu sinh ngày đầu xuân

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những người lặng lẽ bắt đầu ngày mới trên các tuyến phố, góc chợ. Với họ, đầu xuân vừa tranh thủ gặp gỡ người thân, bạn bè nhưng không bỏ lỡ dịp mưu sinh để lo cho cuộc sống gia đình.

null