Người đàn ông Indonesia "tự thú" tiêm... 16 mũi vắc-xin Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều người dân Indonesia lo lắng về vắc-xin Covid-19 nên đã xảy ra vụ một người nhận tiêm thay tới 14 lần.

Donald (người từ chối tiết lộ danh tính thật), một doanh nhân 56 tuổi đến từ TP Medan trên đảo Sumatra của Indonesia đã tiêm mũi vắc-xin Sinovac lần thứ hai vào tháng 7.

Tháng trước, khi một người bạn gọi hỏi xem liệu Donald có muốn tiêm mũi tăng cường hay không, Donald đã không từ chối. Chuyện này xảy ra trong khi Bộ Y tế Indonesia chưa tiến hành tiêm nhắc lại cho người dân.

Do nguồn cung thiếu hụt nên các nhân viên y tế được ưu tiên. Cho đến nay Indonesia thực hiện khoảng 1,2 triệu mũi tiêm nhắc lại đối với những người được tiêm mũi thứ hai ít nhất sáu tháng trước đó. Tháng trước, Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết triển khai việc tiêm mũi tăng cường sẽ chỉ được thực hiện khi 50% dân số đã được tiêm hai liều vắc-xin. Tính đến ngày 28-12, cột mốc này vẫn chưa đạt được. Số liệu của chính phủ Indonesia ghi nhận khoảng 41% dân số tiêm 2 mũi.

Thế rồi, Donald đã tiêm mũi tăng cường tại văn phòng của người bạn. Khi đó, y tá giữ một túi lạnh chứa đầy những loại vắc-xin được cho là còn sót lại từ một trung tâm y tế cộng đồng do chính phủ điều hành.

Donald nói: "Y tá nói rằng đó là số vắc-xin bị nhiều người từ chối tiêm". Donald không hối tiếc về việc nhận một mũi tiêm nhắc lại bất hợp pháp và sẽ tiêm liều vắc-xin thứ tư khi có cơ hội.

Câu chuyện của Donald cho thấy sự chần chừ tiêm vắc-xin đã làm phức tạp thêm động lực tiêm chủng ở Indonesia, khi những thách thức về hậu cần khiến việc đảm bảo nguồn cung vắc-xin trở nên khó khăn.


 

 Nhân viên y tế Indonesia chuẩn bị liều vắc-xin Covid-19. Ảnh: EPA
Nhân viên y tế Indonesia chuẩn bị liều vắc-xin Covid-19. Ảnh: EPA


Đầu tháng này, Abdul Rahim - người đàn ông ở tỉnh Nam Sulawesi - đã đăng tải một video lên mạng xã hội, trong đó anh ta cho biết đã tiêm 14 mũi vắc-xin Sinovac do Trung Quốc sản xuất, thay cho những người do dự về việc tiêm ngừa nhưng muốn có giấy chứng nhận tiêm chủng.

Hiện chính quyền Indonesia yêu cầu người dân phải có giấy chứng nhận tiêm phòng khi đi lại, vào những nơi công cộng như trung tâm mua sắm, quán cà phê và nhà hàng…

Trước khi nhận tiêm hộ, Abdul Rahim đã tiêm 2 mũi, tức là anh ta nhận tổng cộng 16 liều vắc-xin. Abdul Rahim kể rằng anh ta được trả từ 7 đến 56 USD cho mỗi mũi tiêm.

 

 Ảnh chụp màn hình đoạn video
Ảnh chụp màn hình đoạn video "thú tội" lan truyền trên mạng của Abdul Rahim. Ảnh: Coconuts.com


Theo South China Morning Post, cảnh sát địa phương và Bộ Y tế Indonesia đang điều tra lời Abdul Rahim nói trong video và sẽ quyết định xem có buộc tội Abdul Rahim hay không.

Theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, bất kỳ ai "cản trở việc thực hiện kiểm soát đại dịch" có thể bị phạt tù đến một năm và có thể bị phạt tiền. Ba người trong số Abdul Rahim nhận tiêm hộ nói với cảnh sát rằng họ lo lắng về tác dụng phụ.

Video của Abdul Rahim nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Indonesia nhưng có nhiều người không cho đó là chuyện gây sốc. Dicky Budiman, nhà dịch tễ học tại Trường Đại học Griffith - Úc, cho biết: "Đó không phải là điều ngạc nhiên, vì tâm lý do dự và kháng cự tiêm vắc-xin vẫn tồn tại ở Indonesia. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tốc độ của chương trình tiêm phòng COVID-19 chậm lại".

Ông Budiman cho rằng các quan chức y tế quản lý vắc-xin ở Indonesia cần kiểm tra gắt hơn trong xác minh danh tính cũng như khiếu nại nếu thấy bất thường.

Người dân Indonesia phải cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh để được tiêm phòng. Thế nhưng, các phòng khám ở một số khu vực dường như không tuân thủ, chẳng hạn như trường hợp của Rahim và Donald kể trên.

 


Indonesia thông báo về ca nhiễm Omicron trong cộng đồng đầu tiên là một người đàn ông 37 tuổi, cư dân ở Medan, tỉnh Bắc Sumatra, có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể này trong chuyến đi cùng vợ đến Jakarta. Bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron này không có bất kỳ lịch sử di chuyển nước ngoài nào cũng như không có bất kỳ liên hệ nào với người trở về từ nước ngoài.

Ca nhiễm Omicron đầu tiên trong cộng đồng ở Indonesia cho đến nay không có triệu chứng. Người đàn ông này đang điều trị tại bệnh viện bệnh truyền nhiễm Sulianto Saroso ở Bắc Jakarta.

Đến nay, Indonesia ghi nhận 47 ca nhiễm biến thể Omicron và ca mới nhất, ca thứ 47, là ca lây truyền cộng đồng đầu tiên.


Theo HUỆ BÌNH (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

(GLO)- Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sĩ kỳ vọng nhiều chính sách mới về lương, phụ cấp và tuyển dụng.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(GLO)- Ngày 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận: Đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Hùng Vương (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

null