Người dân Chư Prông chung sức xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ năm 2016 đến nay, nhân dân huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã đóng góp hơn 120 tỷ đồng, hiến hơn 62 ngàn m2 đất để xây dựng nông thôn mới.
Những ngày giữa tháng 8, chúng tôi có dịp trở lại làng Bang Ngol (xã Ia Bang). Trưởng thôn Kpuih Dế cho biết: “Làng có 250 hộ với hơn 1 ngàn khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 70%. Năm nay, Bang Ngol vinh dự được huyện chọn để xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng từ khi phát động xây dựng làng nông thôn mới mọi người dân đều đồng lòng hưởng ứng”.
Trưởng thôn Bang Ngol cho biết thêm, để được chọn xây dựng làng nông thôn mới, dân làng đã có một quá trình góp công, chung sức xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Từ năm 2016 đến nay, dân làng đã đóng góp hơn 400 triệu đồng để làm đường giao thông, tự đầu tư 5 trạm biến áp phục vụ sản xuất, hiến hơn 3.000 m2 đất và huy động hàng ngàn ngày công để xây dựng các công trình công cộng. Nhờ đó, các công trình công cộng tại làng Bang Ngol được xây dựng khang trang hơn hẳn các làng khác trong xã.
Trong câu chuyện xây dựng nông thôn mới ở làng Bang Ngol nổi lên một số điển hình nông dân sẵn sàng hiến đất, tài sản vì lợi ích chung của cộng đồng. Ông Dương Công Thọ-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Bang-thông tin: Trước đây, đường dẫn đến khu sản xuất của làng vừa nhỏ lại lầy lội, đi lại khó khăn. Do vậy, chính quyền đã nhiều lần vận động dân làng hiến đất để mở rộng đường. Trong đó, gia đình ông Bùi Hữu Phước đã hiến 150 m2 đất và vận động nhiều hộ cùng hiến đất, đóng góp hơn 900 triệu đồng để làm con đường bê tông dài 1 km, giúp bà con đi làm đồng, vận chuyển nông sản được thuận lợi.
Người dân làng Bang Ngol (xã Ia Bang, huyện Chư Prông) tự hào vì đã hiến đất làm con đường bê tông dẫn ra khu sản xuất. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Người dân làng Bang Ngol (xã Ia Bang, huyện Chư Prông) tự hào vì đã hiến đất làm con đường bê tông dẫn ra khu sản xuất. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT-cho biết: “Chúng tôi luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì huy động sức dân để chung tay xây dựng nông thôn mới là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công của chương trình này. Từ năm 2016 đến nay, nhân dân trong huyện đã chung tay đóng góp hơn 120 tỷ đồng, hiến hơn 62 ngàn m2 đất để xây dựng các công trình công cộng. Sự chung tay của nhân dân đã góp phần giúp hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 6 xã. Hiện nay, chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực để xã Ia Lâu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào cuối năm”.
Đáng ghi nhận là huyện Chư Prông đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân cùng làm, cùng hưởng thụ. Ông Rơ Mah Men-Trưởng thôn Iắt (xã Ia Boòng) cho biết: “Năm nay, làng mình cũng được xã chọn để xây dựng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Chi bộ phối hợp với Ban Công tác Mặt trận đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con tham gia”.
Trao đổi với P.V, ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông-cho biết: “Đến nay, huyện đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để có được kết quả ấy là nhờ sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân tích cực hưởng ứng chủ trương này”.          
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null