Người Chi Hội trưởng tâm huyết với phong trào phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 13 năm gắn bó với công tác Hội Phụ nữ cơ sở trong vai trò là Chi hội trưởng chi hội phụ nữ làng Jun (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ), chị Đinh Thị Em là người cán bộ Hội tiêu biểu, thể hiện ở lòng nhiệt tình và tận tâm với các hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở và các Hội Đoàn thể khác mà chị tham gia.

Năm 2006, chị Đinh Thị Em được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng. Lúc này, công tác Hội ở làng còn nhiều khó khăn do đa phần chị em còn bận rộn với cái nương cái rẫy, thu nhập thấp, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, nhiều chị đọc viết còn chưa thành thạo, tỷ lệ hội viên tham gia vào Hội đạt rất thấp, chiếm khoảng 30%. Trước tình hình trên, chị Em đã cùng với các chị em trong Ban Chấp hành nghĩ cách vực dậy phong trào Hội.

 Chị Đinh Thị Em cùng chị em trong làng làm hàng rào xanh. Ảnh: Tuyết Mai
Chị Đinh Thị Em cùng chị em trong làng làm hàng rào xanh. Ảnh: Tuyết Mai



Để chi hội hoạt động hiệu quả, chị tích cực tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội phát động. Dấy lên phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, tiến bộ, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc” trong phụ nữ địa phương. Bản thân chị thường xuyên đi sâu, đi sát nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng chị em, từ đó, vận động chị em vào Hội và quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo, trẻ em trong làng có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, chị cũng tìm cách đổi mới nội dung sinh hoạt chi hội, vận động hội viên đóng góp hội phí, xây dựng quỹ Hội để có nguồn thăm hỏi và giúp phụ nữ nghèo. Qua đó, chị đã thấy được những khó khăn của chị em trong việc nộp hội phí. Năm 2008, chị đã đứng ra thành lập quỹ tập thể bằng cách xin với làng được khai hoang phần đất trống của làng với diện tích 8 sào để trồng mía. Và từ đó đến nay, bình quân mỗi năm, chi hội phụ nữ của làng thu về hơn 10 triệu đồng tiền lãi. Từ nguồn quỹ này, sau khi trích nộp hội phí cho cấp trên, chị đã cùng với các chị em hội viên tổ chức tham quan du lịch nhân các ngày lễ 8/3; 20/10 và mua bò cho các chị có hoàn cảnh khó khăn nuôi rẻ, qua đó đã giúp được 6 chị thoát được nghèo. 

Qua 13 năm là chi hội trưởng phụ nữ làng, gắn bó với hội viên phụ nữ, chị đã nắm bắt được tâm lý từng hội viên và trong sinh hoạt chi hội, chị luôn tạo điều kiện để hội viên chia sẻ buồn vui với nhau, để cùng nhau xây dựng tốt cuộc sống gia đình. Chị cũng đã nhiều lần làm hòa giải viên cho các vụ mâu thuẩn giữa các thành viên trong gia đình hội viên. Những lúc như thế chị luôn chịu khó lắng nghe và để cho hội viên nói hết những suy nghĩ, bức xúc của mình rồi cùng Ban chấp hành chi hội tìm cách hòa giải và động viên chị em cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Chính những điều ấy đã giúp chị cảm thấy cuộc sống thêm ý nghĩa.

Mặc dù bận rộn với nhiều công việc nhưng chị vẫn sắp xếp chu đáo việc nhà và dành thời gian cho việc xã hội. Với mức phụ cấp rất khiêm tốn cho công tác đoàn thể khu dân cư nhưng hàng ngày chị vẫn nhiệt tình và làm hết mình vì công việc. Tâm sự với chúng tôi, chị chia sẻ: "Đối với bản thân chị rất là cố gắng, bản thân tôi rất là khó khăn nhưng cái việc nhà thì mình phải sắp xếp, việc nhà nước thì mình luôn phải làm trước vì nhiệm vụ cấp trên đã giao, tôi cũng cố gắng hết mình để gây dựng gia đình; cố gắng làm".

Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào hoạt động của tổ chức Hội, chị Em còn là tấm gương về chịu khó làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Ngoài 2 ha đất trồng mì, keo, chị còn chăn nuôi thêm bò, dê và trồng rau màu nên mỗi năm mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp chị có điều kiện nuôi các con ăn học, trưởng thành. Đúng như lời chị Đinh THị Bler-Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yang Bắc nhận xét: "Mặc dù hoàn cảnh chị Đinh Thị Em rất khó khăn nhưng chị tham gia công tác Hội rất nhiệt tình. Chị  mạnh dạn vay các nguồn vốn của ngân hàng phát triển kinh tế gia đình; tham gia các hoạt động phong trào thì chị cũng sắp xếp hài hòa công việc gia đình và công việc phong trào. Nói chung đối với chị em rất là tốt".

Hơn 13 năm gắn bó và dành nhiều tâm huyết trong công tác Hội, chị Đinh Thị Em đã tạo được niềm tin trong hội viên và góp phần đưa phong trào phụ nữ làng Jun có nhiều chuyển biến tích cực. Chị xứng đáng là gương điển hình trong công tác Hội và phong trào phụ nữ ở địa phương.

Tuyết Mai

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.