“Ngày đặc biệt” với phụ nữ mù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có lẽ vì ít cơ hội gặp gỡ với các chị em cùng cảnh ngộ bởi nhiều rào cản, khiếm khuyết nên Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10) với phụ nữ mù sẽ thật ý nghĩa nếu được tụ họp, trò chuyện. Hiểu nỗi lòng ấy, Hội Người mù tỉnh đã gắng sức đem đến niềm vui, kỷ niệm cho những phụ nữ kém may mắn.

Khác với mọi năm, năm nay, Hội Người mù tỉnh quyết định phối hợp với các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm tổ chức chuyến tham quan Bảo tàng tỉnh và tặng quà cho 60 phụ nữ mù trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hùng Thanh, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh, cho biết: “Việc giới thiệu cho chị em biết thêm về lịch sử, văn hóa tỉnh nhà vừa mang lại trải nghiệm mới mẻ, vừa giúp chị em có một ngày 20.10 thú vị khi gặp gỡ, biết thêm nhiều người đồng cảnh ngộ và cùng giao lưu, tham quan”.

Đúng 9 giờ sáng 18.10, các cán bộ Hội, tình nguyện viên của CLB Thiện nguyện Quy Nhơn đã có mặt, hỗ trợ 60 chị em xếp hàng ngay ngắn. Người đứng sau dùng tay để lên vai người đi trước, trật tự di chuyển và lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu một số hiện vật và giai đoạn lịch sử được trưng bày tại bảo tàng.

Em Trương Thị Hà Vy (SN 2003, ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) vừa nghe những câu chuyện sống động, vừa nhờ tình nguyện viên hỗ trợ để được tận tay cảm nhận một số hiện vật được phép chạm vào với niềm thích thú, xen lẫn tò mò.

Phụ nữ mù lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu một số hiện vật, không gian trưng bày tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: D.L

Phụ nữ mù lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu một số hiện vật, không gian trưng bày tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: D.L

Vy chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến bảo tàng nên mọi thứ ở nơi này đều vô cùng mới lạ và hấp dẫn. Mọi người hay nghĩ: Mù thì làm sao nhìn được hiện vật mà tham quan! Nhưng đối với chúng tôi, dù không thể nhìn bằng mắt nhưng chúng tôi có thể cảm nhận bằng những giác quan khác. Bởi vậy, tôi rất trân trọng trải nghiệm đáng quý này”.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Hội Người mù tỉnh đã vận động các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ các phần quà với trị giá hơn 900 triệu đồng nhân các ngày lễ, Tết hoặc cho những trường hợp phụ nữ mù gặp khó khăn; tặng 2 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 59,5 triệu đồng cho phụ nữ mù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ, chương trình còn “chạm” đúng tâm sự của nhiều phụ nữ mù ở nông thôn. Ngay khi biết tin Hội Người mù tỉnh sẽ triển khai hoạt động nhân ngày 20.10, bà Trần Thị Kim Tiến (SN 1961, ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) vô cùng phấn khởi, bởi hơn 60 năm qua, “ngày kỷ niệm” với bà là một điều xa xỉ…

“Tôi sống ở nông thôn, nhà đông con, bản thân lại mù lòa nên cả đời chỉ gắng sức chăm sóc gia đình, không là gánh nặng cho con cái. Thế nên, lúc được Hội Người mù tỉnh thông báo việc sẽ được tham quan, nhận quà nhân dịp 20.10 đồng thời gởi gắm để tôi truyền tin đến những người đồng cảnh khác, tôi đã đến từng xã thông báo cho chị em biết và nhận trách nhiệm đưa chị em đến TP Quy Nhơn. Dù hồi hộp nhưng khi nghe chị em chia sẻ, tôi rất hạnh phúc vì đã giúp nhiều hoàn cảnh giống mình có ngày 20.10 đúng nghĩa đầu tiên trong đời”, bà Tiến nói bằng giọng run run và đôi mắt đã rớm nước vì xúc động.

Bà Tiến không kể nhưng theo tìm hiểu riêng, tôi thật sự bất ngờ khi biết từ nỗ lực truyền tin của bà đã có thêm 10 người mù ở Phù Mỹ đến với ngày đặc biệt. Để chương trình thành công, không thể thiếu sự đồng hành, dìu dắt chị em mù một cách cẩn thận của lực lượng tình nguyện viên CLB Thiện nguyện Quy Nhơn.

Bà Huỳnh Xuân Bình (SN 1972, ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn), thành viên CLB tâm sự: “Cùng là phụ nữ nên tôi hiểu mỗi chị em đều mong mỏi những lời chúc, những cuộc gặp mặt ý nghĩa nhân ngày của phái đẹp. Thế nhưng, đâu phải ai cũng may mắn như ý nguyện. Vậy nên, tôi rất vui khi được góp sức hỗ trợ chương trình, cùng chị em mù có những kỷ niệm chung đáng nhớ”.

Tham quan xong, trong không khí ấm cúng, các nhà hảo tâm lần lượt gửi lời chúc mừng và tặng quà cho các chị em. Cụ thể, 60 suất quà (500 nghìn đồng/suất), do các nhà hảo tâm ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Phù Cát tài trợ; 60 khăn quàng cổ của CLB Thiện nguyện Quy Nhơn đã được trao tận tay những phụ nữ mù.

DƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Chương trình “Những mầm xanh sau bão” trao học bổng tiếp sức cho học sinh giỏi vùng bão lũ

Những “mầm xanh” vươn lên sau bão

(GLO)- Ngày 20-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn các tỉnh: Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam tổ chức chương trình “Những mầm xanh sau bão”, tiếp sức học sinh giỏi chịu ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025. 

Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc bị xử phạt vì chậm tiến độ

Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc bị phạt 85 triệu đồng vì chậm tiến độ

(GLO)- Dù đã tổ chức lễ khởi công từ đầu năm 2026 và mới đây còn bị xử phạt hành chính vì không thực hiện đúng tiến độ đầu tư, song đến ngày 20-8, khu đất thực hiện Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn trong tình trạng cửa đóng, chưa thi công.

Kiến nghị lắp camera an ninh trên cầu Thị Nại

Kiến nghị lắp camera an ninh trên cầu Thị Nại

(GLO)- Từ thực tế những vụ nhảy cầu tự tử thời gian gần đây và đặc thù giao thông trên cầu Thị Nại (phường Quy Nhơn Đông), người dân kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lắp đặt hệ thống camera giám sát trên cầu để theo dõi tình hình giao thông, ANTT và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đừng để chó thả rông thành mối họa

Đừng để chó thả rông thành mối họa

(GLO)- Tình trạng chó thả rông không chỉ gây mất vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn là nguồn lây bệnh dại. 3 trường hợp tử vong vì bệnh dại từ đầu năm 2026 đến nay là lời cảnh báo về sự chủ quan trong quản lý, nuôi nhốt và tiêm phòng cho vật nuôi.

null