Nam sinh mồ côi đạt 27,25 điểm khối C, ước mơ đỗ trường quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News


Đặng Nguyễn Công Minh (Hà Tĩnh) phải đi làm thêm, kiếm tiền ôn luyện đại học. Nam sinh đạt 27,25 điểm khối C, ước mơ đỗ trường quân sự.



Mấy hôm nay, Đặng Nguyễn Công Minh (sinh năm 2000, trường THPT Nguyễn Đổng Chi, Hà Tĩnh) nhận được nhiều cuộc điện thoại, cũng như lời nhắn chúc mừng qua mạng xã hội của thầy cô, bạn bè về thành tích đạt 27,25 điểm khối C (Ngữ văn 8,25 văn, Lịch sử 9,25, Địa lý 9,75) trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua.

 

Đặng Nguyễn Công Minh. Ảnh: NVCC.
Đặng Nguyễn Công Minh. Ảnh: NVCC.



Là thí sinh tự do, lần thứ 2 tham gia kỳ thi xét tuyển đại học, Công Minh nói em rất vui vì nỗ lực của mình đã mang lại kết quả.

“Năm trước, em đạt 25,5 điểm, thiếu 0,5 khi xét tuyển vào trường Sĩ quan Chính trị. Do hoàn cảnh khó khăn, sợ không đủ tiền theo học trường ngoài, dù thầy cô đã định hướng những lựa chọn khác, em đi làm thêm, giành tiền ôn thi lại vào trường quân đội”, Minh tâm sự.

Nam sinh tâm sự khi biết điểm em sung sướng, thông báo ngay cho cô giáo chủ nhiệm cấp 3. Hai cô trò như muốn khóc.

Công Minh mồ côi bố từ khi cậu chưa lọt lòng. Lên 1 tuổi, mẹ gửi em cho bà ngoại chăm sóc, đi làm ăn xa. Cuộc sống khó khăn, hai bà cháu sống bằng khoản trợ cấp ít ỏi của ông ngoại. Bà còn trồng thêm vạt rau mang ra chợ bán, lo thêm tiền ăn, học cho cháu.

Năm 2015, bà ngoại Minh gặp tai nạn qua đời, cậu học trò nhỏ bơ vơ sống trong căn nhà của ông bà để lại, trong sự yêu thương, đùm bọc của anh em, hàng xóm.


 

Thành tích học tập của Công Minh. Ảnh: NVCC.
Thành tích học tập của Công Minh. Ảnh: NVCC.



Nam sinh kể những năm học THCS em đã yêu thích các môn xã hội. Vào cấp ba, Minh tập trung các môn này để thực hiện ước mơ vào trường quân sự, an ninh. 5 năm liền, nam sinh đạt kết quả trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý, gần nhất là đoạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn này.

Sau lần vượt vũ môn đầu tiên không vào được trường đã chọn, Công Minh lên thành phố làm thêm đủ nghề, dành dụm khoản lương ít ỏi để mua thêm sách và ôn luyện liên tục 4 tháng, chuẩn bị cho kỳ thi.

“Từ nhỏ, em đã ước mơ được theo học các trường quân đội, an ninh. Phần vì yêu thích, phần cũng vì nhìn vào hoàn cảnh, chỉ có học các trường này em mới không lo về học phí, cũng như công việc sau khi ra trường”, Minh chia sẻ.

Nói về đề thi năm nay, nam sinh đánh giá môn Địa lý và Lịch sử có sự phân hóa cao, các đề thi đều mang tính thực tế nhiều. Với đề thi Ngữ văn, câu chuyện của bản thân giúp nam sinh vượt qua phần có câu nói về nghị lực cuộc sống.

“Em tự học là chính, chủ yếu là sách giáo khoa và nắm kiến thức thực tế. Môn Lịch sử, với dòng sự kiện dàn trải, em viết vào giấy ghi nhớ rồi dán ở góc bàn, chỗ ngủ”, Minh nói.

 

 Ngoài học tập, Công Minh (thứ 2 phải sang) còn năng nổ hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NVCC.
Ngoài học tập, Công Minh (thứ 2 phải sang) còn năng nổ hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NVCC.



Cô Phan Thị Như Ngọc, giáo viên Lịch sử trường THPT Nguyễn Đổng Chi, chủ nhiệm lớp Công Minh, đánh giá nam sinh rất chăm ngoan, có nhiều cố gắng vượt qua hoàn cảnh. Là lớp trưởng nhiều năm liền, Minh được bạn bè, thầy cô tin tưởng.

“Cuộc sống không cho em ấy sự trọn vẹn nhưng sự cố gắng đã giúp Minh vượt qua tất cả mà có kết quả như hôm nay. Nhận thông báo của Minh, tôi vui như thế mình vừa đạt được kết quả đó”, nữ giáo viên chia sẻ.

Theo cô Ngọc, ngoài việc học tập, Minh còn tham gia các đội tình nguyện trong và ngoài trường. Nam sinh thường cùng mọi người quyên góp, bán hàng để có kinh phí nấu bữa cơm gia đình, ủng hộ các cụ già neo đơn và gia đình khó khăn trên địa bàn.

Với số điểm đạt được (chưa tính điểm cộng), Công Minh cho biết em dự định nộp hồ sơ vào trường Sĩ quan Chính trị.

Phạm Trường (Zing)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.