Một phụ nữ tử vong sau khi nhảy lầu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, lúc 10 giờ sáng ngày 8-10, 1 phụ nữ không phải là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã di chuyển lên tầng 9 rồi nhảy xuống tầng 5 khiến người này tử vong.

Theo đó, nhân viên Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nghe tiếng động mạnh tại khu vực sân thượng tầng 5 (Khoa Nhi) nên qua kiểm tra và phát hiện một người nữ khoảng 40 tuổi đã chết, nằm trên nền ban công. Bệnh viện đã nhanh chóng cấp báo với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc.

Nhận tin báo, Công an phường Trà Bá (TP. Pleiku), Viện Kiểm sát Nhân dân và Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân.

Qua trích xuất thông tin từ cơ quan Công an cung cấp và đối chiếu với phần mềm quản lý bệnh viện thì nạn nhân không phải là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Thông tin dữ liệu từ camera an ninh xác định nạn nhân đi vào bãi gửi xe của Bệnh viện rồi di chuyển lên tầng 9 một mình rồi nhảy xuống tầng 5.

Hiện tại, gia đình đã đến nhận và đưa xác nạn nhân về nhà. Cơ quan Công an tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, kết luận vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

null