Miễn phí vé xem Thái Lan ra quân ở Hàng Đẫy: Khán giả Việt Nam đừng bỏ lỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đội tuyển Thái Lan đã đáp chuyến bay từ sân bay Don Mueang (Bangkok) đến Nội Bài (Hà Nội) để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2024.

Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ gặp đội Timor Leste ở lượt ra quân bảng A vào lúc 20 giờ ngày 8.12 trên sân Hàng Đẫy (trực tiếp trên VTV Cần Thơ). Do Timor Leste không có sân đáp ứng đủ tiêu chuẩn thi đấu của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) nên phải thuê sân ở VN.

Trong chuyến đến VN lần này, đội tuyển Thái Lan chỉ có 16 cầu thủ cùng HLV Masatada Ishii. Trong đó, cầu thủ nổi bật nhất là Suphanat Mueanta. Trong trận giao hữu thắng VN 2-1 hồi tháng 9 tại sân Mỹ Đình, tiền đạo 22 tuổi này chính là tác giả bàn gỡ hòa 1-1, trước khi Patrik Gustavsson ấn định chiến thắng cho Thái Lan.

Đội Thái Lan (phải) dù thiếu nhiều cầu thủ chủ chốt nhưng vẫn rất đáng gờm
Đội Thái Lan (phải) dù thiếu nhiều cầu thủ chủ chốt nhưng vẫn rất đáng gờm

Trong khi đó, các cầu thủ khác như hậu vệ Suphanan Bureerat, Chalermsak Aukkee, tiền vệ Peeradon Chamratsamee, Worachit Kanitsribampen và tiền đạo Teerasak Poeiphimai bay từ Singapore, do vừa cùng Port FC làm khách trước Lion City Sailors và thua 2-5 ở lượt cuối vòng bảng AFC Champions League Two.

Thủ môn Kampol Pathomakkakul, hậu vệ Jonathan Khemdee và Apisit Sorada có mặt sau khi cùng Ratchaburi đấu với CLB Buriram United ở trận đá bù Thai League 1 vào ngày 8.12. Còn hai cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản là Ekanit Panya (Urawa Red Diamonds) và Supachok Sarachat (Consadole Sapporo) hội quân vào ngày 10.12.

Nói về việc chưa có đầy đủ lực lượng dù giải đã khởi tranh, ông Ishii cho biết: "Chúng tôi đã nhận thức được việc này từ 3 tháng trước và đã có những phương án để đối phó. Chúng tôi không chỉ tập trung vào các cầu thủ Thái kiều mà còn là những cầu thủ trẻ. Sau vòng loại thứ 2 World Cup 2026, chúng tôi nhận thức được đây là thời điểm cần tìm kiếm thế hệ mới cho đội tuyển Thái Lan. Chúng tôi đang thực hiện điều này".

Về quá trình chuẩn bị cho trận ra quân, HLV Masatada Ishii chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho giải từ ngày 2.12 và hiện các cầu thủ sẵn sàng cho giải đấu",

Trong khi đó, HLV Simon Elissetche của đội tuyển Timor Leste cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang có điều kiện tốt. Toàn đội cố gắng hết sức cho trận ra quân. Chúng tôi biết sẽ phải đối mặt đối thủ mạnh, có thứ hạng số 1 ở khu vực Đông Nam Á, nhưng đội của chúng tôi có cầu thủ tốt và sẽ nỗ lực cho trận đấu".

Tiết lộ về lực lượng tham gia giải đấu lần này, HLV Simon Elissetche cho biết: "Đội hình của chúng tôi phần lớn thi đấu ở giải quốc nội. Ngoài ra có 7, 8 cầu thủ thi đấu ở Campuchia, Brunei hay Indonesia...".

Vào lúc 17 giờ sẽ diễn ra trận ở bảng A Campuchia gặp Malaysia (trực tiếp trên VTV5).

Miễn phí vé xem các trận trên sân Hàng Đẫy

Trận đấu giữa đương kim vô địch Thái Lan và Timor Leste trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) vào lúc 20 giờ ngày 8.12 và Timor Leste gặp Singapore ngày 14.12 sẽ miễn phí vé vào cửa.

Được biết, kế hoạch phát hành vé xem các trận đấu AFF Cup 2024 sẽ do liên đoàn bóng đá nước chủ nhà thực hiện. Tuy nhiên, phía LĐBĐ Timor Leste vì nhiều lý do khác nhau nên không có kế hoạch bán vé.

Theo Phương Quỳnh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null