Mắc bệnh hiểm nghèo vẫn đam mê công tác Đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 28 năm đi dạy cũng là chừng ấy thời gian cô Nguyễn Thị Thuyên-giáo viên Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, Gia Lai) gắn bó với vai trò Tổng phụ trách Đội. 2 năm gần đây, dù mắc bệnh ung thư nhưng cô Thuyên vẫn nhiệt huyết truyền đam mê, kiến thức và kỹ năng cho học trò.
Chúng tôi gặp cô Thuyên khi cô dẫn học trò tham gia chương trình tập huấn kỹ năng công tác Đội năm học 2018-2019 cho học sinh toàn tỉnh do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức. Giữa hàng chục Tổng phụ trách Đội trẻ tuổi, chứng kiến hình ảnh cô Thuyên tay cầm khăn quàng, dùi trống, liên tục chỉnh sửa trang phục cho các em học sinh mới hiểu sự tận tâm của người Tổng phụ trách Đội đã ở tuổi 53 này.
Nhiệt huyết với công việc
Luôn nở nụ cười trên môi, cô Thuyên cho biết: Năm 1990, cô tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai chuyên ngành Sinh-Địa và được phân công về công tác tại Trường THCS Kon Dơng (huyện Mang Yang). Thấy cô có năng khiếu, nhà trường phân công cô phụ trách thêm công tác Đội. Từ năm 2003, cô Thuyên được luân chuyển làm Tổng phụ trách Đội Trường THCS Chu Văn An cho đến nay.
 Cô Nguyễn Thị Thuyên hướng dẫn kỹ năng cho học trò. Ảnh: P.L
Cô Nguyễn Thị Thuyên hướng dẫn kỹ năng cho học trò. Ảnh: P.L
Nói về kinh nghiệm công tác Đội sau 28 năm gắn bó, cô Thuyên cho rằng: “Bên cạnh năng lực, kỹ năng thì nhiệt huyết là điều không thể thiếu. Phải hiểu mong muốn của học sinh, thường xuyên đổi mới các chương trình, hoạt động để thu hút học sinh tham gia”. Xác định mục tiêu ấy, cô Thuyên luôn dành thời gian để gần gũi, tìm hiểu tâm tư, tình cảm của học sinh, từ đó tổ chức các hoạt động phù hợp tạo tâm lý thoải mái để học sinh hăng hái, tích cực tham gia. Em Trần Thúy Hiền-Liên đội phó Trường THCS Chu Văn An-chia sẻ: “Cô Thuyên rất tình cảm, hướng dẫn chúng em cách điều hành, chỉ huy Liên đội và nhiều kỹ năng bổ ích. Nhờ cô mà em tự tin và mạnh dạn hơn trong các hoạt động”.
Song song với hoạt động phong trào, cô Thuyên còn thường xuyên phát động chương trình quyên góp, ủng hộ các Liên đội khó khăn khác trên địa bàn huyện như Liên đội Trường THCS Hà Ra, Trường THCS Kon Chiêng. Chỉ là tập sách vở, bút mực, đồng phục cũ... nhưng những món quà ấy đã gợi mở tinh thần sẻ chia yêu thương của các em học sinh.
Khá lớn tuổi so với các Tổng phụ trách Đội khác nên trong quá trình công tác, cô Thuyên cũng gặp những khó khăn nhất định. Để nâng cao kiến thức, cô luôn có ý thức học tập từ đồng nghiệp, tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tìm hiểu những điểm mới trong các chương trình, phong trào của Đội để phục vụ công tác. Chính vì thế, Liên đội Trường THCS Chu Văn An luôn đạt danh hiệu vững mạnh nhiều năm liền và thường có mặt trong các hoạt động lớn của Hội đồng Đội huyện, tỉnh; nhiều đội viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi Chỉ huy Đội giỏi các cấp.
Vượt qua thử thách
Ít ai biết rằng, cuộc sống riêng của cô Thuyên còn rất nhiều khó khăn. Cô có 2 người con gái, một bé chân bị tật biến dạng xương cầu lồi trong, đi lại rất khó khăn. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vợ chồng cô luôn cố gắng tích góp tiền để chữa trị bệnh cho con, nuôi con ăn học.
Gần 2 năm nay, bản thân cô Thuyên cũng mắc bệnh ung thư buồng trứng. Hè 2017, cô đã đi mổ cắt bỏ khối u nhưng vẫn phải uống thuốc thường xuyên, định kỳ 2 tháng/lần phải tái khám tại bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh. Không khỏi bi quan nhưng chính tình yêu thương của gia đình, sự động viên của đồng nghiệp, những nụ cười hồn nhiên của các em học sinh đã giúp cô lấy lại tinh thần, quyết không buông xuôi mà chiến đấu với bệnh tật để tiếp tục sống và làm việc. “Có lẽ mình là Tổng phụ trách Đội “già” nhất tỉnh và sẽ đảm nhận công việc này đến lúc về hưu. Chính công việc đã giúp mình có thêm niềm tin, động lực để chống chọi với bệnh tật”-cô Thuyên tâm sự.
Nhận xét về cô Thuyên, cô Trịnh Thị Thanh Bình-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Cô Thuyên là người có năng lực, nhiệt tình và rất gần gũi. Làm Tổng phụ trách Đội lâu năm nên cô Thuyên có nhiều kinh nghiệm hay. Tuy đã lớn tuổi, lại mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng với sự đam mê và nhiệt huyết, cô luôn xông xáo, chu toàn mọi hoạt động của trường. Trường THCS Chu Văn An liên tục giữ vững danh hiệu Liên đội vững mạnh đều có sự đóng góp của cô. Bản thân cô Thuyên cũng liên tục được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp”.
Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.