Mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chuyển viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngồi thu mình nơi góc giường bệnh viện, thỉnh thoảng, chị Hoàng Thị Thanh Tình (SN 1979) lại co rúm người vì cơn đau hành hạ. Vài giờ trước, chị đã được các y-bác sĩ Khoa Ung bướu (Bệnh viện Quân y 211) tiêm hỗ trợ liều thuốc giảm đau. Theo chẩn đoán của bác sĩ, chị Tình bị ung thư cổ tử cung đã di căn đến bàng quang.

Hoàn cảnh của chị Tình rất đáng thương. Chị và chồng ly hôn từ 6 năm trước. Hai đứa con chung (lớp 12 và lớp 9) do người chồng cũ nuôi dưỡng. Để mưu sinh, chị đi làm thuê khắp nơi. Chị kể: “Khoảng 1 năm trước, tôi thường xuyên bị đau xương chậu, đau lưng và thỉnh thoảng xuất huyết âm đạo. Khi đó, tôi đang làm công nhân xưởng gỗ nên nghĩ do công việc nặng nhọc, nghỉ ngơi không đủ”.

Càng về sau, cơn đau nhiều thêm, kéo dài, chị mua thuốc giảm đau về uống. Sức khỏe suy giảm, không thể làm việc nặng, chị đành nghỉ việc. Đến ngày 6-10-2023, chị được người thân đưa đến Bệnh viện Quân y 211 trong tình trạng đau vùng bụng, xuyết huyết âm đạo mất kiểm soát và thể trạng suy kiệt.

Chị Hoàng Thị Thanh Tình đang điều trị tại Khoa Ung bướu (Bệnh viện Quân y 211) . Ảnh: A.H

Chị Hoàng Thị Thanh Tình đang điều trị tại Khoa Ung bướu (Bệnh viện Quân y 211) . Ảnh: A.H

Sau 4 lần nhập viện điều trị, sức khỏe chị Tình ngày một suy giảm, cân nặng từ 53 kg xuống còn 40 kg. Mỗi ngày, chị phải tiêm 2 liều thuốc giảm đau. Tuy nhiên cũng chỉ được 3-4 giờ thì cơn đau lại tiếp tục. “Đau lắm! Bác sĩ động viên tôi chuyển vào Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh để điều trị. Tuy nhiên, tôi không chủ động được kinh phí. Giờ tôi chỉ trông vào sự cưu mang, giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân”-chị Tình nói trong nước mắt.

Bác sĩ Lê Sinh Vương-Phó Trưởng khoa Ung bướu-cho biết: Bệnh nhân Hoàng Thị Thanh Tình có bảo hiểm y tế. Qua 4 lần bệnh nhân nhập viện, chúng tôi đã khám, điều trị và động viên, tư vấn người bệnh nên chuyển vào Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do hoàn cảnh quá khó khăn nên bệnh nhân chưa thể vào đó được.

Hiện nay, bệnh của chị Tình ngày càng thêm nặng, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự hỗ trợ xin gửi trực tiếp cho bệnh nhân Hoàng Thị Thanh Tình (Khoa Ung bướu, Bệnh viện Quân y 211, Quân đoàn 3); hoặc Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại: 0943065095) phụ trách.

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.