"Lục Vân Tiên" giữa đời thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần vì cộng đồng, anh Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1990, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã mưu trí, dũng cảm bắt gọn đối tượng cướp giật trên đường.
Khi nghe câu chuyện về chàng trai một mình bám theo 2 tên cướp rồi khống chế, bắt gọn 1 tên, tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là 1 thanh niên vạm vỡ, to cao. Song, tôi khá bất ngờ khi gặp anh với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi. Trong câu chuyện bên chén trà, anh cho biết, mình từng tham gia nghĩa vụ quân sự tại Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai). Học xong THPT, anh Thủy viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự trong sự ngỡ ngàng của gia đình.
“Tham gia bộ đội không chỉ là nghĩa vụ, là trách nhiệm của công dân với đất nước mà còn là khoảng thời gian để trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành hơn. Thời gian trong quân ngũ đã giúp tôi học được rất nhiều điều, bản thân được rèn luyện võ thuật cơ bản và ý chí”-anh Thủy thổ lộ.
Xuất ngũ, anh trở về học lái xe rồi đi làm tài xế một thời gian. Sau đó, anh chuyển qua làm nghề môi giới bất động sản. Khi rong ruổi trên các tuyến phố, có lần anh chứng kiến đối tượng cướp giật tài sản ngay trước mắt mình. Anh cố đuổi theo nhưng không kịp vì chúng bỏ chạy bất chấp với tốc độ cao. 
Anh Nguyễn Ngọc Thủy (bìa trái) chia sẻ câu chuyện với phóng viên Báo Gia Lai. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Anh Nguyễn Ngọc Thủy (bìa trái) chia sẻ câu chuyện với phóng viên Báo Gia Lai. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Anh Thủy vô cùng bức xúc trước sự manh động của các đối tượng cướp giật tài sản. Bởi vậy, khoảng 10 giờ ngày 11-2 (tức 30 tháng Chạp năm Canh Tý), khi đang đi trên đường Trần Phú (đoạn qua Trung tâm Thương mại Pleiku), nghe tiếng hô cướp của 1 phụ nữ, anh âm thầm bám theo 2 đối tượng. Sau khi giật túi xách của người phụ nữ đang đi chợ, 2 đối tượng điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên đường Trần Phú len lỏi qua dòng người đông đúc mà không hề hay biết ở làn đường bên kia, anh Thủy đã theo dõi chúng. 
Anh Thủy vừa giữ khoảng cách vừa bám sát không để chúng mất dấu. Đuổi theo khoảng 2 km, khi đến ngã ba Diệp Kính, anh Thủy hô to: “Cướp, cướp!” khiến 2 tên cướp hoảng hốt. Lúc này, đối tượng ngồi phía sau quay ra chỉ tay hăm dọa nhưng anh vẫn kiên quyết bám đuổi. 
Khi đến khu vực ngã ba Lê Lợi-Quang Trung, các đối tượng gặp xe đi ngang đường, anh Thủy liền lao xe tới tông thẳng vào xe máy khiến chúng ngã ra đường. Anh lập tức bẻ cổ tay của đối tượng ngồi sau để khống chế, người dân xung quanh vây bắt tên còn lại nhưng đối tượng đã tẩu thoát bỏ lại chiếc xe máy cùng chiếc túi xách vừa cướp giật, bên trong có 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone X và hơn 7,6 triệu đồng tiền mặt. 
Anh Thủy chia sẻ: “Lúc bám theo, tôi cũng giữ an toàn cho mình và mọi người. Vì nếu rượt đuổi gắt gao sẽ gây nguy hiểm, chưa kể các đối tượng có thể trang bị hung khí chống trả bất cứ lúc nào. Khi tóm được 1 tên, hắn đã cầu xin tôi tha cho để về ăn Tết nhưng tôi không nhân nhượng. Có người dân chụp ảnh tôi bắt cướp rồi đăng lên mạng xã hội, người nhà nhận ra nên rất lo lắng cho tôi. Nhưng tôi tâm niệm rằng đã có pháp luật bảo vệ. Nếu sợ bị trả thù thì tôi đã không hành động như thế”. 
Chị Nguyễn Thị Thủy (trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku, người bị giật túi xách) cảm kích: “Lúc đó, tôi khá bất ngờ vì bị cướp giật. Tôi nghĩ như vậy là mất rồi vì chúng bỏ chạy mất hút. Trong túi xách không chỉ là tiền, điện thoại mà có rất nhiều giấy tờ quan trọng. Không ngờ, khoảng 20 phút sau, tôi nhận được điện thoại của các anh Công an thông báo đã có người dân đuổi theo bắt được kẻ cướp. Tôi vui mừng khôn tả và rất cảm động trước việc làm trượng nghĩa của anh Thủy”. 
Đối tượng mà anh Thủy bắt được là Võ Quốc Đại (SN 1994, trú tại tổ 7, phường Hội Thương, TP. Pleiku), còn đồng bọn là Lưu Quý Đôn (SN 1991, trú tại xã Hòa Phú, huyện Chư Păh). Đây đều là các đối tượng đã có tiền án và nghiện ma túy.  
Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku-cho biết: “Tinh thần tích cực, quyết tâm đấu tranh với tội phạm của anh Thủy rất đáng biểu dương. Công an TP. Pleiku đã đề xuất Chủ tịch UBND TP. Pleiku biểu dương, khen thưởng”. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.