Lực lượng vũ trang vì miền Nam thân yêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngoài chi viện nhân lực, phương tiện và những sản phẩm tự tăng gia sản xuất, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn ngày đêm căng mình thực hiện “nhiệm vụ kép” để “chia lửa” cùng miền Nam thân yêu.
Vừa hoàn thành việc dẫn đầu đoàn công tác vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Thanh Phong-Phó Chính ủy Quân đoàn 3-chia sẻ: “Qua chuyến hành trình dài 1.000 km vận chuyển 60 tấn nhu yếu phẩm, chúng tôi mới thấy sự vất vả hy sinh của người dân thành phố và các đơn vị chống dịch. Dù khó khăn, gian khổ nhưng tất cả đều quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình thường”.
Đoàn xe vận chuyển hàng hóa vào TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đoàn xe của Quân đoàn 3 vận chuyển hàng hóa vào TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trước đó, Quân đoàn 3 đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ ủng hộ vật chất và tinh thần để giúp người dân TP. Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn do đại dịch. Phong trào thi đua hướng về miền Nam thân yêu được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng. Thượng tá Nguyễn Đức Chung-Chính ủy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273-cho biết: Đơn vị đã kêu gọi được 40 triệu đồng và 7 tạ rau củ quả để gửi về thành phố mang tên Bác.
Theo Phó Chính ủy Quân đoàn 3, thời gian qua, Quân đoàn đã tặng người dân TP. Hồ Chí Minh 4.000 suất quà với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng và 18 tấn rau củ quả do các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tăng gia sản xuất. Đón nhận tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn, bà Nguyễn Thị Kim Dung-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) đã không giấu được xúc động: “Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 đã chia sẻ khó khăn với người dân huyện Bình Chánh. Đón nhận những bó rau xanh, củ quả tươi là mồ hôi, công sức tăng gia của cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi càng trân trọng hơn tấm lòng thơm thảo này”.
Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 vận chuyển rau củ quả hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 vận chuyển rau củ quả hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cũng hướng về miền Nam thân yêu, Binh đoàn 15 đã hỗ trợ Quân khu 7 hơn 10 tấn gạo và 160 kg cà phê với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Binh đoàn cũng đã hỗ trợ 5 tấn củ quả trị giá 50 triệu đồng cho Bệnh viện Quân y 175; hỗ trợ thân nhân cán bộ, chiến sĩ, người lao động của đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh 50 triệu đồng. Đại tá Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn-cho hay: “Chia sẻ khó khăn với người dân và lực lượng vũ trang miền Nam vừa là trách nhiệm, là đạo lý thể hiện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã chuẩn bị 2 khu cách ly, cử cán bộ đến phục vụ đón hơn 1.300 lượt công dân của tỉnh trở về từ các tỉnh miền Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn tặng quà, tổ chức chăm sóc các công dân tại khu cách ly tập trung”.
Là lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, gần 2 năm nay, nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh căng mình trên tuyến biên giới. Khi các tỉnh phía Nam bùng phát dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn cử cán bộ cùng 1 xe chuyên dụng vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch. Đại úy Nguyễn Văn Thái-Trợ lý vận động quần chúng-cho biết: “Tôi có vợ và 2 con đang ở huyện Đức Cơ. Khi biết tôi tình nguyện lên đường vào Bình Dương chống dịch, vợ con đều đồng ý và động viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.