Lữ đoàn Công binh 280 bàn giao Nhà đồng đội cho Thượng úy Dương Xuân Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-12, tại xã Ia Hrung (huyện Ia Grai), Lữ đoàn Công binh 280-Quân khu 5 tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Nhà đồng đội cho Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Dương Xuân Giang-lái máy Tiểu đoàn 2.

Sau gần 2 tháng thi công, căn nhà mới có tổng diện tích gần 110 m2, thiết kế một phòng khách, ba phòng ngủ, một nhà bếp và công trình vệ sinh đã được trao cho gia đình Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Dương Xuân Giang-lái máy Tiểu đoàn 2. Tổng trị giá xây dựng trên 300 triệu đồng, trong đó Ngân hàng MB hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp. 

Lãnh đạo Lữ đoàn Công binh 280 và MB Chi nhánh GIa Lai chúc mừng gia đình Thượng úy Dương Xuân Giang có căn nhà mới. Ảnh: Sơn Ca.
Lãnh đạo Lữ đoàn Công binh 280 và MB Chi nhánh Gia Lai chúc mừng gia đình Thượng úy Dương Xuân Giang có căn nhà mới. Ảnh: Sơn Ca.

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Nguyễn Huỳnh Phú Long-Giám đốc Ngân hàng MB Chi nhánh Gia Lai đã chúc mừng gia đình Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Dương Xuân Giang có ngôi nhà mới khang trang ấm áp. Đồng thời cho biết, những năm gần đây cùng với hoạt động kinh doanh, MB Chi nhánh Gia Lai dành nhiều nguồn lực để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa, lan tỏa những giá trị tích cực vì cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Việt Dũng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 280-Quân khu 5 nhấn mạnh, việc xây dựng Nhà đồng đội là chủ trương lớn của quân đội nói chung, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu nói riêng về chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội góp phần giúp đỡ quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Trong năm 2022, Ngân hàng MB đã tài trợ 800 triệu đồng cho Quân khu 5 thực hiện chương trình xây Nhà đồng đội. Trong đó, riêng Lữ đoàn Công binh 280 được Quân khu phân bổ chỉ tiêu 160 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà cho hai quân nhân chuyên nghiệp là Thượng úy Cao Sơn Thịnh-lái xe Phòng Tham mưu và Thượng úy Dương Xuân Giang-lái máy Tiểu đoàn 2.

Xây dựng Nhà đồng đội là hoạt động ý nghĩa trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không.

SƠN CA  

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.