Lòng nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Đầu tháng 3 vừa qua, cộng đồng mạng xã hội chia sẻ câu chuyện bạn Nguyễn Thu Nguyên (20 tuổi, người Gia Lai) đã cạo sạch mái tóc đen dài dưỡng suốt 2 năm để hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư. Bản thân Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Bởi lẽ, việc cắt bỏ đi mái tóc dài yêu quý là chuyện không dễ dàng, nhất là người trẻ.

Ngay sau khi nhìn thấy hình ảnh mới của Nguyên, nhiều người đã đặt câu hỏi: Phải chăng cô gái ấy đã gặp chuyện gì trong cuộc sống? Nhưng rồi, thay vì giải thích hay để ý đến suy nghĩ của nhiều người, Nguyên chỉ thấy bản thân đang rất hạnh phúc vì đã làm được một việc có ý nghĩa. Không chỉ tự tin với mái tóc hiện tại, Nguyên còn dự định tiếp tục nuôi dưỡng tóc để hiến tặng các bệnh nhân ung thư.

Trong thực tế, đã có không ít người, sau khi trải qua những biến cố cuộc đời chợt nhận ra rằng, có những thứ cho đi là còn mãi. Để rồi, không phải đợi đến khi có thật nhiều tiền, có nhiều thời gian, nhiều sức khỏe mới sẵn sàng. Thay vào đó, họ chọn những việc vừa khả năng để trao đi với ý nghĩa lan tỏa yêu thương.

Một người thân của tôi, sau khi chứng kiến bạn mình bị rụng tóc vì điều trị ung thư đã quyết định tìm hiểu kỹ hơn thông tin về việc hiến tặng tóc và quyết định cắt đi mái tóc đen dài mà mình vô cùng yêu quý để ủng hộ. Chị cũng chia sẻ câu chuyện của bạn với 2 cô con gái nhỏ cùng vài người bạn thân. May mắn, chị đều nhận được sự đồng cảm. Và rồi, những lọn tóc yêu thương của bạn bè, người thân đã được chị đón nhận, trân trọng gửi đến Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Địa chỉ của chị cũng trở thành điểm tiếp nhận tóc tự nguyện để thường xuyên gửi đi những thông điệp yêu thương, tiếp thêm động lực giúp các bệnh nhân thêm lạc quan, can đảm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Ngoài chuyện hiến tặng tóc, còn nhiều hoạt động ý nghĩa khác được lan tỏa trong cộng đồng bởi nhiều cá nhân có tấm lòng nhân ái. Điển hình như ông Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai luôn túc trực tại Bệnh viện Quân y 211 vào mỗi sáng chủ nhật để tiếp đón, hướng dẫn người dân đến hiến máu. Hay Trung úy Lê Tuấn Thành-cán bộ tại Trại tạm giam Công an tỉnh lan tỏa yêu thương qua các dự án hướng về cộng đồng như: tủ sách cho em, hiến tặng tóc vì bệnh nhân ung thư...

Thậm chí, có người sau khi đến bệnh viện thăm người thân đang điều trị, nhìn thấy những suất cơm bán sẵn vừa nguội, vừa không đảm bảo dinh dưỡng đã tự nguyện đứng ra kêu gọi mọi người chung tay nấu những suất cơm, nồi cháo dinh dưỡng để phát miễn phí cho người bệnh. Và cũng không ít người, thầm lặng tiết kiệm tiền chi tiêu mỗi tháng để nuôi heo đất, sau đó mua gạo, mắm, mì tôm... hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa. Họ bền bỉ trao đi với trái tim bao dung, nhân ái. Đơn giản, niềm vui, nụ cười của những mảnh đời bất hạnh đã giúp họ có thêm động lực tiếp tục hành trình nhân ái, lan tỏa yêu thương.

Và khi những thông điệp về tình yêu thương được lan tỏa, sẻ chia trong cộng đồng bằng cả tấm lòng, chắc chắn cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

(GLO)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đoàn viên, thanh niên ở Gia Lai đã có những việc làm hay, hành động đẹp, góp phần lan tỏa lối sống tích cực và nhân văn đến cộng đồng.
Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
Vì những cánh rừng bình yên

Vì những cánh rừng bình yên

Đam mê từ những chuyến đi và tình yêu với màu xanh thiên nhiên, cô gái trẻ Lê Thị Lan Anh (SN 1996) quê Quảng Bình đã tìm về miền núi Nam Tây Nguyên, nơi có những cánh rừng già bạt ngàn để thực hiện những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ.