Lời kể của người trẻ Việt trong tâm dịch Covid-19 các nước Anh, Ý, Nhật, Hàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngày này, nhiều bạn trẻ Việt sinh sống tại các nước bị ảnh hưởng dịch Covid-19 như Anh, Ý, Nhật, Hàn..., không tránh khỏi sự lo lắng. Tuy nhiên, họ vẫn luôn hướng về Việt Nam với niềm tin sẽ phòng chống Covid-19 thành công.
Đặng Văn Hợi tại Lombardy nước Ý/ Ảnh: NVCC
Đặng Văn Hợi tại Lombardy nước Ý/ Ảnh: NVCC
Lo lắng trong tâm dịch Covid-19 tại châu Âu
Lê Đăng Khoa, 25 tuổi, đang học thạc sĩ luật ở Trường ĐH West of England, thành phố Bristol (Anh), cho biết những ngày này cuộc sống ở Bristol với Khoa diễn ra như bình thường. Mọi người vẫn tiếp tục công việc, chỉ là cẩn trọng hơn trong sinh hoạt. Trường ĐH thì lắp đặt sẵn các thiết bị rửa tay khô cũng như ra thông báo về văn hóa đeo khẩu trang của người châu Á và yêu cầu không ai kỳ thị việc đó. Hiện tại thì Bristol có một người dương tính với Covid-19.
Đăng Khoa bộc bạch: “Mình vẫn đi học và đi làm bình thường nhưng lo lắng là điều không tránh khỏi. Mình cũng hạn chế đến nơi đông người, luôn rửa tay bằng cả nước rửa tay và gel dạng khô. Gia đình ở Việt Nam có gọi điện qua hỏi thăm mình. Mình lo cho gia đình lắm, nhưng mình tin Việt Nam luôn phòng chống dịch Covid-19 tốt”.
Do đang sống tại vùng Lombardy nước Ý - vùng có số lượng người nhiễm Covid-19 nhiều nhất nước này - nên Đặng Văn Hợi du học sinh đang học thạc sĩ xây dựng tại Trường ĐH Bách Khoa Milan, Ý, vô cùng lo lắng. Vì vậy, Hợi cũng chỉ ở nhà và chỉ ra đường khi thực sự cần thiết để mua đồ ăn chẳng hạn. Thành phố Hợi ở thì người dân cũng hạn chế tụ tập, các nhà hàng, quán ăn... hạn chế giờ mở cửa. Ngoài ra, số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19  tại Ý đã vượt mức 10.000 ca và là nước có nhiều ca nhất tại châu Âu. Hệ thống y tế tại đây đang quá tải và cơ sở vật chất không đáp ứng đủ cho số lượng bệnh nhân đang gia tăng từng ngày. Số lượng khẩu trang y tế và nước rửa tay cũng cạn dần.
Văn Hợi tâm sự: “Gia đình đang rất lo cho mình. Người thân và bạn bè hầu như ngày nào cũng nhắn tin và gọi điện cho mình để hỏi thăm tình hình. Mình rất trân trọng nhưng tình cảm đó, vì nó giúp mình an tâm hơn, vơi đi cảm giác nhớ nhà nơi xứ người”.
Thực tập online và lễ tốt nghiệp đáng nhớ
Võ Hoàng Trọng tại ĐH Quốc Gia Chonnam, Gwangju, Hàn Quốc/ Ảnh: NVCC
Võ Hoàng Trọng tại ĐH Quốc Gia Chonnam, Gwangju, Hàn Quốc/ Ảnh: NVCC
Đã có hàng chục trường hợp nhiễm Covid-19 và kèm theo đó là thông báo hủy những sự kiện đông người như lễ hội thể thao. Đó là tình hình tại Nhật Bản trong những ngày Covid-19 diễn biến phức tạp mà Võ Hồ Viết Khoa, đang là thực tập sinh tại Viện Thông tin quốc gia Nhật Bản (National Institute of Informatics) cho biết.
Một số công ty và cơ quan trong đó có Viện mà Viết Khoa đang thực tập cũng cho phép nhân viên làm việc online tại nhà. Viết Khoa bày tỏ: “Mình sử dụng lại khẩu trang vải khi đi tàu điện đến nơi thực tập, tránh đi vào giờ cao điểm, khi đi về ngay giờ cao điểm thì mình đi bộ thay vì đi tàu. Do không có khẩu trang nên mình đã hạn chế tới Viện thực tập hơn một chút. Chỗ mình làm cũng cho phép làm online tại nhà. Mình rất yên tâm khi Việt Nam đang làm rất tốt trong việc ngăn chặn virus Covid-19. Mỗi ngày thì mình đều gọi điện về người thân ở Việt Nam để cập nhật tình hình ở cả hai bên”.
Võ Hoàng Trọng, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại khoa Điện tử - kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Quốc Gia Chonnam, Hàn Quốc, cho biết nhiều trường ĐH tại Hàn Quốc hủy lễ tốt nghiệp do dịch Covid-19, thay vào đó là treo băng rôn xung quanh trường chúc mừng sinh viên tốt nghiệp. Có thể nói đây là lễ tốt nghiệp đặc biệt của nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh ở Hàn Quốc. Nhiều người đã làm thủ tục visa cho người thân qua dự lễ tốt nghiệp, kết hợp tham quan Hàn Quốc nhưng phải hủy vào giờ chót, một số sinh viên Việt Nam về nước trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, bữa tiệc chia tay cũng làm ngắn gọn không rình rang như mọi khi.
Lịch học kỳ xuân đã bị dời lại 2 tuần và sinh viên sẽ học, làm bài tập trực tuyến trong 2 tuần sau đó. Trong ký túc xá thì có một tòa nhà dành riêng cho sinh viên cách ly nếu nghi ngờ bị nhiễm Covid-19. Ký túc xá có trang bị máy đo thân nhiệt, đồ ăn phục vụ đầy đủ, ở một phòng tối đa 2 người.
“Bạn ở Hàn Quốc luôn động viên rằng Hàn Quốc đã vượt qua SARS, H1N1, MERS thì cũng sẽ vượt qua Covid-19. Và mình tin rằng Việt Nam cũng sẽ chiến thắng đại dịch này”, Hoàng Trọng chia sẻ.
Theo Trần Thanh Thảo (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.