Ký ức một thời thanh xuân sôi nổi: Tôi đã làm điều mình thấy vui

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày mới vào đại học, tôi rất ngưỡng mộ những anh chị, bạn bè đi trước, tại sao họ giỏi giang, tự tin và chuyên nghiệp trong nhiều hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi đến thế...
 
Ngô Hà Thu Trân (thứ 2 từ trái qua) là sinh viên 5 tốt cấp trường
Ngô Hà Thu Trân (thứ 2 từ trái qua) là sinh viên 5 tốt cấp trường
Tôi may mắn được làm bạn với một chị sinh viên khóa trước, người tham gia rất nhiều hoạt động Đoàn, Hội và được truyền những năng lượng tích cực. Tôi tự nhủ, người ta làm được thì mình cũng phải làm được.
Năm 18 tuổi, khi vừa hết năm thứ nhất đại học, tôi tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Tôi cùng với nhiều sinh viên trường mình về Đắk Nông tình nguyện dạy học cho các em nhỏ ở một mái trường THCS trong thôn Đắk Xuân, xã Nam Xuân, H.K'rông Nô. Cũng quê ở Tây nguyên (tôi lớn lên ở Lâm Đồng), tôi hiểu những khó khăn thiếu thốn của các em nhỏ nơi này. Tôi phụ trách dạy môn ngữ văn, tiếng Anh, một người anh học sư phạm sinh học thì mang đến những tiết học giáo dục giới tính đầy sinh động, thú vị cho trẻ em nơi này.
 
Ngô Hà Thu Trân, nữ cán bộ Đoàn năng nổ  ẢNH: NVCC
Ngô Hà Thu Trân, nữ cán bộ Đoàn năng nổ ẢNH: NVCC
Tôi còn nhớ có những buổi anh giảng hay quá, đến tiết tôi vào dạy, các trò nhao nhao xin được học tiếp môn sinh học. Còn tôi cũng đứng dưới làm học trò, cuốn theo bài dạy của anh. Học trò ở Đắk Nông hiền lành, dễ thương lắm. Tôi ở đó chỉ một tháng thôi mà các em rất yêu thương. Có em kia nhà trồng chôm chôm, thấy cô giáo đi ngang thì hái, đưa tận tay nói “cô ơi con biếu cô”.
Mùa hè năm thứ 2 đại học, tôi tham gia Mùa hè xanh trong vai trò thành viên trong đội hình truyền thông. Tôi đi khắp các quận huyện trong TP.HCM, lấy tin tức, hình ảnh từ sinh viên tình nguyện ở các đội khác để viết các bản tin trong trường. Mùa hè vừa qua, tôi trải nghiệm chương trình “Tiếp sức mùa thi” ở điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh. Là điểm trưởng của điểm này, sáng nào tôi cũng có mặt từ rất sớm để phân công nhiệm vụ cho các tình nguyện viên hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh.
Say mê với các hành trình trong màu áo xanh của Đoàn thanh niên, tôi cũng giữ thành tích học tập tốt tại trường đại học. Từ năm nhất, nhóm nghiên cứu khoa học của tôi đã giành giải xuất sắc cấp trường, giải khuyến khích cấp Bộ cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học với đề tài “Thực trạng học tập và ứng dụng ngoại ngữ của sinh viên học ngành quốc tế học - Trường ĐH Sài Gòn”. Khi trường phát động các cuộc thi như: Gương mặt hướng dẫn viên, Tìm kiếm tài năng…, tôi đều đăng ký tham gia. Hình như tới 70% sinh viên trong trường đều biết đến tôi - cán bộ Đoàn luôn hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động của khoa và trường.
Từ những hoạt động thực tế ở trường, tôi đã đặt chân tới hầu như tất cả các tỉnh thành ở VN. Sau các hành trình đi khắp miền Bắc, miền Trung hay Tây Nam bộ, chúng tôi có những bài thu hoạch, những phần thuyết trình để kiểm tra sự am hiểu của mỗi sinh viên về những nơi đã đi qua. Tôi học khoa quan hệ quốc tế, nhưng tôi luôn tâm niệm rằng để quốc tế hiểu về VN thì chính mỗi người trẻ VN phải hiểu về đất nước mình.
Quê tôi ở TP.Bảo Lộc, mảnh đất Tây nguyên bát ngát cây xanh nên tôi rất đam mê với những vấn đề phát triển bền vững. Tôi tham gia những cuộc thi như ý tưởng giúp cộng đồng hạn chế rác thải nhựa. Hay dành thời gian tìm hiểu về bảo vệ động vật hoang dã, tôi giành giải ba hạng mục bài viết trên mạng xã hội có sức ảnh hưởng trong giải thưởng VIEWS Awards mới đây khi kêu gọi cộng đồng đừng ăn thịt rừng ngừng hậu họa.
“Tuổi thanh xuân trôi mau/Chẳng níu được gì đâu/Hãy yêu một người, sống vui một đời/Cứ làm điều mình thấy vui”, đó là lời trong ca khúc thanh xuân mà tôi và nhiều người trẻ cùng yêu thích. Tôi đã làm điều mà tôi thấy vui. Ai cũng có những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp, nếu chỉ biết sáng lên giảng đường, chiều về nhà và lướt Facebook, cuộc sống hẳn là khô khan và chán chường. Đoàn và những chương trình của Đoàn cho tôi cơ hội để nhìn nhận lại xem mình còn những hạn chế gì để tự hoàn thiện. Những người trẻ cùng làm việc chung sẽ được thúc đẩy, trau dồi các kỹ năng để cho phiên bản của chính mình tốt đẹp hơn.
Ngô Hà Thu Trân (Sinh viên năm cuối Khoa Quan hệ quốc tế, Trường ĐH Sài Gòn, TP.HCM)
Theo Thúy Hằng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thư chúc mừng 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Thư chúc mừng 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), chị Nguyễn Phạm Duy Trang-Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư gửi thư chúc mừng tới các đồng chí cán bộ phụ trách Đội các thời kỳ và các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng cả nước.
Ươm những “mầm xanh”

Ươm những “mầm xanh”

(GLO)- Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển sâu rộng, nhiều phong trào hay, mô hình sáng tạo được nhân rộng, góp phần ươm những “mầm xanh” tương lai.
Gia Lai: Hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở

Gia Lai: Hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở

(GLO)- Thông tin từ Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai, 227 tổ chức Hội cấp cơ sở và tương đương thuộc 18 Hội LHTN Việt Nam huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, vượt tiến độ đề ra theo dự kiến hoàn thành trước 31-5-2024.
Điều dưỡng viên-những cống hiến thầm lặng

Điều dưỡng viên-những cống hiến thầm lặng

(GLO)- Mỗi một bệnh nhân khỏe mạnh ra viện không chỉ nhờ sự chăm sóc, điều trị của các bác sĩ, mà còn nhờ sự chăm sóc tận tụy của các điều dưỡng. Công việc của điều dưỡng tuy âm thầm nhưng góp phần quan trọng trong việc giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Thành “tỷ phú nông dân” nhờ chuyển đổi cây trồng

Thành “tỷ phú nông dân” nhờ chuyển đổi cây trồng

(GLO)- Dám nghĩ, dám làm là những điều chúng tôi cảm nhận được về anh Đỗ Văn Chuyên (thôn Thống Nhất, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện). Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cùng với sự siêng năng, chịu khó, anh đã trở thành tỷ phú trên chính mảnh đất do ông cha để lại.