Kỳ nghỉ vui vẻ, ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày đã thực sự trở thành kỳ nghỉ đáng nhớ đối với các gia đình, là cơ hội để mọi người được gặp gỡ, vui chơi sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19.
Khu du lịch mở cửa đón khách
Khu sinh thái Lâm viên Biển Hồ (TP. Pleiku) mở cửa hoạt động trở lại, phục vụ du khách đã tạo điểm đến thoáng mát trong tiết trời oi bức. Trước đó, trong thời gian tạm đóng cửa do dịch bệnh, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku đã tiến hành dọn vệ sinh, khử trùng cũng như tu sửa, chỉnh trang nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để đón khách. Những ngày này, du khách đến Khu Lâm viên được hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay sát khuẩn trước khi vào tham quan thắng cảnh. Anh Hoàng Minh Hùng (xã Ia Phang, huyện Chư Sê) đưa vợ và các con đến tham quan tại đây cho biết: “Thời gian ở nhà tránh dịch khá lâu nên tôi cũng muốn đưa cả gia đình đi thăm thú vài nơi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tuân thủ đúng quy định phòng-chống dịch, hạn chế đi lại nhiều”.
Du khách vui chơi tại thác Hoàn Cầu (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê). Ảnh: T.D
Du khách vui chơi tại thác Hoàn Cầu (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê). Ảnh: T.D
Tại Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku), lượng khách tuy có giảm khoảng 50% so với năm ngoái, song đây vẫn là điểm đến của rất nhiều du khách. Chị Nguyễn Thị Ngọc Toàn (TP. Kon Tum) chia sẻ: “Gia Lai luôn là điểm đến của gia đình tôi trong các dịp lễ. Dịp này, cả nhà tôi cùng bạn bè đã quyết định chọn Pleiku. Chúng tôi đã tổ chức một cuộc picnic nhỏ ở Công viên Diên Hồng. Năm nay, khách ở đây không quá đông nên không khí khá thoải mái”.
Quảng trường Đại Đoàn Kết, Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku), quán cà phê, nhà hàng… cũng là những điểm đến được nhiều người lựa chọn đến vui chơi, giải trí vào dịp lễ năm nay. Tuy nhiên, hầu hết người dân cho rằng, trong tình hình dịch Covid-19 như hiện nay, việc thực hiện những chuyến du hành xa là điều không nên. Bởi vậy, họ đã chọn tận hưởng kỳ nghỉ lễ bên gia đình và bạn bè ngay tại địa phương. “Dù kỳ nghỉ năm nay kéo dài 4 ngày nhưng đại gia đình chúng tôi không đi du lịch ngoại tỉnh mà chỉ tổ chức họp mặt tại một nhà hàng ở TP. Pleiku sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh”-chị Nguyễn Thị Hải Yến (xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cho hay.
Người dân phố núi đón ngày lễ 30-4 trong tiết trời nắng ráo. Ảnh: T.D
Người dân phố núi đón ngày lễ 30-4 trong tiết trời nắng ráo. Ảnh: T.D
Ông Lê Văn Trường-cán bộ quản lý Công viên Đồng Xanh-thông tin: “Dịp lễ năm nay, Công viên đã có nhiều sự đầu tư nhằm tạo không gian vui chơi hấp dẫn cho khách thập phương. Năm nay, chúng tôi làm mới khu ẩm thực bằng tre nứa với diện tích khoảng 60 m2 phục vụ các món đặc sản và khu vui chơi dành cho thiếu nhi với các trò chơi đi cầu khỉ, đu quay, nhà vẽ tranh cát, xe điện đụng… Tuy nhiên, lượng khách đến Công viên dịp này vẫn còn hạn chế và chủ yếu là khách trong tỉnh”.
Du lịch dã ngoại “giải nhiệt”
Dã ngoại là hình thức du lịch được nhiều người ưa chuộng vì cảm giác thoải mái, bình yên và tự do khám phá. Bởi vậy, nhiều gia đình đã lên kế hoạch cho chuyến đi chơi tại những điểm đến có không khí trong lành, mát mẻ. Bên cạnh một số ít người dân chọn cách xuống TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) tắm biển thì hầu hết mọi người tìm đến trải nghiệm ở những thác nước trên địa bàn tỉnh như: thác Hai Tầng (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông), thác Phú Cường (huyện Chư Sê), thác Công Chúa (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah), thác Lệ Kim (huyện Ia Grai)… Khi đặt chân tới những con thác, du khách vừa có cảm giác chinh phục, vừa được khám phá vẻ đẹp còn hoang sơ của các thắng cảnh.
Chế biến các món ăn đặc sản Tây Nguyên ngay dưới chân thác. Ảnh: T.D
Chế biến các món ăn đặc sản Tây Nguyên ngay dưới chân thác. Ảnh: T.D
Theo nhiều người dân xã Chư Pơng (huyện Chư Sê), trong 4 ngày nghỉ lễ có hàng trăm lượt khách đến vui chơi tại thác Hoàn Cầu trên địa bàn xã. Chị Hà Thị Dung (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) nói: “Dù khá mệt do phải đi một đoạn đường dốc mới vào tới thác nhưng mọi người đều rất vui thích, nhất là bọn trẻ. Chúng tôi còn ghé qua nhà người dân địa phương để mua gà và chế biến tại chỗ. Hy vọng sau chuyến đi này, các con sẽ có tinh thần thoải mái quay trở lại trường học trong những ngày sắp tới”.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Bích (phường Đống Đa, TP. Pleiku) cho biết: “Gia đình tôi dự định đi Đà Nẵng trong dịp lễ này nhưng sau đó quyết định hoãn vì nêu cao tinh thần phòng-chống dịch Covid-19. Thay vào đó, cả nhà ghé thác Lệ Kim (huyện Ia Grai) để vui chơi cho mát mẻ”. Chị Bích tỏ ra hào hứng khi kể về chuyến đi: “Từ TP. Pleiku, xuôi theo tỉnh lộ 664 khoảng 20 km, chúng tôi đến thị trấn Ia Kha, đi tiếp khoảng 15 km nữa là đến thác Lệ Kim. Từ xa, có thể nghe thấy âm thanh ào ào của dòng nước từ trên cao đổ xuống. Khi đến nơi, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp nơi đây. Một kỳ nghỉ rất thú vị!”.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

null