Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Vui tươi, yên bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau một thời gian dài những hoạt động du lịch bị ngưng trệ do dịch Covid-19, người dân Gia Lai đã “hiện thực hóa” các chuyến tham quan, nghỉ ngơi bên gia đình, bạn bè, cùng nhau trải qua một kỳ nghỉ lễ vui tươi, yên bình.
Bằng cách riêng của mình, người Gia Lai đã có một kỳ nghỉ đầy ấm áp, vui tươi, yên bình bên gia đình và bạn bè. Ảnh
Bằng cách riêng của mình, người dân Gia Lai đã có một kỳ nghỉ ấm áp, vui tươi, yên bình bên gia đình và bạn bè. Ảnh: Mộc Trà

Du lịch ngoại tỉnh

Sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dịp lễ 30-4, 1-5 năm nay, nhiều người dân trong tỉnh tranh thủ thời gian nghỉ dài ngày để đi chơi xa. Các điểm du lịch biển dọc khu vực miền Trung vẫn được ưu tiên lựa chọn bởi cảnh quan đẹp mắt và giao thông khá thuận lợi. Chị Trương Thùy Linh (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cùng bạn bè lên kế hoạch du lịch tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). “Vì khá lâu rồi mới được đi du lịch ngoại tỉnh nên cả nhóm tìm hiểu thật kỹ lưỡng và lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi. Ai cũng thấy háo hức vì cuộc sống đang dần trở lại bình thường sau thời gian dài gần như “đứng im” bởi dịch bệnh”-chị Linh bày tỏ. 
Chị Phan Thị Thu Lệ (thôn An Thạch, xã Xuân An, thị xã An Khê) chụp ảnh lưu niệm bên biển Quy Nhơn. Ảnh- Nhân vật cung cấp
Chị Phan Thị Thu Lệ (thôn An Thạch, xã Xuân An, thị xã An Khê) chụp ảnh lưu niệm bên biển Quy Nhơn. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Tạm gác lại chuỗi ngày ra đồng vất vả từ sáng đến tối, vợ chồng chị Phan Thị Thu Lệ (thôn An Thạch, xã Xuân An, thị xã An Khê) đã có một kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 thú vị tại tỉnh Bình Định. “Từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi hầu như không đi đâu khỏi địa phương. Sau khi dự đám cưới một người quen ở huyện Phù Mỹ, chúng tôi đã tranh thủ đi TP. Quy Nhơn thăm thú và ngắm biển. Lâu lắm rồi, 2 vợ chồng mới có dịp đi du lịch cùng nhau nên rất vui. Lượng người khắp nơi đổ về đây dịp lễ này khá đông, mọi thứ gần như đã trở về trạng thái bình thường như trước”.

Tương tự, chị Lê Thị Hiền (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chọn thành phố biển Quy Nhơn làm nơi vui chơi cho cả gia đình trong suốt kỳ nghỉ lễ. Chị Hiền chia sẻ: “Để phòng-chống dịch Covid-19, gia đình chúng tôi chọn nghỉ lại ở một khu resort nằm sát bờ biển thuộc vùng ven TP. Quy Nhơn. Sau những ngày dài làm việc, học tập mệt mỏi, cả gia đình chọn nơi này để cùng nhau nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng. Vì rất lâu rồi mới được đi chơi xa nên cả gia đình ai cũng thấy rất vui vẻ, hào hứng”. 
Hơn 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hương (thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kông Chro) cũng chưa một lần tổ chức đi xa. Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày và dịch Covid-19 được kiểm soát, ổn định, vợ chồng chị đưa các con về tỉnh Phú Yên thăm người thân kết hợp tham quan, du lịch. Đến Phú Yên, vợ chồng chị Hương cùng các con đi tắm biển, tham quan danh thắng thiên nhiên kỳ thú gềnh Đá Đĩa, thưởng thức các món hải sản tươi ngon. Chị Hương cho biết: “Sáng 30-4, chúng tôi có mặt tại Phú Yên, đi ra biển và tham quan một số điểm thắng cảnh của địa phương. Lượng khách đổ về đây đông hơn nhiều so với thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19”.
Tại thị xã An Khê, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày là dịp để nhiều gia đình, người thân gặp mặt quây quần bên nhau
Tại thị xã An Khê, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 là dịp để nhiều gia đình, người thân gặp mặt quây quần bên nhau. Ảnh: Ngọc Minh

Đầm ấm, vui tươi

Không chọn đi chơi trong dịp lễ vì ngại đông đúc, chen lấn, gia đình chị H’Soanh (làng Choét Ngol, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã cùng nhau lên đồi thông xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) để bán cơm lam, gà nướng và nước uống phục vụ du khách. “8 giờ sáng là vợ chồng mình cùng bố lên đây bày biện gian hàng bán đến tận chiều tối. Mỗi ngày, mình chuẩn bị khoảng 200 ống cơm lam và 50 con gà, nấu nướng tại chỗ. Khách đến khu vực này vui chơi khá đông, vì thế, mình cũng tiêu thụ được gần hết số nguyên liệu chuẩn bị, có được nguồn thu nhập kha khá. Sau lễ, vợ chồng mình sẽ cho các con đi chơi bù”-chị H’Soanh chia sẻ.
Chị H'Soanh (làng Choet Ngol, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) chuẩn bị các ống cơm lam để phục vụ du khách tại khu vực đồi thông xã Ia Dêr (huyện Ia Grai). Ảnh: Mộc Trà
Chị H'Soanh (làng Choét Ngol, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) chuẩn bị các ống cơm lam để phục vụ du khách tại khu vực đồi thông xã Ia Dêr (huyện Ia Grai). Ảnh: Mộc Trà

Sau 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên được hòa mình vào nhiều lễ hội đặc sắc tại địa phương, ngày 2-5, do mưa lớn kéo dài, nhiều gia đình ở khu vực Đông Nam tỉnh chọn sum vầy bên người thân tạo sự gần gũi, ấm cúng. Bên cạnh các trò chơi dân gian, nhiều hoạt động sáng tạo được các phụ huynh thiết kế để tạo sân chơi cho trẻ, giúp trẻ không thấy buồn chán khi nghỉ lễ tại nhà. Anh Lê Chí Tường (xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) vui vẻ cho biết: “Sau 2 ngày hòa mình vào thiên nhiên, lễ hội, hôm nay cả gia đình tập trung về nhà ngoại tại thị xã Ayun Pa. Các cháu nhỏ lâu rồi mới được gặp nhau nên rất phấn khởi, cùng nhau chơi các trò chơi như cờ vua, tô tượng, vẽ tranh, cùng nhau làm bánh và nấu ăn. Khoảng thời gian bên gia đình thực sự giúp các thành viên gắn kết và hiểu nhau hơn”.

Gia đình anh Lê Chí Tường (thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn) quyết định về nhà ngoại chơi trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ để gắn kết tình thân.Ảnh
Gia đình anh Lê Chí Tường (thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) quyết định về nhà ngoại chơi trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Vũ Chi

Cùng bạn bè tề tựu bên ly cà phê, nước uống mát lành, anh Nguyễn Xuân Lộc (thôn 5, xã An Thành, huyện Đak Pơ) chia sẻ: “Tôi đang công tác tại Trường Tiểu học và THCS Kông Yang (xã Kông Yang, huyện Kông Chro). Nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, vài người bạn của tôi đang công tác ở TP. Hồ Chí Minh về chơi, chúng tôi tập trung, hàn huyên bên ly cà phê, rồi tổ chức ăn uống, đi thăm bạn bè hồi học THPT. Bên cạnh đó, tôi phụ giúp ba mẹ cắt cỏ, chăm sóc đàn bò. Chiều mai, tôi chuẩn bị đồ đạc để sáng mốt đi dạy cho kịp”.

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đã chuẩn bị khép lại. Bằng cách riêng của mình, người dân Gia Lai đã trải qua kỳ nghỉ thật vui tươi và an toàn bên gia đình, bè bạn.
NHÓM PHÓNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null